Nhiếp ảnh

Ảnh Hải Thanh:
Cuộc sống sao mà vui! 17. 06. 10 - 7:21 pm

SOI A giới thiệu

 

Hội An, 2010. Bến đò ở Hội An đợi đưa khách qua sông Hoài lúc 6h chiều

 

Tốt nghiệp Mỹ thuật Công nghiệp nhưng Hải Thanh lại nổi tiếng hơn nhờ nhiếp ảnh.

Cuộc sống Việt Nam của những năm tháng này, dưới mắt anh, không phải là đồi cát phẳng, ruộng bậc thang phủ nắng, chiều về trên sông… tóm lại là những cảnh đẹp thiếu bóng người.

Cuộc sống, với Hải Thanh, là phải có người, và người đang chuyển động, đang hoạt động – những hoạt động nho nhỏ, nhưng là hoạt động sống.

Rồi bao nhiêu năm sau, chúng ta sẽ mở những ảnh như thế này ra, có chú thích rõ ràng ở đâu, lúc nào, làm gì… và sống lại một thời của đất nước, của chính mình.

SOI rất mong nhận được những bộ ảnh chụp cuộc sống Việt Nam hôm nay của các bạn, với chú thích càng cụ thể như cho ảnh tư liệu càng tốt. Bởi vì lãng mạn rồi cũng qua đi, chỉ có thông tin là còn lại và quý giá.

Sủng Là, Hà Giang, 2009. Bà mẹ người Mông chơi đùa với con trai ở bể nước của xóm.

Hà Nội, 2009. Vứt hai bảng chào khách đã cũ của văn phòng Vietnam Airlines.

Hà Nội, 2010. Hóa vàng mã tại ven đường Ô Chợ Dừa, ngày đầu tháng âm lịch.

Thổ Hà, Bắc Giang, 2008. Hai đứa trẻ cùng mẹ đang nghỉ trưa và xem tivi trên chiếc giường xi măng. Cả nhà sống bằng nghề sửa xe đạp và buôn bán vặt.

Đà Nẵng, 2009. Con tàu trọng tải hơn 2000 tấn của Hải Phòng bị sóng đẩy dạt vào bờ trong cơn bão Ketsana , nằm chờ cứu hộ ven biển trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng. Người dân hiếu kỳ đổ ra xem sự việc được cho là bất thường và chụp ảnh kỷ niệm.

Hội An, 2008. Cụ ông hơn 90 tuổi, nằm ốm liệt giường trong một ngôi nhà cổ sinh hoạt chung với vài hộ gia đình khác.

Hội An, Quảng Nam, 2009. Trang trí xe tuyên truyền lưu động nhân dịp kỷ niệm Giờ Trái Đất.

Sài Gòn, 2009. Một bé gái tham gia đội múa phụ họa đang quan sát chuyên gia trang điểm Nam Trung chỉnh trang lại mái tóc cho nghệ sỹ múa Linh Nga, trước buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp "Vũ".

Sài Gòn, 2008. Thiếu nữ đang cầu khấn trong chùa Ấn trên đường Trương Định.

Tịnh Biên, An Giang, 2008. Nhà sư trẻ người Miên (dân địa phương thường gọi là chú Lục) đang tắm bên hồ sen chùa Thom Mit, xã Vĩnh Trung.

Ý kiến - Thảo luận

11:02 Wednesday,30.1.2013 Đăng bởi:  candid
Nhớ ngày xưa, khi mình còn đang chập chững tập sử dụng máy ảnh chỉ ước chụp được 1 tấm như bác Hải Thanh
...xem tiếp
11:02 Wednesday,30.1.2013 Đăng bởi:  candid
Nhớ ngày xưa, khi mình còn đang chập chững tập sử dụng máy ảnh chỉ ước chụp được 1 tấm như bác Hải Thanh 
23:31 Tuesday,29.1.2013 Đăng bởi:  NTD
Bạn nào nói đùa rằng HT không bằng Maika thì không sao, nhưng nếu nói thật lòng thì chỉ là kẻ nhìn ảnh ở lớp bề ngoài, trong ảnh của anh Hải có cái duyên mà VN chẳng ai có được, ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại
...xem tiếp
23:31 Tuesday,29.1.2013 Đăng bởi:  NTD
Bạn nào nói đùa rằng HT không bằng Maika thì không sao, nhưng nếu nói thật lòng thì chỉ là kẻ nhìn ảnh ở lớp bề ngoài, trong ảnh của anh Hải có cái duyên mà VN chẳng ai có được, ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả