Nghệ sĩ Việt Nam

3. 11: Hai anh CHÀO nhau? 03. 11. 11 - 12:22 am

Thông tin từ VietArt Centre

 

.

CHÀO
Triển lãm của Vũ Đình Tuấn và Bùi Thanh Tâm

Khai mạc: 17g thứ  Năm, 3. 11. 2011
Từ 3. 11 đến 10. 11. 2011
Trung tâm nghệ thuật Việt (42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

.

*

SOI: Thông tin từ VietArt chỉ có thế này thôi các bạn ạ!

Nhưng tìm trên Google thì có các bài sau (về các triển lãm đã qua), các bạn xem tạm nhé trước khi đi xem triển lãm mới:
– bài phỏng vấn Vũ Đình Tuấn của Nguyễn Xuân Hải trên Văn Nghệ Quân Đội
– hai bài của Phú Duy trên An Ninh Thủ Đô và của Tuyết Minh trên Hà Nội Mới. Hai bài có những đoạn giống nhau i xì, có lẽ là “cut & paste” từ thông cáo báo chí của triển lãm. Thế thì, các bạn phóng viên đáng lẽ nên ghi thêm chữ “tổng hợp” ở sau tên mình chứ nhỉ? Tổng hợp thì có gì sai nào, mà lại không phải là “Lý Thông”, thế có phải đúng mực không?

Còn đây là bài về Bùi Thanh Tâm (cũng về triển lãm cũ):
– Bài của Song Nguyên trên Làng Việt
– Bài của Lê Anh Hoài trên Tiền Phong

Chúc mừng hai họa sĩ. Hẹn gặp các bạn tại triển lãm.

 

Ý kiến - Thảo luận

14:11 Friday,4.11.2011 Đăng bởi:  lưu đông kha
Pop art Trung quốc là 1 trào lưu có tầm ảnh hưởng lớn tới không những khu vực mà cả thế giới. Tiếp cận với một trào lưu có tầm ảnh hưởng lớn, tiếp cận với một tư tưởng tiến bộ thì có gì không tốt chứ?quan trọng là "không hòa tan". Nếu cứ cố thủ không chịu theo ai, không học hỏi ai, không ảnh hưởng ai... mà cứ bám vào "đất lề quê thói" hay "gà què quanh q
...xem tiếp
14:11 Friday,4.11.2011 Đăng bởi:  lưu đông kha
Pop art Trung quốc là 1 trào lưu có tầm ảnh hưởng lớn tới không những khu vực mà cả thế giới. Tiếp cận với một trào lưu có tầm ảnh hưởng lớn, tiếp cận với một tư tưởng tiến bộ thì có gì không tốt chứ?quan trọng là "không hòa tan". Nếu cứ cố thủ không chịu theo ai, không học hỏi ai, không ảnh hưởng ai... mà cứ bám vào "đất lề quê thói" hay "gà què quanh quẩn cối xay" thì bao giờ mới mở mày mở mặt với thiên hạ được. Có ai sinh ra là không giống bố mình chứ? Mà không giống bố mình thì kiểu gì mà chẳng giống 1 ông nào đó. Giống ông pháp ông mỹ... thì không sao, giống anh láng giềng thì kêu tàu tàu. Thật lạ. Trên cái thế giới này có cái gì là người ta chưa làm? Ai trả lời giúp đi. Tôi sẽ hậu tạ. Cuối cùng thì chúng ta đi tìm cái gì trên con đường nghệ thuật của mình? Cái mới? Thế nào là cái mới? Tìm cái đẹp? Thế nào là cái đẹp? Cái đẹp có cần mới? Và cái mới có cần đẹp? Có người đi tìm cái đẹp. Có người đi tìm cái mới. Có người đi tìm tiếng nói của chính mình nhằm thỏa mãn mình. Về quan điểm của mình tôi chỉ mong cái đầu và tư duy của mình được thoáng, thu nạp mọi điều hay và làm điều mình muốn, chứ không ngồi một chỗ chê bai anh Thắng tàu, anh Tâm cũng tàu, a Tuấn này kia... hay là "cơm nguội" chán ngắt"... trong khi thì bản thân thì bất tài, không có cơm nguội để ăn, cả đời không vẽ được nửa bức tranh cho ra hồn. Liệu chúng ta nên hòa mình vào tư tưởng tiến bộ mà nghệ thuật thế giới đang sôi nổi diễn ra hay mãi quẩn quanh với tư duy "bản địa"? Chúng ta nên bắt tay vào làm hay chỉ là ngồi một chỗ chê bai và nhận xét mọi thứ bằng cảm quan thiếu lí trí và tư duy logic? Chúng ta có nên ngồi thật tĩnh lặng nhìn nhận lại mình,nhìn nhận người khác bằng lí trí và sự rộng rãi có tính chất cầu thị??? 
7:46 Friday,4.11.2011 Đăng bởi:  người công nhân HÔTE
cám ơn đình tuấn thanh tâm nhe, đã cho bọn tớ ăn một bữa cơm nguội khi vừa đi làm về, không nuốt nổi, tẻ nhạt, lạnh ngắt. đúng như diễn biến của nền mỹ thuật việt nam bây chừ!
...xem tiếp
7:46 Friday,4.11.2011 Đăng bởi:  người công nhân HÔTE
cám ơn đình tuấn thanh tâm nhe, đã cho bọn tớ ăn một bữa cơm nguội khi vừa đi làm về, không nuốt nổi, tẻ nhạt, lạnh ngắt. đúng như diễn biến của nền mỹ thuật việt nam bây chừ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả