Kiến trúc

Thiết kế nhà tù: khi nhà tù trông giống khách sạn 5 sao 05. 06. 12 - 7:09 am

Vi Quân dịch

 

.

 

Nhà tù Halden ở Na Uy mới vừa giật một giải thưởng thiết kế. Mỗi phòng giam đều có ti vi màn hình phẳng, một dãy nhà tắm chung với đầy đủ vòi sen cùng khăn lông trắng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn có thể nghĩ rằng mình đang ở trong một khách sạn mang phong cách Scandanavia hạng sang, chứ không phải là trong một nhà tù dành cho những kẻ phạm tội giết người và hiếp dâm. Nhiếp ảnh gia Gughi Fassino vác máy vượt qua những bức tường kín đáo của nhà tù Halden để mang đến cho người xem những bức ảnh về hệ thống nhà tù này.

Khu hành chính

Nữ cai ngục

Phạm nhân phơi đồ tại phòng sinh hoạt chung

Tiền sảnh của phòng học và phòng hội thảo

Khu nhà giam B – hai tù nhân cùng phòng đang chơi cờ backgammon trong phòng sinh hoạt chung

Cửa một phòng giam

Hai tù nhân tham gia một dự án lao động là làm vườn.

Phòng học nhạc

Phòng chờ dành riêng cho người thăm tù. Họ gửi túi và đồ đạc vào dãy tủ bên trái hình.

Siêu thị bên trong nhà tù. Tại đây, tù nhân có thể tự do mua sắm một lần một tuần và thanh toán bằng một loại thẻ đặc biệt, phân phát theo dạng nội bộ.

Tường ngoài và hệ thống camera giám sát. Nhìn từ bên ngoài, nhà tù Halden trông không khác gì một nhà tù thông thường, với thiết kế bê tông kiên cố.

 

Chú thích thêm một chút, nhờ cách đối xử văn minh với tù nhân mà Na Uy gần như có số lượng tội phạm rất thấp. 64/100 000 người Na Uy là tội phạm, so với 420/ 100 000 của Mỹ, 70 của Đan Mạch, 80 của Đức, và 100 của Anh.

 

Ý kiến - Thảo luận

21:47 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  mk
em-co-y-kien ở HN hay SG? nếu ở SG ghé trường MT chơi. thấy em biết nhiều thứ hay hay, muốn trò chuyện :)
...xem tiếp
21:47 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  mk
em-co-y-kien ở HN hay SG? nếu ở SG ghé trường MT chơi. thấy em biết nhiều thứ hay hay, muốn trò chuyện :) 
21:40 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  mk
hì, cô bé này lém nhỉ. mình nghĩ ai cũng đáng được trân trọng, dù họ là ai, làm điều gì tồi tệ. nhưng... sự thật, quán tính của mình vẫn thường đánh giá "tốt" "xấu" và từ đó yêu-ghét-xem thường-trân trọng... linh tinh cả lên. tuy nhiên, cuối cùng, nhìn lại, mình vẫn không thể chối rằng ai cũng đáng được trân trọng.
...xem tiếp
21:40 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  mk
hì, cô bé này lém nhỉ. mình nghĩ ai cũng đáng được trân trọng, dù họ là ai, làm điều gì tồi tệ. nhưng... sự thật, quán tính của mình vẫn thường đánh giá "tốt" "xấu" và từ đó yêu-ghét-xem thường-trân trọng... linh tinh cả lên. tuy nhiên, cuối cùng, nhìn lại, mình vẫn không thể chối rằng ai cũng đáng được trân trọng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả