![]() |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhAngkor vuông 28. 01. 15 - 7:01 amViệt Phố CổTôi đến Siemriep trong một buổi chiều tàn. Angkor Wat phía chân trời xa xa ẩn hiện theo từng nhịp xóc của chiếc xe tuk tuk. Theo lời giới thiệu của anh lái xe thân thiện, tôi đã bắt đầu hành trình đi tìm một Angkor kì diệu của riêng mình từ 4 giờ sáng hôm sau để đón được cảnh bình minh. Với chiếc máy chụp film vuông, vài cuộn đen trắng, tôi ghi lại một Angkor buồn và lặng lẽ, đang ngày ngày trở dần thành tàn tích, dưới sự đến và đi của hàng trăm ngàn con người.
![]() Angkor Wat lúc 5h sáng. Hàng trăm du khách đứng bên hồ ngắm bình minh. Đen đủi cho tôi là trong suốt chuyến đi bình minh đều nhợt nhạt
![]() Một góc chạm khắc ở đền Bayon. Thật tiếc khi những bức ảnh chụp khuôn mặt tượng Phật cười đặc trưng của đền này của tôi đều bị tráng hỏng. Đến Angkor, để đi kỹ và đủ các đền sẽ mất tầm 1 tháng. Và thêm 1 tháng để hiểu phần nào về Angkor.
![]() Đền Banteay Srei thờ thần Shiva. Ngôi đền là bức tranh tuyệt tác về nghệ thuật điêu khắc trên đá ong và sa thạch đỏ.
![]() Hoàng hôn tại đền Bakheng. Ở những nơi ngắm hoàng hôn, du khách rất đông và khó để chọn chỗ đứng ngắm cảnh.
![]() Đền Pre Rup được làm từ đá sa huỳnh xám, vật liệu kém bền hơn so với các đền thờ khác của Angkor Thom. Ngôi đền mang nghĩa Hóa Thân. Hiện đền đang là trở nên sụt lún và nguy hiểm.
![]() Tại xưởng thủ công mỹ nghệ Les Artisans d ’Angkor của Siemriep. Tất cả các món đồ đều được làm bằng tay và tai chỗ
![]() Ngôi đền ở trên một ngọn núi mà anh chàng hướng dẫn viên đã đưa tôi đến với câu nói chỉ có bạn tốt mới đèo nhau đến đây. Bạn có thể mất vài đô cho anh bảo vệ nếu muốn vào mà không có vé. Và đây cũng là ngôi đền cuối cùng trong chuyến đi của tôi. * Bài tương tự: - Chuyện cô bán tranh: Nhớ thiên đàng nem chua - Người thợ rèn cuối cùng của Hà Nội Ý kiến - Thảo luận
8:24
Thursday,29.1.2015
Đăng bởi:
Việt Phố Cổ
8:24
Thursday,29.1.2015
Đăng bởi:
Việt Phố Cổ
Cảm ơn bạn bee. Quả thật đi du lịch dăm ngày thật sự là cưỡi ngựa xem hoa. :). Siemriep khi đi quanh vùng ngoại ô mùa nước nổi tháng 4 với các làng sống quanh đó mới thấy hết cái hay. Chắc mình cũng sẽ quay lại
17:33
Wednesday,28.1.2015
Đăng bởi:
beelikeshoney
Ảnh đẹp quá! Đã đến Angkor 2 lần nhưng mình thấy vẫn chưa đủ để hiểu thêm về 1 nền văn hóa vĩ đại bên cạnh VN. Hy vọng tớ có thể sắp xếp được thời gian để tìm hiểu về văn hóa Khmer, các câu chuyện quanh Angkor trước khi đến Siem Riep 1 lần nữa!
...xem tiếp
17:33
Wednesday,28.1.2015
Đăng bởi:
beelikeshoney
Ảnh đẹp quá! Đã đến Angkor 2 lần nhưng mình thấy vẫn chưa đủ để hiểu thêm về 1 nền văn hóa vĩ đại bên cạnh VN. Hy vọng tớ có thể sắp xếp được thời gian để tìm hiểu về văn hóa Khmer, các câu chuyện quanh Angkor trước khi đến Siem Riep 1 lần nữa!
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp