Thị trường

Jeff Koons ra tay giúp Paris Tableau vực dậy thị trường kiệt tác cổ điển 11. 10. 11 - 5:33 am

Shane Ferro - Ngọc Trà dịch

 

.

Trong những năm gần đây, thị trường kiệt tác cổ điển gần như bị lép vế trước thị trường nghệ thuật đương đại (hiện đang bùng nổ ở khắp nơi). Có rất ít các tác phẩm chất lượng thuộc mảng “kiệt tác cổ điển” này nếu đem so với mảng “đương đại, hiện đại” kia; cũng đúng thôi, chủ đề của các kiệt tác thì hơi khó tiêu đối với lớp trẻ. Do đó, khi mười nhà buôn của Paris họp mặt để bàn việc tổ chức Paris Tableau (một hội chợ nghệ thuật nhỏ dành riêng cho các kiệt tác cổ điển) họ biết rằng mình cần tạo một dấu ấn đặc biệt để thu hút đám đông. Thế là Jeff Koons ra tay giúp đỡ.

Koons sẽ cho hội chợ mượn ba tác phẩm nằm trong bộ sưu tập các kiệt tác cổ điển của anh. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 4. 11 đến 8. 11 tại tòa nhà Palais de la Bourse ở Paris. Ai cũng biết Koons có thú vui ‘sưu tập các kiệt tác cổ điển’ (năm ngoái, tờ New York Times đã viết bài vể gu sưu tập của Koons). Những tác phẩm được cho mượn là: Young Girl Holding Two Puppies của Jean-Honoré Fragonard , Femme nue, or Woman with a Parrot của Gustave Courbet, và Jupiter and Antiope or Venus and Satyr của Nicolas Poussin. Đặc biệt, bức Poussin nói trên thường được giữ kỹ trong các bộ sưu tập cá nhân (giống như “giấu”) hơn trăm năm qua, chứ hiếm khi được trưng bày trước công chúng. Mỗi bức tranh đều có phụ nữ khỏa thân (hoặc bán khỏa thân) trong tư thế khá là khiêu khích, phần nào táo bạo hơn so với những bức tranh kiệt tác cổ điển thường gặp. Bằng một chủ đề hấp dẫn, Paris Tableau hy vọng sẽ lôi kéo được những nhà sưu tập trẻ tuổi trong đợt hội chợ sắp tới.

“Young Girl Holding Two Puppies” của Jean-Honoré Fragonard

“Femme nue, or Woman with a Parrot” của Gustave Courbet

“Jupiter and Antiope or Venus and Satyr” của Nicolas Poussin

20 nhà buôn sẽ trưng bày các tác phẩm đỉnh nhất tại một gian phòng kín đáo của tòa nhà Palais de la Bourse, 10 người trong số đó là dân Paris, số còn lại mang quốc tịch nước ngoài. “Chúng tôi rất kỹ lưỡng trong việc chọn người để mời,” Bob Haboldt, nhà buôn hiện sống tại thủ đô nước Pháp (cũng là người tổ chức hội chợ) nói với phóng viên. Ngoài ra, ông cũng phát biểu thêm rằng: hội chợ hướng đến “một đối tượng nhất định”- ý nói những ai sưu tập các kiệt tác cổ điển một cách nghiêm túc (và cả những ai muốn nghía bộ sưu tập của Koons một tí).

Hội chợ khai mạc tại thời điểm thị trường nghệ thuật ở Pháp đang được tự do kinh doanh, rõ ràng điều này sẽ có lợi cho những nhà đấu giá lớn, hơn là những nhà buôn đơn độc nhỏ lẻ. Hồi tháng bảy, nghị viện Pháp thông qua một đạo luật cho phép các nhà đấu giá thực hiện những vụ mua bán riêng. Trước đó hoạt động này bị cấm, bởi: dù sự cấm cản có thể khiến thị trường buôn bán tư nhân ở Paris ít sôi động hơn so với những thành phố như New York hay London (Christie’s và Sotheby’s tham gia vào rất nhiều các hoạt động “buôn bán tại cửa sau” ở các thành phố tự do này); điều luật ít ra cũng bảo vệ các nhà buôn nhỏ, giúp họ không phải lo lắng chuyện cạnh tranh với những nhà đấu giá lớn như bây giờ. Sau khi biển cấm được tháo xuống, ‘kẻ mạnh’ sẽ bắt đầu lấn sang sân của ‘kẻ yếu’ – trong đó có nhóm nhà buôn của Paris Tableau.

Hội chợ này phải chăng là một phản ứng cho sự “xâm phạm lãnh thổ” của những nhà đấu giá lớn? Có lẽ vậy – mặc dù Paris Tableau đã được lên kế hoạch hàng tháng trước khi bộ luật mới được thông qua. Haboldt cũng nói rằng các nhà buôn chuyên về những kiệt tác cổ điển thường phải làm việc theo kiểu gián tiếp, tức là lấy nguồn hàng từ “kẻ mạnh” để đem đi bán lại. Nhà buôn dĩ nhiên sẽ phải cạnh tranh với nhà đấu giá, nhưng cũng lệ thuộc vào họ để tồn tại.

Dù vậy – Haboldt nói thêm – ông tổ chức hội chợ nhằm mục đích nâng cao vị trí của các nhà buôn được mời tham gia. “Paris Tableau là sáng kiến của một nhóm người, đơn giản thì họ không làm gì khác ngoài việc đang cố bảo vệ thị phần của mình.”

Ý kiến - Thảo luận

10:44 Wednesday,12.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...“Jupiter and Antiope or Venus and Satyr” của Nicolas Poussin..."

Ngưỡng mộ Pút-xanh đã lâu, nay thấy tranh nì càng ngưỡng mộ.

Ông vẽ cái ngón tay trỏ bỏ nơi nhạy cảm nom quá cảm khoái!

Ái mộ ái mộ !
...xem tiếp
10:44 Wednesday,12.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...“Jupiter and Antiope or Venus and Satyr” của Nicolas Poussin..."

Ngưỡng mộ Pút-xanh đã lâu, nay thấy tranh nì càng ngưỡng mộ.

Ông vẽ cái ngón tay trỏ bỏ nơi nhạy cảm nom quá cảm khoái!

Ái mộ ái mộ ! 
17:52 Tuesday,11.10.2011 Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN
Nhìn tranh của Gustave Gourbet và của Nicolas Poussin mà nhớ đến câu ca dao: Đói thì thèm "thịt" thèm "xôi". Chén no cơm tẻ thì thôi mọi đằng.
...xem tiếp
17:52 Tuesday,11.10.2011 Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN
Nhìn tranh của Gustave Gourbet và của Nicolas Poussin mà nhớ đến câu ca dao: Đói thì thèm "thịt" thèm "xôi". Chén no cơm tẻ thì thôi mọi đằng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả