Gẫm & Bình

Vương Văn Thạo: hóa thạch hình như đã dễ hơn 15. 10. 12 - 6:57 am

Bài và ảnh: An

 

 

Triển lãm có tiêu đề tiếng Anh: Vuong Van Thao’s Art

Mở cửa từ ngày 12. 10. 2012
Địa chỉ: Bookworm 2, ngõ 1/28, đường Âu Cơ (vào làng Nghi Tàm, đi theo dốc xuống chùa Kim Liên và khách sạn Intercontinental), Tây Hồ, Hà Nội

 

Cửa hàng Bookworm là cửa hàng sách tiếng Anh duy nhất ở Hà Nội, cho đến thời điểm này. Ngay khi mở cửa tại địa chỉ đầu tiên ở phố Ngô Văn Sở, cửa hàng đã có một không gian nghệ thuật dành cho nghệ sĩ mỹ thuật trẻ. Sau, chuyển đển địa chỉ nào, cửa hàng cũng cố gắng duy trì điều này. Nay, Bookworm 2 mở tại chính ngôi nhà riêng của gia đình chủ nhân. Một biệt thự kiểu Pháp tuy khuôn viên hơi nhỏ.

Thời kỳ đầu, Vương Văn Thạo được biết đến là người “mượn” một góc “tòa thiên nhiên” của phái nữ và thể hiện nó trên tranh một cách duyên dáng, đôi khi khá gợi cảm. Tất nhiên, anh cũng muốn “mượn” nó để gợi ý đến một vài câu chuyện khác nữa nhưng để cho người xem tự do cảm nhận. Đây là bức tranh anh vẽ từ năm 1998, không thấy có tiêu đề kèm theo.

Anh tiếp tục dòng tranh này, đây là hai bức tranh vẽ từ năm 2006 và 2007. Tuy nhiên, chúng trông có vẻ như những bài tập cho tư duy biểu hình và bố cục của họa sĩ. Có một chút nào đó bối rối trên mấy sáng tác này.

Giấy dó phù hợp với lối đi này của anh thì phải. Những bức tranh trên giấy dó vẫn duyên dáng và thêm phần gợi cảm. Cho dù thực sự là tôi thấy phân vân về việc anh sử dụng các motif trang trí như đồng tiền cổ, nó làm cho tính trang trí chiếm ưu thế hơn trên tranh. Hai bức này được vẽ trong năm 2008. Anh vẽ dòng tranh này trên giấy dó rất nhiều, và may mắn là bán được nên có những khoảng thời gian ở giữa và cuối thập niên 2000, tranh của anh bị/được chép khá nhiều ở một số cửa hàng bán tranh trên phố Lý Quốc Sư, Hà Nội.

Tuy nhiên, khi anh chuyển hướng sang điêu khắc, chúng gây bất ngờ vì sự cô đọng của hình khối, sự duyên dáng và gợi cảm được tăng thêm, khiến cho người xem rất muốn được chạm vào và vuốt ve… Chúng trông thật thư thái và tràn đầy cảm hứng. Đây là phòng trưng bày trên tầng 2, không có sách, chỉ có không gian trống và nghệ thuật.

Dưới tầng 1 của Bookworm là hai căn phòng bày sách, các giá sách được kê sát tường, giữa lối đi, cao ngất và đầy chật. Những sáng tác mới của anh theo dòng “hóa thạch” được bày giữa những khoảng trống trong đó. Cũng là một cách hay vì dường như, những sáng tác mới của anh đã không còn nguyên vẻ im lặng chịu đựng như trước, với hình phố cổ, cổng làng. Có bức nổi loạn hơn và áp chế người xem nhiều hơn. Vì thế, có lẽ các giá sách kia như đang góp phần “giảm tone” của chúng xuống, giúp lấy lại thế quân bình cho người xem chăng? 🙂

Bục kê sáng tác của Thạo được làm cẩn thận. Bục gỗ trắng nhưng phần tiếp giáp với tác phẩm được lót bằng tấm kính mờ, bên trong hắt lên ánh sáng trắng, tuy hơi quá mức cần thiết, gây tương phản mạnh với tác phẩm và nhức mắt người xem khi muốn đứng gần và ngắm nhìn lâu hơn. Đây là một bức “hóa thạch” nhà thờ lớn.

Đây là một hộp sọ người, nửa bên trái, anh bọc giấy dó in những hàng chữ Hán (hay chữ Nôm, thực sự là tôi không biết) còn bên nửa phải, anh chọn chữ quốc ngữ và đó là một số câu Kiều.

Cũng có khi, Thạo chọn chủ đề nhẹ nhàng để “hóa thạch”, như là đèn chơi Trung thu của trẻ em chẳng hạn. Hay dao, dĩa trên bàn ăn của người châu Âu nhưng được phóng lớn lên.

Hiện giờ, anh đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật đổ composite trong, làm rạn chúng theo ý muốn, gây ra những cảm xúc thị giác khác nhau. Nhưng đôi khi, vấn đề khác lại xuất hiện: cứ như thể anh hoàn toàn tự tin về kỹ thuật nên có thể “hóa thạch” bất cứ thứ gì anh muốn. Có chút gì đó rất dễ dàng với anh trong công việc này. Khác hẳn một vài lần đầu tiên khi được xem những bức hóa thạch của anh, tôi cảm nhận được sự vất vả tìm kiếm cách thể hiện của anh, có chút gì đó như là sự gắn bó máu thịt giữa anh với tác phẩm, nên thật rung động và nhiều suy tưởng… Thực sự, đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi và tôi thì không bao giờ muốn bớt dần sự tò mò về dòng tác phẩm “hóa thạch” của anh.

Bookworm là nơi đầu tiên giới thiệu những bức hóa thạch của Thạo (năm 2007) và nghe nói là rất nhiều người nước ngoài thích thú, đã mua chúng. Sau, series Những hóa thạch sống của anh về nhà và phố cổ Hà Nội đã được lọt vào top 10 – giải thưởng APB Foundation Signature Art (2008) tại Singapore. Người đề cử anh như một đại diện từ từ Việt Nam là bà Natalia Kraevskaia (chủ nhân salon Natasha). Năm 2011, anh tiếp tục giới thiệu Làng trong phố, series hóa thạch các cổng làng cổ trong và ngoài nội đô Hà Nội. Cùng trong năm này, anh được giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Hành trình ngược của dòng sáng tác hóa thạch của anh thật rõ ràng: được người nước ngoài ít nhiều công nhận rồi mới được người trong nước “tôn vinh”.

Bữa tiệc nhỏ giới thiệu triển lãm diễn ra ấm cúng, đồ uống ngon, phong phú, đồ ăn nhẹ, thật dân dã, phở cuốn, bánh phồng tôm và lạc rang. Một số nghệ sĩ và người nước ngoài thân thiết với Bookworm đều có mặt, cùng chuyện trò, tán gẫu, ngắm nhìn nghệ thuật giữa một không gian của sách.

Chúc mừng họa sĩ Vương Văn Thạo, một người lặng lẽ và chăm chỉ làm việc trong nghệ thuật.

Triển lãm còn nhiều bức tranh và “hóa thạch” khác nữa, nếu có thời gian, bạn hãy nghé thăm và tranh thủ tìm mua sách hay về nghệ thuật ở đây, có cả sách cũ để bạn tiết kiệm chi phí mà lại có thêm kiến thức! 🙂

Ý kiến - Thảo luận

0:16 Tuesday,16.10.2012 Đăng bởi:  admin

@arr vietnam: Nếu bạn đưa được ảnh (hoặc đường link) của những tác phẩm mà bạn nói tới (họa sĩ "usa" và họa sĩ Trung Quốc), Soi sẽ đưa cmt của bạn lên ngay.


Cảm ơn nhiều.


...xem tiếp
0:16 Tuesday,16.10.2012 Đăng bởi:  admin

@arr vietnam: Nếu bạn đưa được ảnh (hoặc đường link) của những tác phẩm mà bạn nói tới (họa sĩ "usa" và họa sĩ Trung Quốc), Soi sẽ đưa cmt của bạn lên ngay.


Cảm ơn nhiều.

 
0:09 Tuesday,16.10.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Chúc mừng triển lãm của anh Thạo nha. Em ở xa không đến được nên gửi lời chúc qua đây. Hôm nào gặp xem trực tiếp sẽ xin anh chỉ giáo rõ hơn về cái đầu lâu và cái dao ăn hoá thạch.


...xem tiếp
0:09 Tuesday,16.10.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Chúc mừng triển lãm của anh Thạo nha. Em ở xa không đến được nên gửi lời chúc qua đây. Hôm nào gặp xem trực tiếp sẽ xin anh chỉ giáo rõ hơn về cái đầu lâu và cái dao ăn hoá thạch.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả