Gẫm & Bình

Treo tranh nhem nhuốc
và một đề xuất nhỏ… 04. 07. 10 - 12:10 am

SOI A

 

Tuần này đúng là tuần có dớp của Soi: hôm qua phải gỡ bài vì đăng nhầm, hôm nay phải gỡ bài vì đối diện sự thật.

Tối nay, 3. 7, khi Đức tiêu diệt Argentina đến quả thứ hai, bọn Soi quá buồn và kéo nhau ra Chim Sáo làm chai táo mèo, nhân thể xem tranh của Nguyễn Dương Hải Đăng mà có lần Soi “quảng cáo’ (mà vài người đến xem về dặn, “thôi đừng đến”).

Than ôi, Chim Sáo thức ăn vẫn ngon, nhưng không khí cứ như thể sắp đến kỳ trả lại quán nên chủ nhân không thèm chăm sóc: tường bẩn như qua sắp nổi mốc, ghế bàn, toilet đều lem nhem, không còn là Chim Sáo ngày nào.

Nhưng buồn nhất là những tranh treo trên bức tường dưới nhà. Không phải vì chúng trông cứ như bài tập trả nợ của sinh viên Mỹ thuật những năm thứ hai vẽ phong cảnh nhưng lại cứng hơn, khô hơn, mà vì tranh bị treo một cách coi thường: không tên tuổi, không tít tựa, dưới đính những mẩu giấy như ở cửa hàng bách hóa: 500 USD, 3.000.000 VNĐ…, thật không ra thể thống gì, thương các họa sĩ trẻ, và ở chân cầu thang thấy cậu chủ Tây đang đứng mà Soi ghét quá đi mất.

Tranh treo trong Chim Sáo ngày trước. Còn bây giờ…

Nhân đây Soi nghĩ, sao các đàn anh đàn chị của chúng ta không lập một cái quỹ nhỉ, có thì Soi xin tham gia với. Mỗi năm một người góp khoảng 500.000 thôi, nhưng hàng năm ta lấy tiền đó thuê một phòng trưng bày thật rộng thật đẹp, của Viet Art Center hay Applied Art chẳng hạn, trong một tuần; mỗi người tham gia quỹ được “bảo kê” hai bạn sinh viên hoặc họa sĩ trẻ; mỗi bạn được chọn như thế sẽ lấy ra một, hai bức tranh đẹp nhất của mình. Tất cả tập hợp lại để làm triển lãm, có photoessay đàng hoàng để giới thiệu tác giả, có bán tranh, và tranh bán được sẽ trích tí ti góp lại vào quỹ để đi tiếp… Như thế, các đàn anh đã góp được nhiều cho môi trường nghệ thuật trẻ ở đây, còn các đàn em cũng sẽ hào hứng hơn khi được các đàn anh chọn lựa và dẫn dắt, hơn là phải treo nhem nhuốc trong những phòng treo tranh kiểu Chim Sáo bây giờ.

Nói bây giờ vì hồi trước Chim Sáo treo tranh không cẩu thả. Có buông thả nhưng không coi thường.

Về nhà, Soi gỡ bài giới thiệu triển lãm hôm nọ xuống, sợ ai mà đến lại thất vọng.

Lại gọi thầm, Hải Đăng ơi, mình như bạn mình lấy tranh về, tự treo trên blog còn đỡ tủi thân gấp bội.

Ý kiến - Thảo luận

16:07 Saturday,11.12.2010 Đăng bởi:  dang dinh son
Xin chào!
Tôi cũng không biết viết gì hơn mà cũng không biết chắc cho lắm. Nhưng trong cuộc triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 tại số 2 Hoa Lư, đã có một tranh đọat huy chương đồng và tranh của một họa sĩ gửi ở 31 A Văn Miếu, nói chung là không khác gì nhau cho lắm, chỉ khác mỗi chất liệu. Không phải trong ngành nên cũng không biết nói gì... Mong Soi...
...xem tiếp
16:07 Saturday,11.12.2010 Đăng bởi:  dang dinh son
Xin chào!
Tôi cũng không biết viết gì hơn mà cũng không biết chắc cho lắm. Nhưng trong cuộc triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 tại số 2 Hoa Lư, đã có một tranh đọat huy chương đồng và tranh của một họa sĩ gửi ở 31 A Văn Miếu, nói chung là không khác gì nhau cho lắm, chỉ khác mỗi chất liệu. Không phải trong ngành nên cũng không biết nói gì... Mong Soi... 
11:20 Monday,5.7.2010 Đăng bởi:  admin
Duong ơi, cảm ơn bạn nhưng đúng là trong trường hợp này SOI cũng có phần sai đấy. Thôi, bạn cứ đọc bài ý kiến của Hải Đăng đi rồi SOI sẽ trao đổi sau.
...xem tiếp
11:20 Monday,5.7.2010 Đăng bởi:  admin
Duong ơi, cảm ơn bạn nhưng đúng là trong trường hợp này SOI cũng có phần sai đấy. Thôi, bạn cứ đọc bài ý kiến của Hải Đăng đi rồi SOI sẽ trao đổi sau. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả