Triển lãm của nhóm họa sĩ L’Espace Tràng Tiền, Hà Nội Khai mạc: 6h chiều, 25. 10. 2010 Mở cửa đến 22. 11. 2010
Quá gấp, giờ Soi mới có thông tin đưa lên. Theo l’Espace, triển lãm này là 5 cách nghĩ khác nhau của 5 nghệ sĩ về thân phận con người. Những cách nghĩ ấy là những câu chuyện về nhiều thành phần trong cuộc đời này – nam, phụ, lão, ấu – và những câu chuyện kể trong triển lãm này mới chỉ là một phần, “tại đây, đến phút này, tôi nghĩ thế” – những toa tầu đầu tiên của một hành trình suy nghĩ. Thế nên chúng ta sẽ xem với tinh thần chuẩn bị sẽ có những hành trình còn đi tiếp sau triển lãm, của nghệ sĩ và của người xem. (Chà, Soi thấy thú vị thật! Động từ chia thì tiếp diễn bao giờ mà chẳng nhiều kịch tính nhất, cho ta quyền thay đổi, điều chỉnh, và thay đổi thì tương lai.)
Năm họa sĩ lần này là:
Phạm Ngọc Dương Xorigia – Lê Huy Hoàng Trần Văn Thức Nguyễn Huy An Hà Mạnh Chiến
Chúc mừng các bạn
Chia sẻ:
Ý kiến - Thảo luận
8:13Saturday,30.10.2010Đăng bởi: admin
A.N ơi, có bộ ảnh của Khải Nguyên, tối Soi đưa lên cho. Bài thì một bạn mãi vẫn chưa làm xong... ...xem tiếp
8:13Saturday,30.10.2010Đăng bởi: admin
A.N ơi, có bộ ảnh của Khải Nguyên, tối Soi đưa lên cho. Bài thì một bạn mãi vẫn chưa làm xong...
...xem tiếp