Ở Đâu - Làm Gì

Tin-ảnh: Từ trong nhà ra ngoài sân 22. 01. 12 - 8:04 am

Hữu Khoa và Soi tổng hợp

VANCOUVER – Trời tuyết là một không gian triển lãm đẹp. Trong ảnh: một phụ nữ lội tuyết ngang những bức tượng của nghệ sĩ Trung Quốc Yue Minjun, dựng tại trung tâm Vancouver, hôm 16. 1. 2012. Ảnh: Darryl Dyck.

 

VALDEZ – Một bức tượng cá ở Valdez bị tuyết phủ đầy. Năm nay vùng Valdez, Alaska tuyết dày quá, tới 322 inches, gần gấp đôi mức bình thường. Nhà điêu khắc nào khi làm bức tượng này quả là có con mắt nhìn xa. Ảnh: Marc Lester.

 

MARIBOR – Một tác phẩm điêu khắc ngoài trời ở trung tâm Mariblor, Slovenia, nơi đang chuẩn bị cho khai mạc chính thức một trong hai quỹ Văn hóa Châu Âu 2012 (cùng với Guimares ở Bồ Đào Nha). Tuyết đã tan. Tác phẩm sáng bóng lên trong nắng. Ảnh: Antonio Bat.

 

PHÚC DƯƠNG – Cảnh đêm cũng là một không gian triển lãm hoàn hảo. Trong ảnh: một đoạn sắp đặt lồng đèn to, bắt chước bức tranh cổ vẽ cảnh bên sông, tại Qingming Festival (Hội Quang Minh?), trong một lễ hội đèn lồng ở Phúc Dương, Trung Quốc, diễn ra hôm 16. 1. 2012. Đoạn đèn này dài 360m, mà có tới 60 đoạn như thế trong cả lễ hội. 23. 2. 2012 sẽ bế mạc. Ảnh: An Ming.

 

LONDON – Nhưng nói chung, các triển lãm vẫn diễn ra trong nhà là an toàn nhất, và vì không phải cái nào cũng bày được ngoài trời. Trong ảnh: “Sóng” của Faig Ahmed, 2011. (Nhựa và thảm len dệt tay. 230 x 200 x 80 cm. Làm thành ba bản tất cả.) Đây là một trong những tác phẩm có mặt trong triển lãm do nhà Phillips de Pury & Company tổ chức, có tên “Bay tới Baku: Nghệ thuật Đương đại Azerbaijan” gồm 21 tác giả đương đại của Azerbaijan. Triển lãm do Hervé Mikaeloff làm giám tuyển.

 

LONDON – “Tóe” (Splash) của Orkhan Huseynov, 2011. Plexiglas. 200 x 240 cm. Làm thành 4 bản. Một bản tác giả giữ. Tác phẩm này có mặt trong triển lãm “Bay tới Baku” do Phillips de Pury & Company tổ chức. “Vào hè 2011, vợ chồng tôi thăm Baku lần đầu tiên và chúng tôi sửng sốt trước hoạt động nghệ thuật sống động nơi đây, cũng như chất lượng và tính độc đáo của những nghệ sĩ mà chúng tôi tới thăm. Hai chúng tôi quyết định mời Hervé Mikaeloff tập hợp họ lại, thực hiện triển lãm này,” Simon de Pury, chủ tịch Phillips de Pury & Company, cho biết. Ước gì hai ông bà có lần ghé thăm Việt Nam, nhỉ?

 

COLOGNE – Một phụ nữ ngồi trong một chiếc ghế “điệu” tại Triển lãm Đồ Nội thất Quốc tế (International Furnishing Show IMM) ở Cologne, Đức, hôm thứ Ba, 17. 1. 2012. Trông không khác gì những món nghệ thuật mà lại hữu dụng. Hơn một nghìn nhà triển lãm từ 48 nước đã trưng bày những khuynh hướng thiết kế mới nhất tại hội chợ hàng đầu về nội thất và đồ nội thất này. Ảnh: Martin Meissner.

 

LONDON – Đúng 21. 1. 2012 này, Hội Nghệ thuật Hoàng gia sẽ giới thiệu triển lãm lớn đầu tiên tại Anh, về phong cảnh, của David Hockney. Những bức tranh sống động vẽ phong cảnh Yorkshire, nhiều bức khổ rất to và vẽ riêng cho triển lãm. Bên cạnh đó sẽ trưng bày các bức ký họa và phim. Nhìn hình thì có vẻ tranh được vẽ bằng Ipad lắm!

 

LONDON – Nghệ sĩ người Anh David Hockney đứng cho các phóng viên chụp ảnh bức bức tranh “Xuân đến ở Woldgate, Đông Yorkshire 2011”, tại triển lãm”Một bức tranh lớn hơn” tại Viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London, hôm 16. 1. 2012. Triển lãm diễn ra từ 21. 1 tới 9. 4. 2012, gồm ba nhóm tác phẩm mới, bằng nhiều chất liệu, thực hiện từ 2005, khi Hockney trở về sống ở Bridlington, cho thấy sự quan sát kỹ lưỡng của ông với phong cảnh xung quanh – thứ phong cảnh ông đã biết từ khi còn nhỏ. Trong những bức tranh này, ông quan sát sự thay đổi hàng ngày của mùa, sự lớn lên của cây, và thay đổi của ánh sáng. Ảnh: Facundo Arrizabalaga.

Ý kiến - Thảo luận

16:45 Sunday,22.1.2012 Đăng bởi:  HỒNG SƠN- GIỜ CUỐI NĂM
Chiều cuối năm vào xem tin đăng trên Soi, tôi thấy thông tin của Soi rất phong phú, đôi khi hơi quá, sang năm mới mong ta vẫn giữ lấy sự phong phú đó, đồng thời kiểm soát chắt lọc hơn một chút nữa là tốt hơn.

Gần giờ cuối cùng của năm, Hồng Sơn chúc phòng ban của Soi sang năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc mà chúng ta đang hiến nhiều thời gian vì nó,
...xem tiếp
16:45 Sunday,22.1.2012 Đăng bởi:  HỒNG SƠN- GIỜ CUỐI NĂM
Chiều cuối năm vào xem tin đăng trên Soi, tôi thấy thông tin của Soi rất phong phú, đôi khi hơi quá, sang năm mới mong ta vẫn giữ lấy sự phong phú đó, đồng thời kiểm soát chắt lọc hơn một chút nữa là tốt hơn.

Gần giờ cuối cùng của năm, Hồng Sơn chúc phòng ban của Soi sang năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc mà chúng ta đang hiến nhiều thời gian vì nó, chúng ta đã có những kết quả đáng nói.

Trong tương lai không xa nữa ta đã có một bộ mặt mới cho nền mỹ thuật Việt Nam. Hồng Sơn và các bạn trẻ quyết làm mới những sự buồn chán từ nhiều năm trước đây, sang năm mới chúng ta làm gì đi chăng nữa cũng hướng đến cái sự mới, đẹp hay xấu chúng ta bàn sau, nhưng phải mới, chỉ có MỚI, có vậy thì mang lại những điều phong phú, nhân đây chúc cho tất cả các đọc giả của Soi ăn tết vui vẻ, sang năm ta lại gặp nhau với nhiều niềm vui hơn, tạm biệt và chào thân ái. 
13:11 Sunday,22.1.2012 Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG
vẽ như bức phong cảnh mà ông David Hockney đang đứng tạo dáng bên cạnh.. nếu ở VN họa sĩ nào mà vẽ như thế này thì sẽ bị coi như 1 bài TRANG TRÍ PHONG CẢNH đơn thuần.. nhưng ở TÂY họ lại nổi tiếng...

...xem tiếp
13:11 Sunday,22.1.2012 Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG
vẽ như bức phong cảnh mà ông David Hockney đang đứng tạo dáng bên cạnh.. nếu ở VN họa sĩ nào mà vẽ như thế này thì sẽ bị coi như 1 bài TRANG TRÍ PHONG CẢNH đơn thuần.. nhưng ở TÂY họ lại nổi tiếng...
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả