Nhiếp ảnh

LaChapelle: rực rỡ và gây shock 31. 07. 10 - 1:39 am

Khôi Việt dịch

 

David LaChapelle (sinh năm 1963 tại Connecticut)  là một nhiếp ảnh gia huyền thoại của ngành quảng cáo, thời trang, và nhiếp ảnh mỹ thuật. Ông nổi tiếng với phong cách siêu thực, độc đáo, và hài hước.

Chính Andy Warhol là người đầu tiên nhận Lachapelle vào làm phóng viên ảnh cho tờ Interview sau khi hai người gặp nhau tại Studio 54 nơi LaChapelle làm việc. LaChapelle sau đó cũng làm việc cho các tạp chí như Rolling Stone, Vogue, GQ, Photo và Vanity Fair. Ông cũng cộng tác với nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng để thực hiện các bộ ảnh.

Trong một bài phỏng vấn, ông từng nói: “Nếu cho chọn được làm nghệ sĩ thời nào, tôi xin chọn thời Baroque.” 

Quả có thế, ảnh của ông mạnh mẽ, “hết cỡ biên độ”, màu sắc tươi sáng, chói rực. 

Ingrid Sischy, một chủ bút lâu năm của tờ Interview từng nói, có ba điểm sau làm nên cá tính mạnh mẽ và riêng biệt trong ảnh của LaChapelle: hài hước, ý thức chính trị, ý thức xã hội.

Ông là người nhận nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh. Phong cách của ông không lẫn với ai được: dùng màu cực đoan, sống động, ý tưởng gây shock, trớ trêu, bất ngờ. Ông được xem là một trong những ‘sao” nhiếp ảnh thời thượng nhất, sáng nhất.

Xin giới thiệu một số sản phẩm nghệ thuật của ông dùng cho quảng cáo:

  

*

Bài liên quan:

– LaChapelle: rực rỡ và gây shock 
– LaChapelle và tạo hình mới cho M.J 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả