![]() |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm GìKhai mạc KHÔNG GIAN…: Trong veo mica 15. 12. 11 - 12:10 pmBài và ảnh: B&G
KHÔNG GIAN VÀ NHỮNG MẢNH VỠ CỦA KHÔNG GIAN Khai mạc: 18h00, ngày thứ Tư 14. 12. 2011
![]() Khai mạc triển lãm “Không gian và những mảnh vỡ không gian” của Vũ Kim Thư và Nguyễn Oanh Phi Phi diễn ra tại L’Espace vào lúc 6h chiều ngày 14. 12. 2011. ![]() Một góc không gian triển lãm, Vũ Kim Thư sử dụng chất liệu giấy xuyến chỉ và mực tàu giản dị với hai màu đen trắng, Nguyễn Oanh Phi Phi thì sử dụng sơn mài da. ![]() Các bức tranh được đặt trong hộp mi-ca và treo lơ lửng thế này, cho một cảm giác rất mới mẻ, nhẹ nhàng. ![]() Ông giám đốc L’Espace mở đầu: “… Hai họa sĩ đây là những người bạn rất thân tình của nhau và hai người đã có ý tưởng cùng nhau làm một triển lãm ở L’Espace. Chúng ta có thể thấy ở đây cả hai người cùng sử dụng chất liệu mi-ca, trong cách thức tiến hành công việc có điểm tương đồng…” ![]() Vũ Kim Thư cho biết: “Triển lãm này là kết quả của những tháng đó tôi và Phi Phi làm việc cùng nhau. Chúng tôi đã trao đổi, thực hiện và phát triển ý tưởng cũng như quy trình làm việc. Tất cả các tác phẩm ở đây không phải là tác phẩm hoàn thiện mà là những tác phẩm vẫn tiếp tục tiếp diễn; tức là sau khi hết triển lãm này, các tác phẩm này sẽ còn tiếp tục. Tôi và Phi Phi lựa chọn làm việc với nhau vì hai lý do, thứ nhất chúng tôi đã là bạn lâu dài nhưng quan sát thấy cả hai có cách làm việc rất là giống nhau, tức là trong cách sử dụng chất liệu và quy trình để thực hiện ý tưởng. Thứ hai, chúng tôi đều tìm cách tiếp cận về mặt không gian, tôi thì ở Việt Nam nhưng cũng đi một số nơi và quan sát các thành phố, nên sử dụng những không gian mà mình đã đến dưới dạng bản đồ và đưa vào tác phẩm của mình…” ![]() Nguyễn Oanh Phi Phi thì nói: “Đây đều là những tác phẩm rất là nhỏ và đó là một phần của một quá trình làm việc thử nghiệm về sơn mài truyền thống nhưng thể hiện hình thức mới: giấy sơn mài hoặc da sơn mài. Oanh từng làm việc ở Việt Nam và rất gắn bó với chất liệu sơn mài, nhưng vì 1 năm rưỡi đây Oanh ở Tây Ban Nha, lại cũng không muốn công việc này bị đứt đoạn, vì thế Oanh tìm mọi cách để có thể phù hợp với không gian và môi trường mình làm việc, ở hai nơi Việt Nam và Tây Ban Nha. Đây cũng là một cách để cho mọi người biết về sự sâu sắc của sơn mài…”. ![]() Phần phát biểu kết thúc, mọi người quay trở lại với các tác phẩm của hai nữ họa sĩ để ngắm nhìn và cảm nhận chúng rõ ràng hơn. Mời các bạn cùng xem kĩ hơn một số tác phẩm của hai nữ họa sĩ, đầu tiên là tranh của Vũ Kim Thư với giấy xuyến chỉ và mực Tàu. Rồi các tác phẩm sơn mài da của họa sĩ Nguyễn Oanh Phi Phi.
Các tác phẩm này đều không ghi tên tác giả và nội dung tên từng tác phẩm. Người viết cũng có hỏi Kim Thư, các chị cho biết mọi thứ vừa mới làm xong cách đây vài tiếng, khi xem hẳn mọi người cũng nhận biết được tác phẩm là của ai với ai. Các tác phẩm nhỏ này liên kết với nhau thành một không gian lớn, nếu đặt tên thì có lẽ cũng chỉ đặt là Không gian 1, 2, 3… Mời các bạn đến L’Espace. Ngồi ở đây uống cà phê, ngắm các tác phẩm rồi nhìn ra phố Tràng Tiền vào một ngày mùa đông thì rất tuyệt.
* Bài liên quan: – 14. 12: VŨ KIM THƯ & NGUYỄN OANH PHI PHI tại l’Espace Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|