Nghệ sĩ thế giới

Li Bo đã trưởng thành hơn 19. 03. 12 - 7:34 am

Hữu Khoa dịch

 

.

 

Gallery Yang một lần nữa gây sửng sốt cho giới nghệ thuật Bắc Kinh, lần này là với triển lãm The Blank Left after Extraction (Trống rỗng còn lại sau chiết tách?) của tay họa sĩ sừng sỏ Li Bo.

Từng nổi tiếng với loạt tranh vẽ phụ nữ Trung Quốc cực sexy, Li Bo bỗng nhiên mất hút khỏi thế giới mỹ thuật Bắc Kinh trong hai năm qua. Thế rồi đầu 2012, anh tái xuất với những tác phẩm mạnh mẽ hơn về mặt ý niệm, cho thấy một Li Bo đã trưởng thành hơn.

Li Bo - Cúc châu Phi, 2008

Li Bo – Khăn tắm, 2008

Li Bo - Ổ cắm điện, 2008

 

Vài năm trước, Li Bo từng biến gallery Sanlitun thành một phòng tra tấn đầy tính nghệ thuật. Cũng sử dụng lại những motif đã dùng trong series trước, tác phẩm mới của Li Bo lần này mang một hơi thở tươi mát trong khi vẫn khai thác những khái niệm về hiểm nguy và an toàn.

Tác phẩm lần này làm từ nhiều loại vật liệu. Bức tường phía sau dành hẳn cho một sắp đặt, trên đó, Li Bo đặt một một chiếc giường của nhà thương điên ngay trên lối đi cho khách bộ hành. Trông tác phẩm như một bức cắt dán, với dây thừng, ống tiêm, sơn dầu, cùng các vật liệu khác nhau.

.

 

Giữa phòng là một sắp đặt lớn khác, trông như một phòng tra tấn. Những bức vách chầm chậm đâm chông tua tủa tới trước, ra sau. Âm thanh của chuyển động thật ám ảnh và bình thản.

.

 

Tác phẩm The Blank Left after Extraction No.3gồm 16 mảnh, vật liệu: kim tiêm, nhựa thông, cát, dây thừng, sơn dầu. Mặc dầu tác phẩm này có vẻ thị trường nhất trong triển lãm, nhưng những vật liệu độc đáo làm nên nó đã tạo chiều sâu cho tác phẩm (????).

The Blank Left after Extraction No.3, 160 × 240cm, 2011-2012

 

Thuộc thế hệ nghệ sĩ sau 1980s, đồng thời là ngôi sao nhạc rock, với cá tính như một đứa trẻ hoang dã, Li Bo từng được Beijing Art Now Gallery làm đại diện, nhưng nay anh chỉ làm việc với một vài gallery chọn lọc ở châu Á và châu Âu.

Vậy là cùng với Li Bo, gallery Yang đã chứng minh không phải chỉ mỗi khu Nghệ thuật 798 mới có những triển lãm đương đại táo bạo.

Triển lãm còn kéo dài đến 31. 3. 2012.

Một tác phẩm của Li Bo trong triển lãm mới nhất.

Khách đi ngang tác phẩm của Li Bo.

Một vị khách đứng tạo dáng để chụp ảnh trong tác phẩm của Li Bo.

Và đây là Li Bo, cách đây có vài năm. Anh sinh 1972.

Li Bo thay đổi hình dạng luôn luôn…

Có lúc trông anh rã rượi thế này…

… Còn hiện tại thì trông như thế này.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Dòng sông và đô thị

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả