Bàn luận

Đọc báo tuần thứ hai tháng 9. 2012 13. 09. 12 - 6:58 pm

Soi tổng hợp

1.
Một bài tường thuật triển lãm Trang Sức Sống mà họa sĩ Đinh Công Đạt làm giám tuyển đây: Nghệ thuật đương đại không chỉ có dứt tóc móc mắt. Không rõ lý do gì mà khiến triển lãm kéo dài chưa được 24 tiếng, như bài báo nói, hay do mớ mầm cải của Lê Huy Hoàng không để lâu được? Chỉ biết cuộc triển lãm như thế thì quả là xa xỉ đấy chứ, có khác gì xé vải cho Bao Tự cười đâu nhỉ?

Họa sĩ Đinh Công Đạt – Ảnh: Dân Trí

2.
Bài về triển lãm Xa của Đỗ Tuấn Anh: Hình ảnh làng quê trong tranh sơn dầu. Bài này về văn phong, ý tứ, nhà phê bình Nguyễn Quân mà đọc được thì cũng phải ngả mũ thôi. Thí dụ đoạn này: “Với Xa, họa sĩ thay vì tập trung vào xã hội rộng lớn, đã chuyển sự chú ý của mình hướng đến sự phân tích hiện sinh về tầm quan trọng của ký ức cá nhân, cội nguồn, và nền tảng tinh thần”, hay “Các tranh trong loạt tác phẩm Xa có trọng tâm và phản ánh nhiều hơn sự thanh thản nội tâm mà họa sĩ cùng với tác phẩm mà anh gắng sức đạt đến.”

(Chú ý: Bạn hãy xem tranh Tuấn Anh trong bài và thấy có sự thanh thản nội tâm nào không nhé? Hoặc là sự thanh thản nội tâm của anh ấy nó khác chăng?)

Tranh của Đỗ Tuấn Anh

3.
Bạn nào ở miền Nam, không xem được triển lãm Rồng rắn lên mây thì vào đây đọc này: Trở về ký ức tuổi thơ với triển lãm sắp đặt. Đọc bài xong, xem hình xong tiếc quá: hôm ấy cứ chán, không muốn đi xem vì đọc cái statement trong TCBC của l’Espace chán quá là chán, lại thêm cái hình vẽ vi tính trên đầu, cứ như là chuyện trẻ con ấy… Hóa ra các họa sĩ làm rất công phu, hoành tráng. Giá các anh cứ nói một cách mộc mạc về chất liệu, về bản thân tác phẩm, đừng triết lý vụn thì có phải hay hơn không?

Đầu rồng tại Rồng Rắn Lên Mây – ảnh: Thảo Nguyên, Dân Trí

4.
Đây, Dân Trí rất hay nhé, điểm hết các triển lãm diễn ra thời gian qua, thí dụ về triển lãm ở viện Goethe của Christiane Baumgartner, Nghệ thuật khắc gỗ trong thời đại kỹ thuật số. Chỉ có trong bài này, đoạn thì gọi nghệ sĩ là cô, thoắt sau đã gọi là bà…

 

5.
Có lẽ hiện nay không báo nào đưa tin Mỹ thuật nhiều bằng Dân Trí. Cả những triển lãm heo hút thế này, Dân Trí cũng biết mà đưa tin: Xúc động trước hình ảnh biển đảo quê hương.

“Phong cảnh” của Hoàng Thanh Phong

6.
Hoặc triển lãm này, không thấy các báo khác nói: Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ. Đọc tin này vui nhất là một số ảnh có trong triển lãm. Cũ kỹ và đúng là vô cảm với thời cuộc.

Bức “Dáng Huế” này của Bùi Ngọc Vinh chẳng hạn, bạn xem có hơn gì ảnh các chị ở cơ quan chụp bằng máy cá nhân khi đi nghỉ mát không?Thật lạ, giờ vẫn có những người chụp những loại ảnh này để mang đi triển lãm, và gọi đó là “nghệ thuật”.

 

Một số tin mỹ thuật quốc tế cũng được đưa ở Dân Trí, thí dụ tin Italia đòi Pháp trả lại “Nàng Mona Lisa”… hay bài về một họa sĩ khiếm thị (có lẽ khiếm thị thì đúng hơn là “mù”?): Cuộc sống tươi đẹp trong tranh của họa sĩ mù, các bạn đều nên đọc.

Nữ họa sĩ khiếm thị

7.
Trong khi đó, một tin may mắn là Sức khỏe & Đời sống không có thêm bài nào về mỹ thuật.

8.
Cuối cùng, tuy không dính gì đến mỹ thuật, nhưng có lẽ cũng nên “cảnh báo” các họa sĩ nhà, không nên tò mò vào đọc rồi chuyền link cho nhau nhé, vì đã có bài trên báo Lao Động: Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an xử nghiêm “Quan làm báo”.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả