Ở Đâu - Làm Gì

18. 8: ĐỦ ĐƯỜNG – Để xem bốc đồng đến đâu nhé 15. 08. 12 - 11:56 pm

Thông tin từ Cactus Gallery

 

 

ĐỦ ĐƯỜNG
Triển lãm nhóm của 7 họa sĩ trẻ

Khai mạc: 18h00 thứ Bảy 18. 8. 2012
Từ 18. 8 – 8. 9. 2012
Cactus Gallery (17/12 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, TP HCM)

 

Mời các bạn đến với triển lãm nhóm mang tên Đủ Đường của 7 họa sĩ trẻ: Phạm Trần Việt Nam, Trương Công Tùng, Nguyễn Văn Đủ, Hà Thúy Anh, Phan Thị Mai Phương, Phan Anh, Nguyễn Anh Thao.

“’Đủ Đường’ là một sự khởi đầu của những sự khởi đầu. ‘Đủ Đường’ của nhiều đường nhiều hướng và nhiều sự lựa chọn. Ở đây sự chọn lệ thuộc vào cá nhân, mỗi cá nhân có sự quan tâm đến cốt lõi khía cạnh cuộc sống khác nhau. Sự khởi đầu đầy bốc đồng của tính trẻ”- Nhóm Đủ

Tranh của Trương Công Tùng

 

Trương Công Tùng

Tôi thích nghịch và thực hành trên những chất liệu khác nhau, nhưng trọng tâm của tôi trước hết vẫn nằm ở phần ý niệm, đi sâu vào những vấn đề về thân phận con người, về sự biến đổi, về tâm lý và sinh lý, về hoài nghi, hay những mơ hồ về hiện thực và ảo ảnh. Những sáng tác của tôi từ trước đến nay thể hiện những vấn đề liên quan đến sự biến đổi và tác động của đô thị lên cá nhân và xã hội. Nhưng đằng sau nó, tôi muốn đưa ra những cách nhìn về tri giác. Với những thực hành với gốm sứ là một chất liệu dễ vỡ, qua những biến đổi  lại bền theo thời gian có gì đấy thật phù hợp với những tìm tòi về thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm, về sự biến đổi được thể hiện trên gốm, vật liệu có tính chất có thể coi như tương tư tâm hồn người”.

Nguyễn Văn Đủ, Salon, sơn dầu và acrylic trên canvas, 160 x 160cm, 2012

 

Nguyễn Văn Đủ

Tôi vẽ những người đàn ông bụng bia, những người đàn bà thân phận biểu thị cho những tiêu cực của xã hội Việt Nam đang phát triển. Tôi tạo ra nhân vật rồi bôi xóa trát đắp chất liệu lên trên mặt toan và tạo ra một nhân vật mới”.

Phan Thị Mai Phương, Khoảng không, Sắp đặt

 

Phan Thị Mai Phương

Một hòn đảo nhỏ trên đường tàu ra Phú Quốc.
Trơ trọi mênh mông và đẹp đẽ.
Nắm bắt sự cô đơn đôi khi quý giá của con người
Khoảng lặng để suy nghĩ về những sự việc đã qua.
Là hình ảnh gợi nhớ về những kỷ niệm của riêng bản thân tôi”.

Hà Thúy Anh, The arrangement/Sự dàn xếp, sơn dầu trên bố, 80 x 110cm, 2012

 

Hà Thúy Anh
Tranh vẽ nên đơn giản. Tôi thích vẽ những gì mà tôi muốn thấy, không phải những gì đã có sẵn. Không quan trọng những gì mình vẽ sẽ có lý hay không. Không gian trên khung bố là để tạo hình và làm cho hấp dẫn, hứng thú, được yêu chuộng“.

Phạm Trần Việt Nam, Number 2/Số 2, Sơn dầu trên bố, 70 x 130m, 2012

 

Phạm Trần Việt Nam
Tôi là người vẽ về địa ngục”.

Phan Anh, “Số con bò”, digital painting, 2012

 

Phan Anh

Những thay đổi về mặt tâm sinh lý luôn có tiếng nói riêng của nó. Nhật kí hóa bằng những ý niệm rồi thể hiện bằng chất liệu cũng giống như là rải những vụn bánh mì để khi nhìn lại, ta biết mình đang đứng ở đâu và đã đi qua những nơi nào”.

Nguyễn Anh Thao, “Mổ heo”

 

Nguyễn Anh Thao

Khi bóng tối ra tay đồng lõa
Tôi biết có một cơ may
Thác mình cho những kẻ không thuộc giống nòi
Trò chơi cá cược
Lúc ảo vọng nhiều nhất là lúc tôi thức tỉnh nhiều nhất
Tôi và chúng nó không thể chung đường”.

*

KHI NGƯỜI TA TRẺ
 
Khi trẻ người ta nên/cần/phải/và có thể có quá nhiều lựa chọn.
Thông thường Người Trẻ có quyền mơ mộng với mênh mông trời biển và sự cô đơn đầy tự do, tự hào ta là (hòn đảo hay con thuyền…) duy nhất, là đầu tiên, là tất cả… để ngẫm ngợi những kỷ niệm còn mới nguyên mà tưởng đã xa vời. Người Trẻ ưa dằn vặt, có vẻ như thái quá. Không phải họ cường điệu mà vì niềm mong đợi về những gì tốt đẹp chốn trần ai quá náo nức và xác tín. Họ muốn thăm dò cả địa ngục xem đau khổ là gì, hình thù nó ra làm sao, tất nhiên phải kinh dị khó ai tưởng tượng ra nổi trừ cá nhân tôi là kẻ đang sáng tạo đây. Đi kèm là nỗi sợ. Cái đó thì ai làm nghê thuật cũng có thật chả cần phải sáng tác ra. Bản năng là cú bật xuất phát, như mũi tên lao đi bất chấp, không có thì giờ để đắn đo, cân nhắc, mưu mô…  nên bộc trực, biểu hiện. Xuất phát từ bản năng hay hoang mang về bản năng, bản ngã cái ‘tôi là ai’ dẫn người trẻ tới những thăm dò tiềm thức rất bất định. Biểu cảm hiện ra ở biểu chất nên các tác giả thách thức, thử nghiệm, ‘phá cách’ rất nhiều ở khía cạnh bố cục, chất liệu, kĩ thuật… Người Trẻ ưa nghĩ ngợi và sầu khổ. Từ phản biện, diễu nhại tới phản kháng, phủ nhận thực tại. Người Trẻ cảnh báo và đưa ra các đề nghị thay đổi thế giới xấu xa này. Họ chất vấn mọi thứ và tin câu trả lời của mình đã chạm đáy sự thật…

Và họ làm mọi điều đó bằng mọi cách, Đủ Đường! Thực tế lịch sử mỹ thuật, văn học, âm nhạc… nước ta cũng như nước người từng cho thấy trong muôn vàn con đường mà những người rất trẻ vạch ra cho mình có vài nẻo tới chân trời. Tuổi trẻ tài cao – Anh hoa phát tiết tuổi hoa niên – xưa nay không hề hiếm!

Cactus lại có thêm một triển lãm với các tác giả  thực sự trẻ và thú vị.

Nguyễn Du khi về già có câu rất trẻ, đau đớn và sâu sắc: “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh!”.

Nguyễn Quân

 

Ý kiến - Thảo luận

9:07 Thursday,16.8.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tò mò nhất là ông em Nguyễn Đủ. Không biết, sau triển lãm nhóm lần trước, ông em có thêm gì khác biệt về tranh và giá bán.
...xem tiếp
9:07 Thursday,16.8.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tò mò nhất là ông em Nguyễn Đủ. Không biết, sau triển lãm nhóm lần trước, ông em có thêm gì khác biệt về tranh và giá bán. 
7:53 Thursday,16.8.2012 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN..- ĐỦ
Chưa xem triển lãm của các bạn, thế nhưng qua đoạn giới thiệu trên thì tôi hy vọng rất nhiều, xin được chúc mừng các bạn...- Nhóm Đủ
...xem tiếp
7:53 Thursday,16.8.2012 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN..- ĐỦ
Chưa xem triển lãm của các bạn, thế nhưng qua đoạn giới thiệu trên thì tôi hy vọng rất nhiều, xin được chúc mừng các bạn...- Nhóm Đủ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả