Nghệ sĩ Việt Nam

6. 9: XA của Đỗ Tuấn Anh 31. 08. 12 - 9:40 am

Thông tin từ Craig Thomas Gallery

Thuyền hồn, sơn dầu trên vải, 240 x 85 cm, 2011


XA

Triển lãm cá nhân của họa sĩ Đỗ Tuấn Anh

Khai mạc: 18h thứ Năm ngày 6. 9. 2012
Tại Craig Thomas Gallery (27i Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM)

 

Craig Thomas Gallery hân hạnh kính mời các bạn đến tham dự buổi tiệc cocktail khai mạc triển lãm Xa, triển lãm cá nhân giới thiệu các tác phẩm của họa sĩ Hà Nội Đỗ Tuấn Anh.
 
Trong loạt tranh mới nhất của mình, Đỗ Tuấn Anh mời chúng ta tham gia cuộc hành trình đi sâu vào tâm trí mình, trong đó anh gắng sức hòa hợp cuộc sống hiện tại của mình là một họa sĩ tại thủ đô, một người chồng và cha với những ngày êm ả thời niên thiếu ở thôn quê. Sự chất vấn nội tâm được đẩy lên cao hơn so với mọi khi trong các tranh của Xa là sự phát triển tự nhiên đối với Tuấn Anh, một họa sĩ cho đến nay có những sáng tác tập trung miêu tả với sự đồng cảm và thấu hiểu lớn lao những thử thách thể chất, tâm lý, mà những người Việt Nam giống như anh phải đối mặt khi chuyển từ cuộc sống ở làng quê truyền thống sang thị thành.
 
Tác phẩm và lời nói của Tuấn Anh cho thấy một con người với một nửa đặt ở Hà Nội, nơi anh chọn để sinh sống và lập nghiệp, và nửa còn lại gắn liền với miền quê tỉnh Thanh Hóa, nơi anh sinh ra và lớn lên. “Đối với cá nhân tôi “làng quê” là nền tảng tinh thần hình thành nên tâm hồn của cá nhân tôi,” Tuấn Anh cho biết. “Nó chi phối nhận thức và ứng xử của tôi trong cuộc sống. ‘Xa’ có nghĩa là tất cả những thứ đã xa, cả về mặt không gian lẫn thời gian, nhưng lại có sức mạnh kéo người ta gần hơn về với những thuộc tính căn bản hình thành nên tâm hồn của mỗi cá nhân.”

Cái ao, sơn dầu trên vải, 240 x 85 cm, 2011

 

Tiềm thức, sơn dầu trên vải, 240 x 85 cm, 2011

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

23:11 Saturday,1.9.2012 Đăng bởi:  luu tuyen
Chúc mừng họa sĩ Đỗ tuấn Anh. Chúc mừng triển lãm!
...xem tiếp
23:11 Saturday,1.9.2012 Đăng bởi:  luu tuyen
Chúc mừng họa sĩ Đỗ tuấn Anh. Chúc mừng triển lãm! 
12:29 Saturday,1.9.2012 Đăng bởi:  hùng né+lùn+giô+rỗ
Chữ XA hay GẦN hoặc một số chữ một từ nữa, có thể để giải thích, một kiểu như đỗ tuấn anh đều được. Nhưng đặt tên cho triển lãm, để cho người xem bị đánh đố, rồi lại giải thích một tràng giang bằng chữ nghĩa thì thật mâu thuẫn và bày đặt. Cách làm nghệ thuật kiểu này sẽ không giúp đỗ tuấn anh đi đươc XA! Mới nhìn mấy bức ở đây đã biết mấ
...xem tiếp
12:29 Saturday,1.9.2012 Đăng bởi:  hùng né+lùn+giô+rỗ
Chữ XA hay GẦN hoặc một số chữ một từ nữa, có thể để giải thích, một kiểu như đỗ tuấn anh đều được. Nhưng đặt tên cho triển lãm, để cho người xem bị đánh đố, rồi lại giải thích một tràng giang bằng chữ nghĩa thì thật mâu thuẫn và bày đặt. Cách làm nghệ thuật kiểu này sẽ không giúp đỗ tuấn anh đi đươc XA! Mới nhìn mấy bức ở đây đã biết mấy bức sau của đỗ tuấn anh như thế nào rồi. Hãy nhìn dali đã vẽ rất nhiều thứ trên bề mặt tranh nhưng không thấy kể, chỉ thấy tranh cuốn hút, thèm được đứng lâu chiêm ngưỡng tất cả những gì kỳ thú diễn ra tinh tế, trong một cảm giác hưng phấn khám phá. Còn tranh của đỗ tuấn anh thì rất kể lể, thậm trí màu khô, lý trí, gò trong lối thể hiện rất gằn với một lối suy nghĩ nhà quê, cứ phải lên làm thành phố mới có được vinh quang, mới có hạnh phúc trọn vẹn..., như lối suy nghĩ của bao chàng trai ngoại tỉnh! Rồi đến lúc đó phải cố gắng toan tính, phải cố gắng vùng vẫy trong sự khắc nghiệt của nghệ thuật - đó chính là tác nhân của sự thui chột trong sáng tạo. Nhưng ở đó rất tiếc sẽ hoàn toàn không có chỗ cho những suy nghĩ lười nhác, ỷ lại rồi hèn nhát trước những thách thức mà người nghệ sĩ cần phải dấn thân. chúc đỗ tuấn anh thành công cho những trải nghiệm đẹp. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả