Nghệ sĩ thế giới

Mary Sims vẽ súng hay sen? 16. 02. 13 - 1:47 pm

M.Nha dịch

Untitled Waterlilies (22178 – Hoa súng không đề), acrylic trên canvas, 60 x 60cm, khoảng 1982. (Các bạn bấm vào hình để xem bản to hơn nhé)

 

David Lusk Gallery hiện bày một triển lãm gồm toàn tranh vẽ hoa súng của Mary Sims (1940-2004) – một trong những họa sĩ tiếng tăm của vùng Midsouth nước Mỹ, với mảng chân dung và tĩnh vật. Tên là hoa súng, nhưng nhìn hình thì lại rất… sen!

Xem hoa súng của Mary Sims là bước vào một thế giới của điều kỳ lạ. Bà bắt đầu vẽ cảnh hồ súng vào cuối những năm 1970s. Loạt tranh này được coi là cổ điển của Sims. Trông thì có vẻ phẳng, thậm chí có vẻ đơn điệu, không một gợn nước, không một chuyển động trên hồ, nhưng Sims đã tạo một chiều sâu cho cảnh, nhờ cá tính của những nhát cọ, khiến những lá, hoa mang được tính thiền, dịu êm.

Untitled Waterlilies (Hoa súng không đề), acrylic trên canvas, 60 x 60, khoảng 1982

Xem kỹ, rất tỉ mỉ, Sims vẽ hồ súng thành có tầng, có lớp; lá, cành quấn quít nhau, tạo hiệu quả trang trí hơn là tả thực phong cảnh. Mỗi chi tiết đều được đẩy ra tiền cảnh, nhưng hiệu quả cắt dán lại mang tới ảo giác về độ sâu của tranh.

Untitled Waterlilies (Hoa súng không đề), acrylic trên canvas, 60 x 70, khoảng 1984

Khi còn sống, Sims triển lãm rất nhiều. Tác phẩm của bà có trong nhiều bảo tàng và bộ sưu tập công của Mỹ.

Lake Leatherwood (Hồ Leatherwood), acrylic trên canvas, 60 x 60cm,1980

Ý kiến - Thảo luận

13:39 Tuesday,19.2.2013 Đăng bởi:  Phạm Biên Cương
Đây chắc chắn là sen rồi, nhìn rất đẹp, cám ơn đã chia sẻ ảnh, tôi xin mạn phép copy mang về dùng trên site chi tieu của mình:
 
...xem tiếp
13:39 Tuesday,19.2.2013 Đăng bởi:  Phạm Biên Cương
Đây chắc chắn là sen rồi, nhìn rất đẹp, cám ơn đã chia sẻ ảnh, tôi xin mạn phép copy mang về dùng trên site chi tieu của mình:
  
19:10 Saturday,16.2.2013 Đăng bởi:  Thái Lai Đức Trần

Hoạ sĩ vẽ đẹp quá. Ngắm tranh thì súng hay sen chẳng quan trọng mà, nếu cứ nhất thiết phải súng hay sen lại nhớ chuyện có một cô gái tên là Xu, ra Hà Nội làm việc, thấy tên mình xấu quá liền đổi tên thành Trinh. Một hôm người bố ra Hà Nội chơi, tìm đến đúng địa c
...xem tiếp

19:10 Saturday,16.2.2013 Đăng bởi:  Thái Lai Đức Trần

Hoạ sĩ vẽ đẹp quá. Ngắm tranh thì súng hay sen chẳng quan trọng mà, nếu cứ nhất thiết phải súng hay sen lại nhớ chuyện có một cô gái tên là Xu, ra Hà Nội làm việc, thấy tên mình xấu quá liền đổi tên thành Trinh. Một hôm người bố ra Hà Nội chơi, tìm đến đúng địa chỉ của con gái cho mà vẫn không thấy con đâu, bỗng nhiên con gái đi đâu về gặp bố đang đứng ở cửa, và bố nói tao tìm đúng địa chỉ mà họ bảo không có ai tên là Xu, con gái nói với bố là con đã đổi tên là Trinh. Ông bố mắng yêu: Tiên sư nhà mày, Xu với Chinh cũng là đồng có lỗ...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả