và một thắc mắc về cái tên" /> » “Thế mà là phong cảnh ư?” và một thắc mắc về cái tên

Ở Đâu - Làm Gì

“Thế mà là phong cảnh ư?”
và một thắc mắc về cái tên 11. 12. 12 - 7:32 am

Thông tin từ BTC - Lời giới thiệu của Nguyệt Nguyễn

 

THẾ MÀ LÀ PHONG CẢNH Ư?
Triển lãm sơn mài của họa sĩ Vũ Đức Trung

Thời gian: từ ngày 12 đến ngày 26. 12. 2012
Khai mạc: 12 giờ 12 phút, thứ Tư ngày 12. 12. 2012
Địa điểm: Mai gallery – Art talk café (12, phố Quán Sứ, Hà Nội)

 

Trong nhóm những người bạn đồng khóa K31 (1998-2003) đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Vũ Đức Trung là người cho đến nay vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật với chất liệu sơn mài. Chơi với họa sĩ đủ lâu, tôi hiểu và trân trọng phong cách làm việc của bạn: nghiêm túc nhưng không thái quá. Là người ưa khám phá đôi khi tới mức phiêu lưu trong nỗ lực tìm tòi hình thức nghệ thuật mới.

Khá quan tâm đến yếu tố trừu tượng-biểu hiện, cách vẽ của họa sĩ có sự tiếp nối theo quá trình từ có hình đến không hình. Với sơn mài, người ta không thể tính toán trước về hình thức sau cùng của tác phẩm. Tiến trình vẽ-mài-vẽ-mài như một hành trình khám phá mà dấu vết của nó thường để lại dưới những lớp sơn sâu thẳm. Yếu tố cảm xúc, sự ngẫu hứng, tính bất ngờ được tạo ra đôi lúc chỉ là tĩnh lặng, cũng có khi nó vỡ òa, xôn xao tiếng rừng, với gió, với nước mà ẩn sâu trong đó dường như là dòng chảy, sự vận động không ngừng của thiên nhiên đối với cuộc sống.

100 x 100 cm, năm 2011- 2012

Khó có thể nói về sự đẹp, xấu trong mỗi tác phẩm bởi vì để đi đến tận cùng của yếu tố thẩm mỹ là điều mà tất cả chúng ta vẫn đang kiếm tìm. Bản thân tôi thường xuất hiện cảm giác bình yên mỗi khi được ngắm nhìn những tác phẩm của bạn bởi vì cũng xét cho cùng chẳng dễ để mà:

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến cội cây, ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý, tựa chiêm bao
.

(Trích bài thơ Cảnh nhàn, Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Nguyệt Nguyễn

50 x 80 cm, 2012

 

100 x 100cm, 2012

 

Đường kính 60cm, năm 2012

 *

Thắc mắc của SOI:

Không rõ cái tên “Thế mà là phong cảnh ư?” của triển lãm được đặt với mục đích gì? Để thu hút truyền thông (vốn hay lao vào những thứ hơi có mùi chê bai, tiêu cực)? Hay để chê những bức sơn mài ở đây “thế mà là phong cảnh ư?” (người Việt Nam nào cũng hiểu, một câu như vậy là mang ý chê. Thí dụ “thế mà là người đẹp ư?” tức là cô này… rất xấu.)

Rất mong có được câu trả lời của tác giả hoặc người giới thiệu là Nguyệt Nguyễn. Hẳn là ai cũng có một cái lý rất… có lý của họ.

 

Ý kiến - Thảo luận

17:10 Wednesday,12.12.2012 Đăng bởi:  Nguyệt Nguyễn

Bạn Sương .
Tôi đã viết trong lời giới thiệu "...Khó có thể nói về sự đẹp, xấu trong mỗi tác phẩm bởi vì để đi đến tận cùng của yếu tố thẩm mỹ là điều mà tất cả chúng ta vẫn đang kiếm tìm. Bản thân tôi thường xuất hiện cảm giác bình yên..."
N
...xem tiếp

17:10 Wednesday,12.12.2012 Đăng bởi:  Nguyệt Nguyễn

Bạn Sương .
Tôi đã viết trong lời giới thiệu "...Khó có thể nói về sự đẹp, xấu trong mỗi tác phẩm bởi vì để đi đến tận cùng của yếu tố thẩm mỹ là điều mà tất cả chúng ta vẫn đang kiếm tìm. Bản thân tôi thường xuất hiện cảm giác bình yên..."
Nếu tôi khen đẹp, thì bạn "ném đá" tôi, tôi chê xấu thì Trung 'giận" tôi.hì.. Tranh đẹp hay không, bạn tự đến xem và tự cảm nhận, tôi không làm việc đó thay bạn để mà nói đẹp hay xấu. Còn tôi  thấy dễ chịu, bình yên  khi xem loạt tranh này, đó là cảm giác của tôi. Tuy nhiên, cảm ơn bạn vì đã chia sẻ:)

 
23:31 Tuesday,11.12.2012 Đăng bởi:  tuantudo

Tiếc quá, mình ở Sài Gòn, không đến xem được! Mình thích mấy bức phong cảnh quá!
(tám chuyện với cái tên - cả Soi và tác giả...rất ư là... người Hà Nội đương đại ^_^)


...xem tiếp
23:31 Tuesday,11.12.2012 Đăng bởi:  tuantudo

Tiếc quá, mình ở Sài Gòn, không đến xem được! Mình thích mấy bức phong cảnh quá!
(tám chuyện với cái tên - cả Soi và tác giả...rất ư là... người Hà Nội đương đại ^_^)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả