Điện ảnh

Phim chiếu rạp: “Bạch Tuyết và gã thợ săn” – cảnh đẹp và hoàng hậu rất đẹp 14. 06. 12 - 1:08 pm

Pha Lê tổng hợp

Poster phim

 

Phim Bạch Tuyết và gã thợ săn có rất nhiều nguy cơ để trở thành một phim giải trí nhảm, nào là chuyện tình ướt át, nào là các màn đánh nhau rùm beng, nhưng trái với mọi lo lắng của tôi, phim này hóa ra không đến nỗi dở.

Bộ phim này dựa trên câu truyện nổi tiếng của anh em nhà Grimm, thành ra cơ bản thì gần như ai cũng biết nó nói về cái gì. Ở một vương quốc xa xôi nọ bà hoàng hậu ước rằng mình sẽ có đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, và tóc đen như nhung. Chín tháng sau bà hạ sinh một nàng công chúa y chang như những gì mình từng mơ ước, nên bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Nhưng hoàng hậu chẳng may mất sớm, vua cha đi lấy vợ khác, hoàng hậu mới – tên Ravenna, do Charlize Theron đóng – cực kỳ quyến rũ, có điều ngoài nghề chính làm gái đẹp, bà còn có nghề tay trái làm phù phủy.

Đám cưới của Ravenna và ông vua, hoành tráng chẳng kém gì đám cưới hoàng gia Anh gần đây.

 

Đến đây thì câu chuyện rẽ sang hướng khác một chút xíu. Ravenna sát phu trong đêm tân hôn và chiếm đoạt ngôi báu, trở thành người cai trị vương quốc. Bề tôi trung thành của vua, Công tước Hammond, cùng con trai – bé William – chạy trốn vào rừng. Hai cha con ráng cứu Bạch Tuyết nhưng không thành công, và cô bé bị Ravenna nhốt vào ngục tối trong nhiều năm liền. William rất đau khổ vì cậu là bạn thân của công chúa, nhưng mụ phù thủy rất quyền phép nên không ai làm gì được mụ ta.

Bạch Tuyết (Kristen Steward đóng) cứ thế lớn lên trong tù, cho đên khi nàng may mắn trốn thoát ra ngoài.

Nàng Bạch Tuyết trong ngục tối.

 

Trên đường bỏ chạy, Bạch Tuyết lạc vào khu rừng hắc ám, thế là hoàng hậu sai một gã thợ săn tên Eric (Chirs Hemsworth đóng) đi vào rừng tối để bắt nàng về. Trong lúc đó, William (giờ cũng đã lớn và trở thành một chàng trai dũng cảm) cũng chạy vào khu rừng để tìm Bạch Tuyết sau khi nghe tin nàng vượt ngục. Liệu thợ săn Eric có bắt Bạch Tuyết hay thả cho nàng trốn đi như trong truyện? Liệu William và Bạch Tuyết có gặp được nhau? Còn 7 chú lùn thì sao nhỉ? Có xuất hiện không đây?

Chris Hemsworth đóng vai thợ săn Eric, khán giả Việt Nam đã biết Chris qua phim Thor và The Avengers.


Còn Sam Claflin đóng vai William, không biết cái tên này có ngụ ý gì tới hoàng tử William của Anh Quốc không đây?

 

Phải nói rằng nhờ thay đổi chút đỉnh cái cốt truyện của anh em Grimm mà bộ phim trở nên hấp dẫn hơn. Đặc biệt là nhân vật hoàng hậu Ravenna, bà này thì chắc chắn là ác rồi, nhưng ác suông thì cũng chán, nên đạo diễn cho hoàng hậu cái bệnh sợ già. Ravenna lúc đẹp thì đẹp mê mẩn, nhưng do sợ vẻ đẹp bị mai một nên mụ liên tục dùng ma thuật để khiến mình trẻ mãi không già. Lúc quyền phép của Ravenna yếu đi cũng là lúc mụ biến thành một bà lão xấu đau đớn. Không thể không liên tưởng chuyện Ravenna dùng ma thuật để giữ sắc đẹp với chuyện các bà các cô dùng dao kéo lẫn hóa chất botox để giữ tuổi thanh xuân. Đoạn Ravenna nhớ lại thời thơ ấu khiến tôi bỗng dưng… cảm động. Ravenna thăng tiến nhờ sắc đẹp, rồi bị lợi dụng vì sắc đẹp, hoàn cảnh đưa đẩy khiến bà hoàng hậu cho rằng: đàn ông chỉ mê phụ nữ đẹp, khi phụ nữ hết đẹp thì họ sẽ bị quẳng vào một xó. Dù bây giờ Ravenna cai trị đất nước và không bị ông nào kiểm soát nữa, ai cũng thông cảm cũng như hiểu được vì sao bà bị sắc đẹp ám ảnh, vì sao bà sợ già. Việc Ravenna ghét Bạch Tuyết do tuổi thanh xuân và sắc đẹp của nàng dù đáng trách nhưng ít ra nó mang một ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc. Phải nói rằng Charlize Theron nhập vai quá tuyệt. Cô đóng “người đẹp” rất hợp mà đóng “người xấu” cũng rất tài.

Nữ diễn viên từng đoạt Oscar Charlize Theron khiến khán giả ngây ngất vì vẻ đẹp và phát khiếp vì tính tình độc ác của nhân vật Ravenna.

 

Các diễn viên khác thì diễn xuất tầm tầm, không dở nhưng cũng không có sức hút mấy, nhất là Kristen Steward với vẻ mặt đau khổ cũng như cau có gần như từ đầu phim tới cuối phim. Được cái, nàng Bạch Tuyết của Kristen không ủy mị yếu đuối mà lại mạnh mẽ quyết đoán. Thêm nữa, những cảnh quay có mặt Bạch Tuyết, thợ săn Eric, và William được dàn dựng cực kỳ tỉ mỉ, hoành tráng, nhất là đoạn nàng lạc vào khu rừng hắc ám rồi sau đó lạc vào khu rừng thần tiên. Rừng hắc ám nhuốm màu gothic, âm u tối tối, với đủ thứ quái vật kỳ quặc. Trông nó rùng rợn y như mấy phim hồi hộp pha kinh dị của Tim Burton.

Bạch Tuyết và một yêu quái của rừng hắc ám.

 

Còn rừng thần tiên thì đẹp mê ly với các loại hoa cỏ đầy màu sắc, nếu Rupert Sanders – đạo diễn của phim – không có một trí tưởng tượng phong phú thì ông không thể tạo ra các cảnh quay đẹp như thế. Đặc biệt hơn nữa, khu rừng thần tiên còn khiến tôi nhớ tới khu rừng trong phim Công chúa Mononoke của Miyazaki. Dù câu chuyện tình giữa Bạch Tuyết và William, cũng như hoàn cảnh của gã thợ săn Eric có gì đó hơi… sến, nhưng các cảnh quay cực kỳ cuốn hút đã gỡ gạc lại mấy chi tiết sến đó. Với lại cũng nhờ những cảnh “khám phá rừng” mà phim không gây nhức đầu như mấy phim giải trí khác, với màn đánh nhau này nối tiếp màn đánh nhau kia.

Đây là rừng thần tiên. Thần rừng là một con hươu trắng, ý tưởng na ná con hươu trong phim Mononoke của Miyazaki.

 

Tôi luôn hoan hô những phim tuy mang tiếng là giải trí nhưng có ý nghĩa và khiến người xem phải suy tư; đặc biệt là phim nào quay đẹp và cho người xem được thở để thưởng thức cái đẹp chứ không chỉ có đánh đấm om sòm. Nhân vật ác của phim cũng không “một chiều”, nên theo tôi đây là một phim đáng để chúng ta ủng hộ. Bỏ vài chục ngàn ra xem phim này thì cũng tốt chán so với bỏ vài chục ngàn ra cà fê cà pháo hoặc shopping chứ nhỉ?

*

Lịch chiếu

Hà Nội

Vincom City Towers (Tầng 6, Tòa nhà Vincom City Towers, 191 đường Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng) đến 19. 6
Pico Mall (229 Tây Sơn, Q. Đống Đa) đến 19. 6
TT Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Q. Ba Đình) đến 19. 6
Lotte Cinema Land Mark (Tầng 5-6 – Keangnam Hanoi Landmark Tower – Lô E – Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội) đến 19. 6
Platinum cineplex (Tầng 4, Tòa nhà The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm) đến 19. 6

 

Tp.HCM

Hùng Vương Plaza (126 Hùng Vương, Quận 5) đến 19. 6
CT Plaza (60A Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình) đến 19. 6
Galaxy Nguyễn Trãi (230 Nguyễn Trãi, Quận 1) đến 19. 6
Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1) đến 19. 6
Galaxy Tân Bình (246 Hồng Đào, Q. Tân Bình) đến 19. 6
Parkson Paragon (Tầng 5, toà nhà Parkson Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7) đến 19. 6
Crescent Mall (Lầu 5, Crescent Mall, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7) đến 19. 6
Lotte Cinema Diamond (Tầng 13, Diamond Plaza , 34 Lê Duẫn, Quận 1) đến 19. 6
Lotte Cinema Nam Sài Gòn (Tầng 3 – Lotte Mart – 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7) đến 19. 6
BHD Cinema (Lầu 4, Siêu Thị Maximart 3/2, 3-3C Đường 3/2, Q.10) đến 19. 6
Cinebox 212 (212 Lý Chính Thắng, Q.3) đến 18. 6
Cinebox Hòa Bình (240 Ba tháng Hai, Q.10) đến 18. 6
Rạp Đống Đa (890 Trần Hưng Đạo, Q.5) đến 19. 6

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả