Nghệ sĩ thế giới

CRAIG KAUFFMAN: Ám ảnh “dotted line”, ám ảnh núi lửa, ám ảnh nhà 30. 04. 12 - 1:12 pm

Phạm Phong lược dịch

Craig Kauffman, “Không đề”, 1999

 

SANTA MONICA, CA.- Có lẽ do ám ảnh với những đường chấm chấm rời (dotted line – trong các tờ khai), từ những năm 1950s, trong tranh của Craig Kauffman (1932 – 2010) đã hiện diện những đường nhịp nhàng, lãng đãng, như nét viết tay lơi lỏng, vừa để tạo hình, vừa để diễn tả một không gian lơ lửng.

Trong loạt tranh Những Con Số (Numbers) vẽ từ 1989, Kauffman lại dùng những đường này lần nữa để làm nên những bức tranh vẽ số táo bạo, treo lơ đễnh trên một cái nền màu của tưởng tượng.

Frank Lloyd Gallery vào tháng 4. 2012 đang bày loạt tranh này của Kauffman.

Craig Kauffman, N.B. #19 (Four Kubo), 1989. Acrylic on silk

 

Kauffman vốn thích cách vẽ “không chính thống”, và tình yêu của ông đối với một bức tranh “bằng màu bằng toan” cụ thể chính là tình yêu với màu sắc rực rỡ. Ông tự coi loạt tranh này là một sự kết hợp giữa khoái cảm về màu với hình dạng (như) kiến trúc. Các bức tranh cho thấy một trình độ ngôn ngữ bậc thầy về hội họa: sậm đối với sáng, tính hữu cơ đối với tính kiến trúc, sáng như dạ quang đối với đậm đặc.

Craig Kauffman, N.B. #22

 

Trong số này có một số bức khổ lớn, cao tới ba mét – được thực hiện sau khi Kauffman chuyển tới Philippines sống. Phong cảnh thiên nhiên rồi những hình dạng trong nghệ thuật thổ dân ở đây đã đan dệt với những lớp số trong tranh ông. Để ý sẽ thấy nền tác phẩm có khi là hình núi lửa, có khi là hình tượng của thổ dân, có khi là hình kiến trúc. Hunter Drohojowska-Philp – một người chuyên viết tiểu sử mỹ thuật – đã nhận xét: “Hầu hết (tranh) đều được chia theo chiều dọc, như những tranh cuộn châu Á, và vẽ bằng hai màu đối lập, như trắng và đỏ chẳng hạn. Những hình phác hoa lan, núi lửa, hay nhà cửa với mái nhọn được lặp đi lặp lại như một nền vải, trong khi những con số thanh mảnh, uốn lượn được vẽ đè lên trên. Rõ ràng là kết quả của sự gặp gỡ với văn hóa Philippines.”

Craig Kauffman, N.B. #10, 1989. Acrylic on silk

 

Nói nhiều đến chữ kiến trúc trong tranh Kauffman vì ông đặc biệt thích bộ môn này, ngay từ khi còn thiếu niên. Chính những sách về kiến trúc đã đặt một nền tảng về nghệ thuật hiện đại cho ông. Bản thân ông cũng thiết kế một số công trình ở Philippines và California.

Có thể nói, những bức tranh Số là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến trúc, thư pháp và hội họa, được kết lại với nhau bằng một mạng lưới những đường uốn lượn và những con số nghiêng nghiêng, và sự thống nhất này đạt được hiệu quả tối đa khi Kauffman thể hiện tuyệt vời khả năng kết hợp những màu rực rỡ mà thanh nhã.

.

 

Craig Kauffman, N.B. #18 1989

 

Craig Kauffman, Taal Vocanos, NB#13, 1989

 

Craig Kauffman, “Không đề”, 1990

 

Craig Kauffman, N.B. #7 1989

 

 

Ý kiến - Thảo luận

14:53 Monday,30.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...CRAIG KAUFFMAN: Ám ảnh “dotted line..."

Tài thế, vừa mới gặp hôm qua trên mạng bài viết của chú họa sĩ Nguyễn Đình Đăng "Trên dòng kẻ chấm, em là Dolores" bàn về chuyện dịch dọt cuốn LOLITA (em chưa mua được nhưng bố em bảo chị-em-mẹ-con-nhà-mày cấm có đọc, bắt được xé liền ???), thế mà trên Soi lại xuất hiện liền vấn đề "dotted line" ngay?

Hay thiệt, mà e
...xem tiếp
14:53 Monday,30.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...CRAIG KAUFFMAN: Ám ảnh “dotted line..."

Tài thế, vừa mới gặp hôm qua trên mạng bài viết của chú họa sĩ Nguyễn Đình Đăng "Trên dòng kẻ chấm, em là Dolores" bàn về chuyện dịch dọt cuốn LOLITA (em chưa mua được nhưng bố em bảo chị-em-mẹ-con-nhà-mày cấm có đọc, bắt được xé liền ???), thế mà trên Soi lại xuất hiện liền vấn đề "dotted line" ngay?

Hay thiệt, mà em thấy cũng rất nhiều nghệ làng ta đã zùng đọt-lai để vẽ vô số tranh chừu, và các nghệ làng phán rằng đấy là những KÝ-MÃ-HIỆU-CAO-THÂM về âm zương kinh zịch hay các chùm/chòm sao thiên-zi chi chi đó trên zời.

Chời, hay thiệt, thiêng thiệt ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả