Khác

Bị phá tranh, Louvre-Lens thêm phần nổi tiếng 11. 02. 13 - 7:55 am

M.Nha dịch theo ArtInfo

Hôm 7. 2. 2013, trước giờ đóng cửa có chút xíu, tại chi nhánh mới mở của bảo tàng Louvre ở Lens, miền Bắc nước Pháp, một phụ nữ 28 tuổi đã dùng bút đánh dấu (loại không tẩy được) viết một dòng graffity lên bức tranh để đời của Eugène Delacroix, “La Liberté Guidant le Peuple”, 1830 (“Thần Tự Do dẫn dắt nhân dân”). Bức tranh này đã được chuyển từ Louvre-Paris về Louvre-Lens hồi tháng 11. 2012. Chi nhánh Louvre-Lens cho biết, khảo sát ban đầu cho thấy hư hại này có thể sửa lại dễ dàng, tuy nhiên họ đang tiến hành khởi tố người phụ nữ nói trên.

Theo tờ Le Monde, người phụ nữ đã viết ở chân tranh, gây hư hại trên một vùng canvas chừng 14cm. Dòng graffiti thể hiện một dòng chữ không rõ là gửi đến ai, chỉ vắn tắt “AE911”, một thứ “mật mã” mà có người luận ra là viết tắt của “Architects and Engineers for 9/11 Truth” (Kiến trúc sư và kỹ sư vì sự thật 9/11) – một phong trào quy tụ các kiến trúc sư và kỹ sư muốn điều tra lại hậu quả của vụ tấn công 11/9. Dĩ nhiên phong trào này phải lên tiếng thanh minh ngay là họ không liên quan.

Người phụ nữ đã bị nhân viên trực bảo tàng tóm cổ, sau đó một vị khách đã hợp sức cùng bảo vệ giải cô này đến cảnh sát.

Bảo tàng Louvre-Lens cho biết một chuyên gia phục chế đã được Louvre-Paris cử ngay xuống Lens để khảo sát hư hại. Tùy theo kết quả khảo sát, bức tranh có thể được tẩy dòng chữ tại Lens, hoặc phải chuyển về Paris để sửa. Bảo tàng Louvre-Lens cho hay, “Biến cố đáng buồn này sẽ không ngăn cản mong muốn được chia sẻ các kiệt tác của Louvre (mẹ) với mọi người tại Lens, nơi mà bảo tàng của chúng tôi đã thu hút được 205.000 khách kể từ khi mở cửa.”

La Liberté Guidant le Peuple, 260 x 325cm

 

Trong cái rủi có cái may. Louvre-Lens mở cửa tại vùng đất mỏ này, có khai trương rất rầm rộ, nhưng dù sao cũng là vùng sâu vùng xa. Có vụ phá tranh này, hư hại ít, nhưng tự nhiên ai cũng biết tới bảo tàng, âu cũng là điều an ủi.

Mời các bạn xem một số hình ảnh của bảo tàng Louvre-Lens. Trông khá giống một show room…

Bên ngoài Louvre-Lens. Ảnh: Hisao Suzuki

 

.

 

Ảnh: Hisao Suzuki

 

Ảnh: Iwan Baan

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

22:50 Monday,11.2.2013 Đăng bởi:  Kts. Nguyễn Đại Thắng

Tôi thấy trang Soi tuyệt vời ở 3 yếu tố sau:
- Cung cấp tri thức rộng và sâu sắc.
- Không chính trị.
- không thương mại (có thấy quảng cáo đâu) 
Cảm ơn Soi


...xem tiếp
22:50 Monday,11.2.2013 Đăng bởi:  Kts. Nguyễn Đại Thắng

Tôi thấy trang Soi tuyệt vời ở 3 yếu tố sau:
- Cung cấp tri thức rộng và sâu sắc.
- Không chính trị.
- không thương mại (có thấy quảng cáo đâu) 
Cảm ơn Soi

 
9:27 Monday,11.2.2013 Đăng bởi:  admin

Smile Cảm ơn Django. Bạn khen thế làm Soi lại không dám nghỉ rồi!


Chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe và may mắn nhé.


...xem tiếp
9:27 Monday,11.2.2013 Đăng bởi:  admin

Smile Cảm ơn Django. Bạn khen thế làm Soi lại không dám nghỉ rồi!


Chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe và may mắn nhé.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả