Kiến trúc

Căn nhà xanh nhỏ xíu của anh Jan 10. 07. 12 - 12:02 am

Soi phỏng dịch

.

Sau 8 năm sống với những bức tường trắng toát, một ngày kia Jan (nhiếp ảnh gia?) muốn không gian của mình đầy những sắc màu.

Jan sống trong một studio nhỏ, và thế là anh chia đôi số tường trong nhà ra, một nửa sơn trắng, một nửa sơn xanh, tạo ảo giác trong nhà có những góc mát.

Chọn màu xanh biếc, Jan thích cảm giác đang ở biển Carib. Nhà thì bé, muốn sống ổn, đủ tiện nghi mà không lộn xộn thì mọi thứ phải có nơi có chốn, trong ngăn kéo, hoặc trong một cái hộp được trang trí đẹp. Đâu phải vào đấy, từ những cây bút thừa, tới những cuốn sách chưa đọc, hay chùm chìa khóa nhà.

Với diện tích nhỏ xíu, ở Việt Nam một cái sàn gỗ vừa không tốn nhiều tiền, vừa làm cho không gian thêm ấm cúng. Chân tường nếu sơn xanh hoặc cũng ốp gỗ sẽ tạo cảm giác phòng bị quây chật lại. Với chân tường sơn trắng, căn phòng cho cảm giác được rộng hơn.

Vấn đề của căn nhà nhỏ này là chủ nhân có vẻ điệu quá. Nhiều đồ trang trí lặt vặt bày ra một lúc, nếu ngày nào cũng phải nhìn thấy chừng này món đồ, không hiểu có mệt mỏi không?Nếu bạn là một người có nhiều món trang trí, có lẽ chỉ nên mỗi lúc bày ra một vài thứ, lâu lâu thay đổi một lần, cho đỡ chán.

Góc nhà là một cây dương xỉ xanh, có thể phát triển mạnh mà không cần chăm sóc nhiều. Một chậu cây trong nhà là một món trang trí tuyệt nhất đấy các bạn, miễn là nó ở gần cửa sổ mà ban đêm bạn có thể mở ra được. Cái gương ở bàn ăn rất hay, giúp căn phòng như được rộng ra hơn. Cả khu vực "trắng" với cây xanh này thực sự là một "bóng mát" của căn phòng. Nếu chỉ tuyền một màu xanh biếc kia thôi thì có lẽ cũng phát điên mất... Một vấn đề nữa của chủ nhà: hơi lạm dụng gương. Bạn cứ thử đếm xem trong nhà có bao nhiêu gương to, gương nhỏ nhé. Tuy rằng những bề mặt sáng loáng ấy cũng có công dụng làm căn phòng thêm lấp lánh, sinh động, nhưng nhiều quá sẽ cho cảm giác đồng bóng.

Nhưng đây không phải là một chiếc gương cũ đâu đấy. Có lẽ đó là một sáng tác của Jan chủ nhà… Chủ nhân chắc đi du lịch nhiều, căn cứ vào tủ sách, nửa trên bên phải toàn Lonely Planet (?), và những món đồ trang trí có vẻ như nhặt nhạnh từ nhiều miền đất khác nhau.

 

Không gian phòng khách và giường ngủ được ngăn ra bằng màu sắc, không cần phải dùng đến một bức mành hay một cái màn kéo. Với không gian nhỏ thế này, áp dụng những thứ ấy cũng khó… Tiếc là Jan không chụp cho chúng ta xem nhà bếp, nhà tắm của anh – có lẽ chúng rất chật, không đủ góc cho anh chụp. Nhưng một không gian nhỏ xinh như thế này là thứ mà các bạn nghệ sĩ độc thân hoàn toàn có thể thực hiện, thêm một chút ngăn nắp và tận dụng, thí dụ như bên dưới cái giường kia cũng chính là những ngăn tủ để cất đồ đạc.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

8:50 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  nguyen xuan thanh
Điệu quá? … chưa chắc vậy đâu nhé. Vấn đề luôn làm đau đầu bọn mê đồ là họ luôn thiếu một nhà kho để quản lý và lưu trữ đồ chơi.. để làm thế nào mà có thể bày đồ theo ... thời tiết ấy. Hoặc khi cần thì cho những món đồ thân thiết của mình biến mất một cách an toàn.
Khi các không gian sinh hoạt cũng là chỗ bày đồ [ đồ để nhìn chứ không phải đ
...xem tiếp
8:50 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  nguyen xuan thanh
Điệu quá? … chưa chắc vậy đâu nhé. Vấn đề luôn làm đau đầu bọn mê đồ là họ luôn thiếu một nhà kho để quản lý và lưu trữ đồ chơi.. để làm thế nào mà có thể bày đồ theo ... thời tiết ấy. Hoặc khi cần thì cho những món đồ thân thiết của mình biến mất một cách an toàn.
Khi các không gian sinh hoạt cũng là chỗ bày đồ [ đồ để nhìn chứ không phải để dùng] thì xin hiểu là những nơi đó cũng là cái kho đấy…
nxt. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả