trẻ trung, sạch sẽ và mát mẻ " /> » “Who am I”: trẻ trung, sạch sẽ và mát mẻ

Gẫm & Bình

“Who am I”:
trẻ trung, sạch sẽ và mát mẻ 27. 11. 12 - 11:49 am

Ảnh: Pong Dang – Text: P.S

 

Khai trương Phòng tranh PongDang
Triển lãm “WHO AM I? (TÔI LÀ AI?)” của hai họa sĩ trẻ Kim Jung Hyun & Lê Nhật Thanh

Khai mạc: 6h chiều thứ Ba ngày 13. 11. 2012
Tại: B2 – 04, Nam Thiên 1, P. Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM
Triển lãm sẽ kéo dài từ 14. 11 đến 14. 12. 2012
Giờ mở cửa: 10h30 – 19h00

 

Hôm 13. 11, phòng tranh PongDang khai trương với triển lãm Who am I của hai họa sĩ trẻ Kim Jung Hyun và Lê Nhật Thanh. Với mong mỏi muốn người xem được ‘nhảy bùm’ xuống nghệ thuật cùng với mình, mọi việc diễn ra như thế nào?

Sảnh chính của gallery Pong Dang trước giờ khai mạc, mọi thứ trông rất ngăn nắp, sạch sẽ.

 

Tầng trệt trước giờ khai mạc cũng sạch và vắng như tại sảnh. Nhưng không sao, đúng giờ rồi thì gallery sẽ đông vui lên ngay.

 

Một vài bạn đã bắt đầu có mặt tại gallery để dự khai mạc… Nhưng mà đâu có khai mạc với phát biểu, cắt băng đâu!

 

Thế là tỏa đi xem tranh. Hai bạn nữ say sưa bình luận bức “Biện hộ” của Lê Nhật Thanh.

 

Khách khứa cũng bắt đầu đến đông hơn, đặc biệt thấy rất nhiều bạn trẻ. Trong ảnh là tác phẩm “Tôi Là Ai” của họa sĩ Kim Jung Hyun và Lê Nhật Thanh (tranh ghép với bên trái là của Kim Jung Hyun, bên phải là của Lê Nhật Thanh), tác phẩm “Góc Lớp” của Lê Nhật Thanh (bên phải ngoài cùng).

 

Họa sĩ Lê Nhật Thanh tại “Who Am I”. Theo thông tin thì Thanh sinh năm 85, trẻ quá nhỉ?

 

Thanh vui vẻ nhập hội với khách và ngắm bức “Chói” của… chính anh, ở lầu 2.

 

Giống Thanh, họa sĩ Kim Jung Hyun (thứ 2 từ trái qua, váy trắng sọc đen), họa sĩ Nguyễn Văn Hoặc (áo trắng, bên phải) cũng có mặt, vui vẻ trò chuyện cùng khách khứa và bạn bè.

 

Các bạn trẻ ngắm bức “TE” của Kim Jung Hyun tại lầu 2.

 

Lầu 3 là dành để triển lãm tranh dạ quang.

 

Vì là dạ quang nên phòng phải tối, chụp hình không thấy người, nhưng thôi lấy tranh làm nhân vật chính cũng tốt rồi. Các bạn trong ảnh đang ngắm bức “Tưởng Tượng 1” của Kim Jung Hyun.

 

Bên trái là bức “Tưởng Tượng 2” cũng của Kim Jung Hyun, còn bên phải là “Sóng” của Lê Nhật Thanh.

 

“Có Tên” của Lê Nhật Thanh (trái), và “Quá khứ, hiện tại và tương lai” của Kim Jung Hyun (phải).

 

Sau khi xem tranh xong, một số bạn rủ nhau lên sân thượng để ăn uống nhẹ và trò chuyện; sân thượng của Pong Dang cũng là một nơi sạch sẽ, mát, với không khí ‘tự phục vụ’ thân thiện vui vẻ.

 

Họa sĩ Quốc Dân (áo xanh) và họa sĩ Nhật Thanh (áo hồng) tại sân thượng. Triển lãm còn kéo dài đến 14. 12. 2012, mọi người nhớ đến xem ủng hộ nhé.

 

*

Bài liên quan:

– Nhảy bùm vào nghệ thuật với “Tôi là ai?” của PONGDANG (cập nhật) 
– “Who am I”: trẻ trung, sạch sẽ và mát mẻ

Ý kiến - Thảo luận

16:45 Tuesday,27.11.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tranh dùng mầu dạ quang có cái bất tiện bảng mầu không phong phú, phải pha các mầu trung gian từ vài mầu gốc ra. Các bạn hoạ sĩ nếu kết mảng với vẽ điểm ảnh (dạng như pointillism) sẽ tốt hơn. Các bạn cẩn thận không nên làm việc quá lâu trong ánh sáng đèn tím (black light), vì trước tớ làm nhiều thấy mỏi mắt lắm. Không biết về lâu dài có hại gì không.
Chúc các
...xem tiếp
16:45 Tuesday,27.11.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tranh dùng mầu dạ quang có cái bất tiện bảng mầu không phong phú, phải pha các mầu trung gian từ vài mầu gốc ra. Các bạn hoạ sĩ nếu kết mảng với vẽ điểm ảnh (dạng như pointillism) sẽ tốt hơn. Các bạn cẩn thận không nên làm việc quá lâu trong ánh sáng đèn tím (black light), vì trước tớ làm nhiều thấy mỏi mắt lắm. Không biết về lâu dài có hại gì không.
Chúc các triển lãm thành công nha. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Như Huy trả lời D.Q

Như Huy từ Ga 0

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả