Nhiếp ảnh

David Douglas Duncan – Thế rồi cũng chụp được Picasso 27. 07. 12 - 3:01 pm

Vi Quân dịch

Ông David Duncan đã ấp ủ kế hoạch ‘chụp ảnh Picasso’ từ nhiều năm trời cùng ông bạn chí cốt là nhiếp ảnh gia Robert Capa. Nhưng phải vài năm sau đó thì ông mới ‘dám’ gõ cửa căn nhà của họa sĩ, với hy vọng rằng mình sẽ được phép chụp vài bức hình. Bảo tàng Nghệ thuật và Công nghiệp (Art and Industry) ở Roubaix tháng 5 vừa qua đã trưng bày các tác phẩm của Ducan, người đã chụp lại được những hình ảnh về người họa sĩ vĩ đại, về xưởng vẽ, về cuộc đời, và cả những người bạn của ông.

Đang làm phóng viên vùng chiến tại Đông Dương, bỗng dưng David Douglas Duncan nung nấu ý định chụp hình người họa sĩ danh tiếng nhất thế giới. Trước khi làm phóng viên chiến trường thì ông cũng từng chụp các ngôi sao đương thời khác cho tạp chí Life. (Có lẽ ông chán chiến tranh và muốn quay về với việc chụp người nổi tiếng?)

Kế hoạch của Duncan chỉ đơn giản là: đứng trước cửa ngôi biệt thự tại thành phố Cannes của Picasso, nhấn chuông, và xin phép họa sĩ cho ông chụp hình.

Duncan chụp rất nhiều ảnh lúc Picasso đang chú tâm vào việc phác thảo hoặc vẽ tranh.

Picasso cho phép Duncan chụp lại cuộc sống đời tư của mình, cũng như chụp cái tình trạng mất trật tự đến kì diệu trong xưởng vẽ của họa sĩ. Trong ảnh là Picasso với bức chân dung “Jacqueline với hoa” của ông.

Bảo tàng Nghệ Thuật và Công nghệ tại Roubaix, Pháp, đã trưng bày 157 của Duncan, chụp vào khoảng giữa năm 1956 và 1962. Bức ảnh này chụp năm 1973, cho người xem chiêm ngưỡng các kiệt tác vẽ trên giấy ép plastic (Lamination) của Picasso mà làng Mougins đang lưu giữ.

Một vài tác phẩm khác của Picasso, bức này được chụp năm 1957 tại biệt thự La Californie, ở Cannes.

Duncan cũng “bắt” được cảnh người nghệ sĩ tài hoa đang vui đùa. Điển hình là tấm này, lúc Picasso đang chơi cùng con trai Claude của mình. Cậu bé Claude ăn vận như một chú hề, người còn lại trong ảnh là Daniel-Henry Kahnweiler- một nhà buôn nghệ thuật.

Các bức ảnh của Duncan bộc lộ được kỹ thuật của ông trong việc chụp lại những khoảnh khắc quan trọng, nó có thể là một cử chỉ, hoặc là một cái liếc nhìn thoáng qua trong vài giây.

Duncan nói, Picasso không hẳn là một “anh hề”, mà ông chỉ thích vui đùa. Trong ảnh: Picasso nhảy điệu Square cùng vợ Jacqueline (nhưng không thấy vợ đâu?)

Mặc dù những bức ảnh đều mang tính riêng tư và thân mật, Duncan nói rõ rằng Picasso chưa bao giờ tạo dáng trước ống kính. “Picasso không hề nói rằng khi nào tôi được phép chụp, khi nào không” – Duncan cho biết. Picasso chỉ nói “Anh chụp hình, còn tôi thì vẽ.”

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả