Tin tức

Tin-ảnh: Tượng sáp, tượng băng, ngăn tận thế, không sợ tận thế 24. 12. 12 - 7:43 am

Phạm Phong tổng hợp

BERLIN – Tượng sáp John Lennon, George Harrison, Paul McCartney và Ringo Starr của nhóm Beatles tại lối vào của khách sạn Adlon, Berlin, hôm 18. 12. 2012. 50 năm trước, nhóm Beatles lần đầu thu âm tại phòng thu âm lịch sử EMI trên đường Abbey Road. Sau đó, tháng 10. 1962, bản đơn đầu tiên của The Beatles ‘Love Me Do’ được phát hành. Vài tháng sau, cơn cuồng Beatles bắt đầu xuất hiện ở Anh, rồi châu Âu, và lan sang Mỹ. Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc thu âm thay đổi lịch sử âm nhạc, bảo tàng Madame Tussauds giới thiệu các tượng sáp của nhóm Beatles. Ảnh: AFP/Stephanie Pilick.

 

Nhà sản xuất Norman Smith kể lại về buổi thu âm lịch sử này: “Chúng tôi thuyết một bài dài cho họ về các thiết bị, và phải làm gì với những thứ ấy nếu họ định trở thành những nghệ sĩ thu âm. Họ chẳng nói tiếng nào, không một lời, thậm chí cũng không thèm gật đầu đồng ý. Kết thúc, người của chúng tôi hỏi, ‘Coi, nãy giờ tôi nói với các anh cũng khá lâu, các anh không đáp lại gì hết. Có điều gì các anh không thích hả?’. Tôi nhớ, họ nhìn nhau mất một lúc, đổi chân lúng túng, rồi George Harrison ngó trợ lý của phòng thu một hồi lâu rồi nói, “Dà, tôi không thích cái cà vạt ông đeo!” Câu nói đó phá vỡ tảng băng giữa chúng tôi, vào 15-20 phút sau đó thực đúng là vui. Buổi thu kéo dài 3 tiếng, khi họ đã về nhà, tôi và trợ lý ngồi lại, thở phào, nước mắt sung sướng chảy tràn trên má…”.

 

BEIJING – Một phụ nữ chụp hình với tượng thủy tinh silicone của người sáng lập Apple đã quá cố, Steve Jobs, tại một hội chợ công nghệ sáng tạo tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh chụp hôm 22. 12. 2012, AP/Alexander F. Yuan.

 

BEIJING – Phương Tây thì thích lưu lại những gì quá cố, quá cổ. Phương Đông thì chỉ thích cái gì mới toanh, lóng lánh. Trong ảnh, một họa sĩ đang vẽ lại hình ảnh một khu hutong, gần tháp Chuông Trống ở Bắc Kinh có từ thế kỷ 13. Hutong là đặc điểm rất đặc trưng của những khu phố cổ Bắc Kinh, đó là những con hẻm nhỏ dọc ngang kiểu bàn cờ (các bạn đọc thêm ở đây nhé). Chính quyền đang chuẩn bị phá hết những khu phố cổ bị coi là lụp xụp này, với mục đích “bảo tồn di sản lịch sử của Bắc Kinh”. Rất nhiều nhà hộp trong hẻm, nhiều căn có từ đời Thanh, sẽ bị phá để khu Tháp Chuông Trống được quang quẻ, và lấy chỗ để xây một trung tâm mua sắm lớn, những người dân ở đây cho biết. Ảnh: AFP/Ed Jones

 

NAPLES – Nếu có tận thế, những nỗ lực lưu giữ di sản của văn minh nhân loại sẽ là công cốc. Trong ảnh, nghệ sĩ người Ý Lello Esposito bày những chiếc sừng may mắn cao tới 2.7m tại xưởng của ông ở Naples. Những chiếc sừng khổng lồ này, là biểu tượng may mắn trong tín ngưỡng miền Nam nước Ý, được Esposito làm ra để ngăn chặn ngày tận thế mà lịch cổ Maya tiên đoán sẽ diễn ra vào ngày 21. 12. 2012. May mắn thay, khi bạn đọc những dòng này thì ngày tận thế ấy đã không diễn ra cách đây 3 ngày. Ảnh: AFP/Carlo Hermann

 

HARBIN – Tuần qua, khắp nơi nói về tận thế, nhưng cứ nhìn các hoạt động thì thấy ngay chẳng mấy ai tin có chuyện ấy xảy ra. Các lễ hội vẫn tưng bừng khởi động, khi Noel và Năm mới đang tới gần. Trong ảnh, một công nhân đeo cặp kính râm cho bức tượng bằng tuyết cao 6m của rapper PSY (tức Phác Tái Tương, người Hàn Quốc) – tác giả điệu nhảy đầu ngựa Gangnam đang làm mưa làm gió khắp nơi, sẽ đặt trong Festival Băng ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của Hắc Long Giang, bắc Trung Quốc. Thành phố này đang cấp tập chuẩn bị cho lễ hội băng hàng năm, tại đây sẽ có nhiều khối băng lớn được dựng lên, trang hoàng, để thu hút khách du lịch. Ảnh: AP

 

ROEVERSHAGEN – Một người đàn ông đứng trong khung cảnh Alice trong xứ Thần tiên, làm bằng băng, tại một khu thám hiểm ở Roevershagen, bắc nước Đức. Những tượng băng thế này sẽ được triển lãm tới tận 3. 3. 2013, với một vài thành phần được làm từ băng đỏ (nhân tạo, dĩ nhiên, vì băng đỏ là một loại băng thần thoại, chỉ có thể tan chảy trong lửa xanh). Ảnh chụp ngày 21. 12. 2012 của AFP/ Bernd Wuseneck.

 

BHUBANESWAR – Nghệ sĩ cát Ấn Độ Sudersan Pattnaik đang làm 500 bức tượng Santa Claus tại bãi biển Vàng (Golden Beach) ở Puri, hôm 22. 12. 2012, 2012, với hy vọng kịp mừng Giáng sinh. AFP/STR

 

AMRITSAR – Mùa đông cũng là mùa cưới. Trong ảnh, họa sĩ Ấn Độ Jagjot Singh Rubal vẽ nữ diễn viên Bollywood Vidya Balan (trái) và hôn phu Siddharth Roy Kapur (phải), ở Amritsar. Rubal định mang bức tranh này làm quà cưới cho diễn viên. (Không biết cô diễn viên nghĩ sao, chứ đám cưới Soi mà tặng tranh kiểu này, Soi chết mất, như là áp phích vẽ ở rạp Tháng Tám ngày xưa ấy!). Ảnh: AFP/Narinder Nanu

 

Ý kiến - Thảo luận

22:19 Monday,24.12.2012 Đăng bởi:  meo meo meo, meo meo meo Méo mèo meo
Hoa Thời Héo, Cỏ Thời Tươi. Vi trùng có hại bao giờ cũng nhiều hơn vi trùng vô hại, dùng thuốc sâu tiêu diệt chúng thì có hại cho môi trường.
...xem tiếp
22:19 Monday,24.12.2012 Đăng bởi:  meo meo meo, meo meo meo Méo mèo meo
Hoa Thời Héo, Cỏ Thời Tươi. Vi trùng có hại bao giờ cũng nhiều hơn vi trùng vô hại, dùng thuốc sâu tiêu diệt chúng thì có hại cho môi trường. 
17:48 Monday,24.12.2012 Đăng bởi:  Thanh Tâm

Ôi ai chứ cái ông Huy ở Bảo tàng Mỹ thuật thì nên tránh ra cho không khí nó lành.
Chỉ toàn những tác giả mới, không có tên tuổi, nên toàn tha rác về Bảo tàng. Mà là bảo tàng quốc gia... Thật hết chỗ nói


...xem tiếp
17:48 Monday,24.12.2012 Đăng bởi:  Thanh Tâm

Ôi ai chứ cái ông Huy ở Bảo tàng Mỹ thuật thì nên tránh ra cho không khí nó lành.
Chỉ toàn những tác giả mới, không có tên tuổi, nên toàn tha rác về Bảo tàng. Mà là bảo tàng quốc gia... Thật hết chỗ nói

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả