Khác

Từ 1.400 vọt thành 40 triệu euros: Nảy sinh một câu hỏi khác 08. 02. 13 - 1:31 pm

M.Nha dịch

Bức ảnh chụp hôm 13. 6. 2008 cho thấy một nhân viên của bảo tàng Fabre đang ngắm bức “Nguồn gốc của Thế giới” của họa sĩ Pháp Gustave Courbet (1819-1877), trong một cuộc triển lãm chuyên về họa sĩ này, tổ chức ở Montpellier, miền Nam nước Pháp. Ảnh: AFP/Pascal Guyot

PARIS (AFP) – Một chuyên gia mỹ thuật Pháp tin rằng ông đã giải mã được bí mật về người mẫu trong bức tranh nổi tiếng thế kỷ 19 – “Nguồn gốc của Thế giới”.

The Origin of the World” (1866) của danh họa Pháp Gustave Courbet mô tả phần kín của một người nữ, tuy nhiên lại không cho thấy mặt người này.

Theo tờ Paris Match hôm 7. 2. 2013, chuyên gia về Courbet, ông Jean-Jacques Fernier, cho biết: nguồn cơn phát hiện này là có một nhà sưu tập mỹ thuật liên hệ với ông, bảo hồi tháng 1. 2010 đã mua một bức tranh không ký tên trong một tiệm đồ cổ ở Paris, giá 1.400 euro, chỉ vẽ mỗi cái mặt một người nữ.

Sau khi tiến hành một số nghiên cứu, nhà sưu tập này, chỉ nói tên là John, tin rằng đây chính là người phụ nữ trong tác phẩm của Courbet. Và đến lượt chuyên gia Fernier tò mò, đem gửi bức tranh đến phòng thí nghiệm để phân tích.

Fernier thoạt đầu còn dè dặt, nhưng nay tuyên bố ông thực tình tin rằng mặt người phụ nữ trong tác phẩm này là Jo Higgerman, tình nhân người Ái Nhĩ Lan của họa sĩ James Whistler.

Bìa tờ Paris Match về hai bức tranh

Tờ Paris Match viết rằng bức tranh vẽ mặt cô gái này giờ có thể tăng giá tới 40 triệu euros (tức 53 triệu USD). Hãng thông tấn AFP đã liên hệ với các chuyên gia, các vị này đều tỏ ý nghi ngờ về khả năng khớp trên với dưới của hai bức tranh, tuy nhiên các vị đều giấu tên. Trong khi đó, bảo tàng Orsay ở Paris – nơi treo bức tranh của Courbet – thì từ chối bình luận; mải mê bán vé thôi.

Hiện nay, thắc mắc lớn nhất của người đời là: sao tình nhân của James Whistler lại nhảy lên giường của Courtbet cho ông này vẽ?

Ý kiến - Thảo luận

14:21 Monday,18.2.2013 Đăng bởi:  lê quang lĩnh

Có thể yêu thích hay không yêu thích trang Hội họa và mỹ thuật. Mong Soi đọc góp ý kiến, phê bình. 


...xem tiếp
14:21 Monday,18.2.2013 Đăng bởi:  lê quang lĩnh

Có thể yêu thích hay không yêu thích trang Hội họa và mỹ thuật. Mong Soi đọc góp ý kiến, phê bình. 

 
16:10 Saturday,9.2.2013 Đăng bởi:  Phương Vẹt

@ Lê Quang Linh: Cảm ơn Linh, mình thấy trang fb Hội họa và Mỹ thuật hay lắm, rất nhiều cái bổ ích, giới thiệu nhiều họa sĩ tài năng. Tuy nhiên trang này khi dẫn câu của người khác thì nên ghi nguồn. Thí dụ mình đọc thấy câu này:

"Bản thân mình không có tham vọng l&a
...xem tiếp

16:10 Saturday,9.2.2013 Đăng bởi:  Phương Vẹt

@ Lê Quang Linh: Cảm ơn Linh, mình thấy trang fb Hội họa và Mỹ thuật hay lắm, rất nhiều cái bổ ích, giới thiệu nhiều họa sĩ tài năng. Tuy nhiên trang này khi dẫn câu của người khác thì nên ghi nguồn. Thí dụ mình đọc thấy câu này:

"Bản thân mình không có tham vọng là nơi cung cấp kiến thức Mỹ thuật một cách hàn lâm và quá nghiêm túc, vì thứ nhất, trình độ mình không được như thế; thứ hai, chính mình một ngày đọc chừng 3 bài như thế cũng thấy mệt rồi. Do vậy, mình chọn hình thức này để mọi người tùy nghi. Nếu không thích đọc bài về các lịch vực khác “thì vẫn còn những bài khác về Mỹ thuật để đọc. xin tham gia mục Ý kiến ngay dưới bài đăng...".

Mình thấy quen quen... Hóa ra là câu trả lời của Soi với họa sĩ Đức Hòa trong bài "Le, la baguette", nhưng trang Hội họa và Mỹ thuật lại "xào" lại thành của các bạn, đổi "Soi" thành "mình" mới ghê chứ :-)

Mình nghĩ là nên sòng phẳng hơn một tẹo hơn là hoàn hảo. Các bạn không nên làm gương "đạo" như thế, nó phí đi.


 


Chúc năm mới thành công.
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả