Nghệ sĩ thế giới

Vậy Hitler có thể quỳ gối xin lỗi tại đâu? 07. 01. 13 - 11:39 am

Theo Vietnam+

 

Giáo sĩ trưởng Do Thái tại Ba Lan, ngài Michael Schudrich, đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc bức tượng trùm phát xít Adolf Hitler đang quỳ gối được đặt tại Warsaw Ghetto – khu vực mà phát xít Đức từng thảm sát người Do Thái (Holocaust).

Bức tượng là một phần trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan, theo lời mời của Trung tâm nghệ thuật đương đại Warsaw. Tuy nhiên địa điểm đặt bức tượng đã gây phẩn ứng bởi nó đã gợi lại ký ức đau thương của người Do Thái.

Trước cánh cửa gỗ đóng kín của khu di tích Warsaw Ghetto, người xem đợi đến lượt xem.

 

Bức tượng được đặt bên trong, cuối một đường đi.

 

Chỉ có thể thấy phần lưng bức tượng, qua một ô lục giác được khoét trên cổng.

 

Giáo sĩ Michael Schudrich cho hay: “Khi nhắc đến những gì liên quan đến Hitler, chúng tôi đều mong muốn chia sẻ nỗi đau mà nạn nhân thảm sát phải gánh chịu. Đặt bức tượng ở đó, trên con phố Prozna, là một quyết định thiếu nhạy cảm và khiến tôi cảm thấy khó hiểu.”

Bức tượng bằng sáp miêu tả Adolf Hitler trong hình dạng một đứa trẻ mặc bộ đồ màu xám, đang quỳ gối xuống, được dựng lên hồi tháng 11 vừa qua tại khu Warsaw Ghetto.

 

 

Không chỉ có Giáo sĩ Michael Schudrich, nhiều tổ chức Do Thái cũng lên tiếng chỉ trích về vị trí đặt bức tượng nêu trên.

Trung tâm Simon Wiesenthal ở Jerrusalem đã gọi “việc đặt tượng ở trung tâm Warsaw Ghetto là một sự lam dụng nghệ thuật một cách vô vị, xúc phạm các nạn nhân của phát xít” cũng như “làm biến dạng lịch sử Chiến tranh Thế giới II là Holocaust”.

Trong Chiến tranh Thế giới II, một năm sau khi xâm chiếm Ba Lan vào ngày 1/9/1939, phát xít Đức đã giam giữ gần nửa triệu người Do Thái tại khu Warsaw Ghetto, với tường cao bao quanh rộng khoảng 4 km vuông. Khoảng 100.000 người đã chết tại đây.

Phát xít Đức đã san bằng khu Warsaw Ghetto vào năm 1943, sau khi các cuộc nổi dậy (của khu này) thất bại.

Theo Le Figaroi, bức tượng tại khu Ghetto chính là bức “Him” (Y) của Maurizio Cattelan (2001), bày tại bảo tàng “Haus Der Kunst”, Munich, 2003.

 

Nhìn thẳng thì thế này.

 

Nhìn nghiêng thì thế này.

 

Trước đây bức tượng cũng được đặt tại các khung cảnh khác, và ý nghĩa vì thế cũng kém mạnh hơn nhiều.

 

Theo bản dịch của Vietnam+.

Ý kiến - Thảo luận

17:08 Monday,7.1.2013 Đăng bởi:  meo
Quỳ gối chưa là gì, đáng lẽ ra người làm bức tượng con quỷ Hitller này  phải dập đầu xuống đất mà hôn vào nhân loại đau khổ do nó gây nên. cho kiếp sau được làm người nó chừa đi. đúng là đồ hư đốn, mất dạy, tàn độc.
...xem tiếp
17:08 Monday,7.1.2013 Đăng bởi:  meo
Quỳ gối chưa là gì, đáng lẽ ra người làm bức tượng con quỷ Hitller này  phải dập đầu xuống đất mà hôn vào nhân loại đau khổ do nó gây nên. cho kiếp sau được làm người nó chừa đi. đúng là đồ hư đốn, mất dạy, tàn độc. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả