Mảng xanh nhỏ tại các thành phố lớn: Những địa đàng vô chủ
22. 07. 12 - 7:27 pm
Vi Quân dịch
.
Đô thị xanh mới là những mảng cây cỏ xanh nằm khuất tầm mắt, hoặc bị bỏ qua, hay nằm trên rìa của những khu đô thị sầm uất. Nhiếp ảnh gia Jane Sebire và nhà văn Caroline Beck đã tốn hơn 10 năm để chụp và ghi chép về chúng. Đó là những khu vườn xanh bên trong nhà tù, những người tị nạn trồng các loại rau của quê nhà trong trại tị nạn ở phía Bắc, các kênh đào được xây mới thành công viên công cộng, khu nhà dân trở thành những khu vườn kiểu Anh Quốc – tất cả đều nhỏ bé, nằm ở những vị trí tầm thường, nhưng đem lại niềm thích thú lớn, do chúng được những người biết nhìn xa trông rộng, những người nhiệt tình, hoặc đơn giản chỉ là những người tò mò muốn tập trồng vườn chăm sóc chu đáo.
Dự án ảnh này vượt ra khỏi phạm vi của một công việc mang tính “tình yêu cá nhân”. Caroline nói: “Thông qua quãng thời gian làm việc với Jane và viết về các mảng cây xanh đáng yêu của thành phố và thị trấn, tôi nhận ra rằng cuộc sống của tôi đã được định hình qua các mảng xanh nhỏ bé này. Khi còn là một cô bé, tôi xem các mảng xanh như một loại thuốc chữa trị cho cái quang cảnh sầu não của đô thị, dù rằng lúc đó các mảng xanh bị coi như là một dạng ‘cỏ dại’, là những thứ đáng phá bỏ. Khi trưởng thành, tôi bỏ ra phần lớn thời giờ để phát hiện và khám phá những khu vườn địa đàng vô chủ và cố gắng biến vẻ đẹp kỳ quặc đó thành lời văn.”
Triển lãm Đô thị xanh mới diễn ra tại Trung tâm hoa dại Quốc gia (Wildflower), ở thành phố Liverpool, Anh Quốc, từ ngày 22. 6 đến 28. 9. 2012.
Đồng cỏ ở Landlife, Kirby, thành phố Liverpool
Đất trồng rau tại khu chợ Cumberland, London
Đồng cỏ hoa tại khu dân cư Green, thành phố Sheffield
Nữ tù nhân của nhà tù Styal, Manchester
Vườn cộng đồng Hulme, thành phố Manchester
Các con hẻm của thành phố Salford (với chậu hoa gắn trên tường)
Quán cà phê Park, Hyde, thành phố Manchester
Anh John Little tại mảnh vườn của khu dân cư Clapton Park, phía đông London.
Vườn của dự án “Từ bê tông tới rau ngò”, thành phố Birmingham
Khu vườn trên mái nhà của Perdita Fenn, Bermondsey, London
Khu vườn tên GLC tại trường tiểu học Norris Bank, thành phố Stockport.