Nghệ sĩ Việt Nam

PHONG CẢNH của Nguyễn Phương Linh 11. 01. 12 - 3:56 pm

Thông tin từ CDEF

 

.

Tôi sinh ra thành phố bụi...”
– Nguyễn Phương Linh

 

PHONG CẢNH
Triển lãm sắp đặt và ảnh của Nguyễn Phương Linh

Thời gian: 18h00 thứ Năm ngày 12. 1. 2012
Địa điểm: Hanoi Rock City (27/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội)


Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội – Việt Nam, Phương Linh là một trong những nghệ sĩ đương đại có nhiều hoạt động và được đánh giá cao tại Việt Nam. Đây là buổi triển lãm đầu tiên từ khi Phương Linh quay lại Việt Nam sau chương trình 70 ngày thường trú tại Bảo tàng nghệ thuật Châu Á Fukuoka (Fukuoka Asian Art Museum – FAAM) tại Nhật Bản. Phương Linh sẽ giới thiệu tác phẩm nghệ thuật mới nhất của mình, Phong cảnh, tại Hanoi Rock City, trong không gian 2 tầng, bao gồm các tác phẩm sắp đặt và ảnh.

 

*

Những gì còn lại của cảnh quan

Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa Đan Mạch Việt Nam hỗ trợ triển lãm của Nguyễn Phương Linh với tiêu đề Phong  Cảnh. Triển lãm phản ảnh số phận của những khu vực lân cận Hà Nội.

Một phần của triển lãm Phong Cảnh kể về câu chuyện của khu phố xung quanh Hoàng Hoa Thám tại Hà Nội, khu vực cho đến khi gần đây vẫn còn là một khu phố nhộn nhịp và sinh động của thành phố.

Ngày nay quãng phố bị bỏ rơi và hoang vắng, kể từ khi người dân rời khỏi nhà vào năm 2008, khi một dự án mở rộng đường và xây cầu vượt được tiến hành. Cầu vượt này sẽ nối khu vực trung tâm với những vùng phụ cận. Việc đền bù đã không được tiến hành thỏa đáng và người dân đã phải rời bỏ nhà cửa gia đình trong đau đớn và tuyệt vọng. Đó là ba năm trước đây, nhưng cho tới nay, việc xây dựng cây cầu vẫn chưa bắt đầu.

Một phần khác của dự án là phần sắp đặt lấy cảm hứng từ quang cảnh của nhà máy cao su, nhà máy xà phòng và nhà máy Thuốc lá Thăng Long. Đây là những nhà máy thành lập vào những năm 50, 60 và vẫn hoạt động còn cho đến ngày hôm nay. 3 nhà máy này đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương trong những năm 80 và 90.

Các tác phẩm nghệ thuật trong Phong Cảnh được làm từ các vật liệu khác nhau được Nguyễn Phương Linh thu thập từ những phần đã biến mất của thành phố, nơi mà những câu chuyện của quá khứ đã khơi gợi cảm hứng sáng tác cho nghệ sỹ. Thông qua tác phẩm nghệ thuật đơn giản và mang nặng tính khái niệm Nguyễn Phương Linh kết hợp các vật liệu như cao su, xà phòng, và thuốc lá cho thấy những thứ đã bị biến mất, thay đổi, hoặc vẫn đang còn lại với chúng ta.

Triển lãm mở cửa vào thứ Năm 12 tháng 1 lúc 6:00 tại Hà Nội Rock City, 27/52 Tô Ngọc Vân tại Hà Nội.

Ý kiến - Thảo luận

9:51 Monday,16.1.2012 Đăng bởi:  Tiếng Anh sao mà đơn giản!
Nếu muốn nói (viết) "Phong cảnh còn sót lại" bằng tiếng Anh thì phải nói (viết) là (the) "remaining landscape" chứ không phảì là (the) "remained landscape" (sai ngữ pháp).

Bài luyện ngữ pháp tiếng Anh:
------------------------------
Tìm ra câu nào sai trong 3 câu dưới đây (mà không cần nhìn trả lời bên dưới):

1 - You have only 5 minutes left.
2 - You have only 5 minutes remained.
3 - You have
...xem tiếp
9:51 Monday,16.1.2012 Đăng bởi:  Tiếng Anh sao mà đơn giản!
Nếu muốn nói (viết) "Phong cảnh còn sót lại" bằng tiếng Anh thì phải nói (viết) là (the) "remaining landscape" chứ không phảì là (the) "remained landscape" (sai ngữ pháp).

Bài luyện ngữ pháp tiếng Anh:
------------------------------
Tìm ra câu nào sai trong 3 câu dưới đây (mà không cần nhìn trả lời bên dưới):

1 - You have only 5 minutes left.
2 - You have only 5 minutes remained.
3 - You have only 5 minutes remaining.

(Nghĩa tiếng Việt: Bạn chỉ còn lại có 5 phút thôi.)

(Dành cho những ai không tự trả lời được:
1) Đúng
2) Sai
3) Đúng) 
0:47 Monday,16.1.2012 Đăng bởi:  lan chi
1 triển lãm xuất sắc, đáng yêu và tinh tế! mình thích các lọ bụi nhỏ bé, vừa kín đáo vừa tò mò, các tranh blue print dường như có phai màu đi vì trời ẩm, những cây cầu nghệ sĩ đã đi qua, những hồ trong thành phố, những vết nứt trong bảo tàng... Mình đặc biệt thích tác phẩm cao xà lá của Linh, đơn giản, tối giản và tỏa mùi hương... Có lẽ đây là triển lãm tốt
...xem tiếp
0:47 Monday,16.1.2012 Đăng bởi:  lan chi
1 triển lãm xuất sắc, đáng yêu và tinh tế! mình thích các lọ bụi nhỏ bé, vừa kín đáo vừa tò mò, các tranh blue print dường như có phai màu đi vì trời ẩm, những cây cầu nghệ sĩ đã đi qua, những hồ trong thành phố, những vết nứt trong bảo tàng... Mình đặc biệt thích tác phẩm cao xà lá của Linh, đơn giản, tối giản và tỏa mùi hương... Có lẽ đây là triển lãm tốt nhất ở Hà Nội mà mình được xem trong 1 năm gần đây. Chúc Linh thành công! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả