30. 3: Triển lãm nhóm 12 nghệ sĩ thường niên 2012
29. 03. 12 - 4:06 pm
Thông tin từ Applied Arts Center
“IR.SOS”, Bùi Hải Sơn, đồng
Triển lãm NHÓM 12 NGHỆ SĨ THƯỜNG NIÊN 2012
Khai mạc: 18g00 thứ Sáu ngày 30. 3. 2012 Từ 30. 3 đến 4. 4. 2012 Tại Applied Arts Center Trung tâm Mỹ thuật Ứng dụng Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh (5 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM)
Triển lãm thường niên của 12 NGHỆ SĨ – Art Exhibition 2012, là tập hợp nhóm họa sĩ & nhà điêu khắc có nhiều năm hoạt động chuyên nghiệp tại Tp. HCM (Trần Việt Hưng, Trần Mai Quốc Khánh, Hoàng Tường Minh, Võ Nam, Vũ Hà Nam, Phan Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ca Lê Thắng, Nguyễn Thành Quốc Thạnh, Lê Kinh Tài, Bùi Hải Sơn, Nguyễn Quang Vinh).
Triển lãm 12 NGHỆ SĨ – Art Exhibition 2012 trưng bày 42 tác phẩm của 7 họa sĩ & 5 nhà điêu khắc nhằm mục đích giới thiệu các sáng tác mới nhất, là xu hướng sáng tạo cho năm nay của mỗi cá nhân.
Bằng nhiều phong cách thể hiện, tư duy tạo hình đa dạng, chất liệu phong phú mới mẻ đã khẳng định một không gian nghệ thuật đa chiều qua việc liên kết các tác phẩm điêu khắc & hội họa. Đây là triển lãm lần 3, các nghệ sĩ cùng hội ngộ tại cùng một địa điểm và trưng bày tác phẩm mới với hy vọng một năm mới tốt đẹp và nhiều khởi sắc cho không gian nghệ thuật TP. HCM.
Triển lãm đến hết ngày 4. 4. 2012 tại Đại Học Mỹ Thuật TP. HCM.
“Đồng bào I”, Hoàng Tường Minh, đồng
“Số 1 & Nỗi ám ảnh vớ vẩn”, Lê Kinh Tài, 190 x 480cm, sơn dầu
“Phong cảnh”, Nguyễn Chí Thanh, 120 x 180cm, acrylic
“Dogman”, Nguyễn Quang Vinh, 130 x 100cm, sơn dầu
“Chiều trên cao nguyên”, Nguyễn Thành Quốc Thạnh, 50 x 120cm, sơn mài
Anh Thông gợi ý hay quá! Ngẫm thời cuộc thì phải làm ngay Đồng bào II với trứng đặt trên thớt thật. ...xem tiếp
22:59Friday,30.3.2012Đăng bởi: Maiki
Anh Thông gợi ý hay quá! Ngẫm thời cuộc thì phải làm ngay Đồng bào II với trứng đặt trên thớt thật.
13:16Friday,30.3.2012Đăng bởi: Phạm Huy Thông
Bạn "Khán Giả" ơi. Ừh thì mỗi người có một cách liên tưởng khác nhau mà. Chưa chắc tác giả đã có chủ đích đó là cái thớt. Tớ nhìn qua ảnh cũng không biết khối bệ tròn đó là chất liệu gì. Nhưng nếu là gỗ thì tớ liên tưởng tới cái thớt. Còn cái thớt (nếu quả thật như vậy) ở đây đóng vai trò gì thì chả nhẽ tớ phải diễn giải kỹ lưỡng đến thế. M ...xem tiếp
13:16Friday,30.3.2012Đăng bởi: Phạm Huy Thông
Bạn "Khán Giả" ơi. Ừh thì mỗi người có một cách liên tưởng khác nhau mà. Chưa chắc tác giả đã có chủ đích đó là cái thớt. Tớ nhìn qua ảnh cũng không biết khối bệ tròn đó là chất liệu gì. Nhưng nếu là gỗ thì tớ liên tưởng tới cái thớt. Còn cái thớt (nếu quả thật như vậy) ở đây đóng vai trò gì thì chả nhẽ tớ phải diễn giải kỹ lưỡng đến thế. Mất hay đi.
...xem tiếp