Điện ảnh

Từ 6. 1. 2012: Phải đến tuần phim Đức mới được, ít nhất là để xem SASCHA! 06. 01. 12 - 10:04 am

Thông tin từ Viện Goethe

 

.

Tuần phim Đức
7 bộ phim của Đức về nhiều đề tài đa màu sắc

Thời gian: từ 6. 1 đến 11. 1. 2012
Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)
Vào cửa tự do
info@hanoi.goethe.org

 

Nhân dịp năm mới, Viện Goethe Hà Nội trân trọng kính mời quí vị và các bạn tham dự tuần phim Đức hấp dẫn từ 6. 1. 2012 đến 11. 1. 2012. 7 bộ phim về nhiều đề tài đa màu sắc sẽ giúp khán giả trải nghiệm toàn cảnh nền điện ảnh Đức hiện tại.

Mở màn cho tuần phim là bộ phim mới nhất của đạo diễn Fatih Akin Soul Kitchen, tiếp đến là bộ phim dành cho giới trẻ Sascha phác họa chân dung một cậu bé đồng tính 18 tuổi.

Trọng lực là một bộ phim hài phê bình xã hội, minh chứng cho thời kì khủng hoảng ngân hàng hiện tại.

Những bộ phim ngắn được trình chiếu vào tối ngày 9. 1 với thời lượng 70 phút là những lựa chọn phong phú từ nghiêm túc cho đến hài hước, mang lại cho người xem những cảm xúc thăng trầm khác nhau.

Tuần phim Đức là một chương trình lớn giới thiệu những bộ phim với những đề tài đặc biệt của các nhà làm phim và các đạo diễn thế hệ trẻ.

Phim ngắn “Hãy nhìn đây”

*

 

Lịch chiếu phim

Ngày 6. 1. 2012 – 19h00    
Soul Kitchen *  (100 phút, 2009, Đức)

Ngày 7. 1. 2012 – 19h00   
Trọng lực *  (100 phút, 2009, Đức)

Ngày 8. 1. 2012 – 16h00    
Đám mây **  (102 phút, 2006, Đức)

Ngày 8. 1. 2012 – 19h00    
Sascha *  (101 phút, 2010, Đức)

Ngày 9. 1. 2012 – 19h00    
Phim ngắn *  (63 phút, Đức)

Ngày 10. 1. 2012 – 19h00    
Whisky với vodka *  (104 phút, 2008, Đức)

Ngày 11. 1. 2012 – 19h00   
Thợ làm tóc **  (108 phút, 2010, Đức)

 

(*) Tiếng Đức, phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt
(**) Tiếng Đức, phụ đề tiếng Việt

 

 

Cảnh trong phim “Soul kitchen”

Về các bộ phim

Soul Kitchen

Đạo diễn: Fatih Akin
Diễn viên: Adam Bousdoukos, Birol Ünel, Moritz Bleibtreu, Anna Bderke, Pheline Roggan, Dorka Gryllus, Wotan Wilke Möhring, Monika Bleibtreu
Thời lượng: 100 phút
Năm sản xuất: 2009
Nơi sản xuất: Đức

Zino là một kẻ kém may mắn. Nadine, bạn gái của cậu chuyển đến Thượng Hải vì cô có công việc mới và rồi cậu bị thoát vị đĩa đệm mà không được trả bảo hiểm vì không có khả năng thanh toán. Cậu là chủ quán rượu ở Hamburg có tên gọi “Soul Kitchen”. Công việc làm ăn không suôn sẻ như mong muốn. Và khi Illias, anh trai của Zino, một kẻ tội phạm quy mô nhỏ xuất hiện trong thời gian mãn hạn tù, nỗi tức giận mới bắt đầu đe dọa cậu.

Fatih Akin, nhà sản xuất của bộ phim Đương đầu, SolinoMặt khác đã giành rất nhiều giải thưởng bên cạnh giải thưởng điện ảnh Đức.

 

Trọng lực

Đạo diễn: Maximilian Erlenwein
Diễn viên: Fabian Hinrichs, Jürgen Vogel, Nora von Waldstätten, Jule Böwe, Eleonore Weisgerber, Thorsten Merten
Thời lượng: 100 phút
Năm sản xuất: 2009
Nơi sản xuất: Đức

Khách hàng của nhà băng cầm súng tự vẫn ngay trước mắt Frederik Feinermann, nhân viên ngân hàng, khi anh chấm dứt hợp đồng cho vay của ông ta. Frederik hoảng sợ và quyết định thay đổi cuộc đời mình: anh liên hệ với người bạn cũ là Vince Holland, một cựu tù nhân. Cả hai kết thành một băng nhóm tội phạm bất khả chiến bại. Cải tiến, sáng tạo và bạo lực. Frederik tạo ra một kiểu công bằng theo như cách nghĩ của anh. Trò vui mào đầu dần trở thành vụ việc nghiêm trọng cay đắng. Và khi cố gắng thuyết phục tình yêu thời trai trẻ của mình quay lại, anh đối mặt với một bí mật sâu xa…

 

Cảnh trong phim “Đám mây”

Đám mây

Đạo diễn: Georg Schnitzler
Diễn viên: Paula Kalenberg, Franz Dinda, Hans-Laurin Beyerling, Karl Kranzkowski, Richy Müller Carina Wiese
Thời lượng: 102 phút
Năm sản xuất: 2006
Nơi sản xuất: Đức

Sự cố xảy ra tại nhà máy nguyên tử ở Schweinfurt. Trong một thời gian ngắn một đám mây phóng xạ hình thành bao trùm toàn bộ khu vực. Người dân ở vùng này phải di tản. Hannah và Elmar đang ở trường học khi xảy ra thảm họa. Họ bị chia cắt trong khi bỏ chạy và rồi sau đó Hannah chạy trốn cùng với em trai của mình. Cô bất ngờ gặp phải cơn mưa nhiễm phóng xạ và tỉnh giấc trong một bệnh viện, lẻ loi một mình. Khi gặp lại Elmar, tình yêu lớn của mình, cô bắt đầu nuôi hi vọng mới.

 

“Sascha”

Sascha

Đạo diễn: Dennis Todorović
Diễn viên: Sascha Kekez, Zeljika Preksavec, Predrag Bjelać, Jasin Mjumjunov, Lupo-Grujcic Ljubisa, Yvonne Yung Hee Bormann, Tim Bergmann
Thời lượng: 101 phút
Năm sản xuất: 2010
Nơi sản xuất: Đức

Sascha 18 tuổi, cậu bé sống cùng gia đình ở Cologne, một gia đình nhập cư từ Nam Tư cũ. Sascha đang chuẩn bị thi đại học âm nhạc, cậu phát hiện ra mình phải lòng thầy giáo dạy piano Gebhard. Cậu tin tưởng Jiao, cô bé đang có vấn đề với chính người cha nghiêm khắc của mình và hơn nữa lại đem lòng yêu Sascha. Sascha giằng xé giữa cảm xúc với Gebhard và nỗi sợ hãi trước phản ứng của gia đình vì nỗi nhục nhã khó tha thứ của cậu con trai đồng tính.

 

Phim ngắn “Như mọi khi”

Phim ngắn
Thời lượng: 63 phút
Năm sản xuất: 2009/2010
Nơi sản xuất: Đức

Hãy nhìn đây, 5 phút
Như mọi khi, 7 phút
Manolo, 19 phút
Bánh mì nhỏ, 5 phút
Giữa trời và đất, 15 phút
Là tôi, Helmut., 12 phút

 

Cảnh trong phim “Whisky với Vodka”

 

Whisky với Vodka

Đạo diễn: Andreas Dresen
Diễn viên: Henry Hübchen, Corinna Harfouch, Sylvester Groth, Markus Hering, Valery Tscheplanowa
Thời lượng: 104 phút, phim màu
Năm sản xuất: 2008
Nơi sản xuất: Đức

Diễn viên gạo cội Otto Kullberg có vấn đề về rượu. Trong một lần quay phim, anh bị ngã gục và không còn khả năng diễn tiếp. Đạo diễn sợ rằng bộ phim với vai chính của Otto sẽ không được hoàn thành nên quyết định cho diễn kép vai của anh. Cuộc đối đầu giữa Arno Runge, chàng diễn viên đóng thế trẻ trung và Otto không chỉ bó hẹp trong phạm vi trường quay. Ngoài đời, cả hai coi nhau như đối thủ cạnh tranh và cuối cùng không phải đợi lâu, âm mưu cũng được tiết lộ.

 

Thợ làm tóc

Đạo diễn: Doris Dörrie
Diễn viên: Gabriela Maria Schmeide, Natascha Lawiskus, Rolf Zacher, Ill-Young Kim, Maren Großmann
Thời lượng: 108 phút
Năm sản xuất: 2010
Nơi sản xuất: Đức

Kathi König sống một mình cùng với con gái ở Berlin và hiện đang thất nghiệp. Cô bị từ chối khi nộp hồ sơ cho công việc thợ làm tóc vì lí do thừa cân và không đủ thẩm mỹ cho công việc này. Vì vậy mà cô muốn mở một tiệm uốn tóc của riêng mình – để chống lại mọi phản đối. Cô không hề bỏ cuộc: cùng với Joe, một tên tội phạm nhỏ, cô thâm nhập vào một nhóm người Việt Nam để kiếm chác chút vốn ban đầu cho tiệm salon của mình. Cùng với một gia đình nhân hậu, Kathi có thể bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời…

 

*

Bài liên quan:

– Từ 6. 1. 2012: Phải đến tuần phim Đức mới được, ít nhất là để xem SASCHA!
– Tuần lễ phim Đức. Vào cửa tự do

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả