Nhiếp ảnh

LaChapelle và tạo hình mới cho M.J 20. 07. 10 - 1:09 pm

Lê Thanh Dũng biên dịch

 

Jesus, LaChapelle, và Amanda Lepore ngày khai mạc triển lãm. Amanda Lepore bị phê bình là cả bữa tối không bỏ cặp kính Ray Ban ra, còn LaChapelle bị chê là ăn mặc dị hợm.

Nếu bạn là người hâm mộ nhà nhiếp ảnh thời trang huyền thoại David LaChapelle và lại đang lởn vởn quanh New York, bạn quả là đã trúng mánh! Trung tuần tháng 7. 2010, Gallery Paul Kasmin vừa khai mạc triển lãm American Jesus của LaChapelle gồm ba tấm hình Michael Jackson chưa từng trưng bày tại bất kỳ đâu.

Những bức hình này mô tả Michael Jackson như một người tử vì đạo thời hiện đại, và do cái chết bi thảm của anh một năm trước đó, hiện rất đông người đến xem. Đừng coi những tấm hình in lại dưới đây như những hình thật, bởi xem bên ngoài rực rỡ hơn nhiều. Tốt nhất là xuống thẳng số 511 đường 27 New York để xem bằng chính mắt bạn ấy.

Cũng trưng bày đợt này là bức hình khổ lớn của LaChapelle có tên The Rape of Africa, với nhân vật chính là siêu mẫuNaomi Campbell – nàng thơ lâu năm của nghệ sĩ.

Mặc dầu LaChapelle từng làm việc nhiều lần trong nhiều năm với gia đình Jackson, nhưng loạt tác phẩm American Jesus chỉ được hình thành trong đầu ông sau cái chết của người ca sĩ và được thực hiện bằng cách sử dụng một người giống Michael.

 “Lần đầu làm việc với nhà Jackson là vào những năm 80, khi ấy Kanet Jackson thực hiện một đĩa đơn Let’s Wait Awhile,” LaChapelle kể lại.

 “Thế rồi khi tôi làm bìa số đặc biệt cho tờ Rolling Stone, với hình các nghệ sĩ (do người thường đeo mặt nạ) trong đó có một người giả Michael đứng chen giữa, khi ấy Michael mởi biết tôi là bạn, không phải dè chừng.”

Nhiếp ảnh gia này dựa trên kỹ thuật số để tạo nên hình ảnh Jackson trong những tư thế phỏng theo các tích Thiên Chúa giáo.

Tác phẩm khổ lớn trong đợt này của ông – The Rape of Africa – phản ánh sự suy thoái của châu Phi, với Naomi Campbell “vai chính” lấy cảm hứng từ bức The Rape of Europa của Botticelli.

 “Tôi đã du lịch châu Phi suốt nhiều năm qua, sống ở đó một thời gian và đau lòng với những gì nhìn thấy ở đó,” LaChapelle nói. “Botticeli lấy cảm hứng từ người đàn bà ông yêu để vẽ nên bức tranh của ông, còn tôi, tôi từ bức tranh đó mà đến với Naomi Campbell để tái hiện châu Phi.”

 Ngay cửa gallery, những tay máy len lỏi trong đám đông của những chiếc váy dài quết đất, áo chẽn tóc giả, chen lẫn những mái đầu kỳ dị ăn chơi của đám sinh viên mỹ thuật trẻ trung.

 LaChapelle đội chiếc mũ trắng của dân lái xe tải, giày mọi trắng, áo nửa váy nửa sơ mi của dân châu Phi, và khi phóng viên StyleList hỏi ông kiếm đâu ra trang phục độc đáo đó.

 “Ồ, vớ trong tủ ấy mà,” ông vừa nói ký vào tấm poster cho một ông cao chừng 2m đi giày cao gót.

Archangel Michael

Hold me, Carry me boldly

Just Like a Prayer

Rape of Africa

Phòng triển lãm

*

Bài liên quan:

– LaChapelle: rực rỡ và gây shock 
– LaChapelle và tạo hình mới cho M.J 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tâm vận động theo bút

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả