Nghệ sĩ thế giới

Cristina Garcia Rodero: Không chỉ là ảnh đẹp 22. 07. 10 - 6:42 pm

Tư liệu từ Magnum - Lê Thanh Dũng biên dịch

 

Trong ngày lễ Burning Man

Cristina Garcia Rodero là nữ nhiếp ảnh gia quan trọng của Tây Ban Nha, sinh năm 1949 tại Puertollano. Bà học vẽ tại trường Mỹ thuật Madrid trước khi chọn nghề nhiếp ảnh. Sau đó bà được trường chọn làm giảng viên và dành hết thời gian cho việc dạy học. Bên cạnh đó bà  dành thời gian cho việc nghiên cứu và chụp ảnh các lễ hội truyền thống – tôn giáo và phi tôn giáo – chủ yếu ở Tây Ban Nha và Vùng  Địa Trung Hải. Đề tài này đã được bà khai thác đến đỉnh cao trong cuốn Espana Oculta xuất bản năm 1989 và là cuốn sách đoạt Giải Thưởng Sách Của Năm tại liên hoan nhiếp ảnh Arles.

 Cũng năm 1989, García Rodero còn đoạt giải của Quỹ W. Eugene Smith danh tiếng. Tuy giá trị tư liệu trong tác phẩm của bà là điều không phải bàn cãi, nhưng chính chất lượng mỹ học trong các bức ảnh của bà đã làm cho tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản ghi chép tư liệu bằng hình.

García Rodero đã đi khắp thế giới để nghiên cứu những nền văn hóa khác nhau với những truyền thống đặc thù. Trong khoảng thời gian 4 năm, bà đã đi Haiti nhiều lần, ở đó bà đã ghi chép các nghi lễ mê tín, chụp hàng loạt những chân dung sống động dưới dạng tư liệu quan sát. Bộ Những Nghi Lễ ở Haiti được trưng bày lần đầu ở Bienale Venice 2001 và gây tiếng vang lớn.

 

Cristina García Rodero nhận được rất nhiều giải thưởng, trong đó có Giải nhất Nhiếp ảnh Quốc gia năm 1996 của Tây Ban Nha. Tác phẩm của bà được triển lãm rộng rãi trên thế giới. Garcia Rodero đã gia nhập Magnum năm 2005 và là thành viên chính từ năm 2009.

Bà từng nói: “Tôi cố gắng chụp cho được tâm hồn dân chúng Tây Ban Nha – tâm hồn ma thuật, thần bí, nhưng rất thật; chụp cho được tâm hồn ấy trong tất thảy niềm đam mê, yêu thương, hài hước, dịu dàng, giận dữ, đớn đau, và vô cùng chân thực; chụp những khoảnh khắc trọn vẹn nhất, dữ dội nhất của cuộc đời những nhân vật đó, thật đơn giản như không sao cưỡng nổi, với cả sức mạnh nội tại của họ. Công việc ấy là một thách thức cá nhân, cho tôi sức mạnh và sự thấu hiểu để tôi đặt trọn lòng mình vào đó.”

El Voluntario 2000

 

Paseo al Atardecer

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả