Nhiếp ảnh

TRƯỚC LÚC MỞ MÀN: diễn viên nơi hậu trường 24. 02. 12 - 4:47 am

Pha Lê dịch

 

.

 

Qua hơn 25 năm, rất nhiều những diễn viên hạng A – từ Colin Firth tới Tilda Swinton, Cate Blanchett, David Tennant – đã cho phép nhiếp ảnh gia Simon Annand vào phòng thay đồ riêng (dành cho các ngôi sao lớn của nhà hát) để chụp những khoảnh khắc lúc họ đang chuẩn bị sửa soạn để lên sâu khấu. Series ảnh tập trung vào thời điểm 30 phút trước khi mở màn, dân trong nghề gọi nó là “The half” (Nửa tiếng): thời gian các diễn viên nhập hồn vào nhân vật, chỉnh son sửa phấn, hoặc uống Diet Coke để thư giãn.

Series ảnh của Simon cũng có tên là The Half, sẽ được triển lãm tại Idea Generation gallery ở Shoreditch, London, vào ngày 24. 2. 2012.

Diễn viên lẫy lừng Tilda Swinton chuẩn bị trước khi vở "Mozart & Salieri" mở màn tại nhà hát Almeida hồi năm 1989. "Biểu diễn sống (trên sân khấu) là một màn trình diễn rất đặc biệt, mang tính 'thủ công', nó được dựng ngay trước mặt khán giả và người nghệ sĩ không thể dựa vào chuyện 'làm sai thì quay lại' (chỉ có trong điện ảnh)... Cũng do vậy mà diễn viên kịch chịu rất nhiều rủi ro trên sân khấu và có gì đó luôn luôn lãng mạn cũng như dũng cảm trong chuyện này," Annand nói.

Diễn viên hài Matt Lucas uống lon nước giải khát cuối cùng trước khi lên sân khấu diễn vở (nhạc kịch) "Những người khốn khổ" tại nhà hát Queen vào năm 2010.

Diễn viên Cate Blanchett chuẩn bị cho vở "Plenty" (Nhiều) tại nhà hát Albery vào năm 2000. "Chụp diễn viên trước khi họ 'nhập mình vào nhân vật' là chiêm ngưỡng khoảnh khắc họ trở nên 'ăn ảnh' nhất, vì bạn có thể hiểu lý do tại sao việc 'biến thành một người khác' lại hấp dẫn họ đến thế," Annand nói thêm.

Diễn viên David Tennant trong vở "The Rivals" (Các đối thủ) của biên kịch gia Richard Sheridan tại nhà hát Barbican vào năm 2000. Vở kịch do RSC (Royal Shakespeare Company - một công ty kịch của Anh Quốc) đứng ra tổ chức. Ảnh chụp khoảng vài năm sau khi David gia nhập RSC, và trước khi anh trở thành một tên tuổi nổi tiếng 'nhà nào cũng biết'.

 

(SOI từng giới thiệu phim “Đêm kinh hoàng” có David thủ vai thứ chính)

Diễn viên Amanda Holden trong vở nhạc kịch "Shrek" tại nhà hát Royal Drury Lane vào năm 2011. Tất cả những tấm ảnh này chụp lúc diễn viên đang chuẩn bị - có thể là đang trang điểm hoặc đang tập thở (để trấn tĩnh bản thân).

Diễn viên Kevin Spacey trong vở "Richard đệ Nhị" tại nhà hát Old Vic vào năm 2005. Phòng thay đồ trở thành "Ngôi nhà tạm thời của người nghệ sĩ, nơi họ 'đàm phán' với chính mình để nhập hồn vào nhân vật," Annand nói.

Diễn viên Colin Firth (trông trẻ đến ngạc nhiên) trong vở "The Lonely Road" (Con đường Cô đơn) tại nhà hát Old Vic vào năm 1985, anh đã sẵn sàng để 'chiến đấu'.

Diễn viên Kelly Brook trong vở "Calendar Girls" (sau này được dựng thành phim) tại nhà hát Noel Coward vào năm 2009.

Diễn viên Daniel Radcliffe của loạt phim Harry Potter trong vở "Equus" (Ngựa) tại nhà hát Gielgug vào năm 2007. Annand cho thấy sự xung đột cảm xúc trong lúc chờ đợi, và trạng thái căng thẳng thần kinh khi đạo diễn thông báo rằng còn 'Nửa tiếng' nữa là mở màn.

Ý kiến - Thảo luận

22:58 Friday,24.2.2012 Đăng bởi:  SƠN – FORUM
Phải khen cho Simon Annand chụp ảnh rất đẹp, khéo cho người biết chọn góc mà chụp, mà nói...
...xem tiếp
22:58 Friday,24.2.2012 Đăng bởi:  SƠN – FORUM
Phải khen cho Simon Annand chụp ảnh rất đẹp, khéo cho người biết chọn góc mà chụp, mà nói... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả