Gẫm & Bình

Mai Gallery: Chào năm mới,
rước điều cũ 21. 02. 13 - 9:15 am

Tân Tân

 

CHÀO 2013
Triển lãm tranh Chào 2013 của họa sĩ Phan Thu Trang và Hoàng Tuấn do Mai Gallery tổ chức

Tại ART TALK CAFE (Tầng 3, 12 Quán Sứ, Hà Nội)
Từ ngày 17. 2. 2013 đến 27. 2. 2013

Triển lãm được khai mạc trong buổi chiều ngày nghỉ cuối cùng của một cái Tết dài. Khách vắng, hầu như không có một họa sĩ nào quen mặt của Mai gallery đến dự khai mạc. Không biết có phải vì họ đều đang bận chơi xa hay vì lý do nào khác nữa…

Những bức tranh không có tên, đúng hơn là tất cả cùng một tên Chào 2013. Chúng giống nhau vì cùng không có không gian, không có ánh sáng cho dù màu rực rỡ. Phan Thu Trang sử dụng màu nguyên và cô tỏ ra đặc biệt thích màu đỏ. Tôi thích chụp hai bức tranh được bày cạnh nhau.

Hai bức tranh cạnh nhau cùng của Phan Thu Trang trong triển lãm “Chào 2013”.

 

Khung cảnh khác, màu sắc khác nhưng một số motif được nhắc đi nhắc lại nên thành ra lại giống giống nhau. Tất nhiên, đây là khung cảnh trong tưởng tượng thôi nhưng quả là tiếc cho cô khi nuông chiều sự nghèo nàn của tâm trí bản thân trong lúc làm công việc được cho là “sáng tạo”.

Hoàng Tuấn thì chọn khung cảnh miền núi, hoặc là rừng cây, có lẽ cho dễ nhận thấy sự đối lập với “nội dung” trong tranh của vợ. Về cách thức thể hiện, anh cũng tránh màu nguyên, tránh hình ảnh con người, chỉ là phong cảnh núi non, cây rừng. Mà được vẽ cũng khéo, khung cảnh được ẩn hiện dưới một bề mặt được tạo chất khá kỹ lưỡng, màu sắc có thay đổi, lúc thì xanh da trời nhạt, lúc thì đỏ cam, lúc lại vàng chanh… Nhưng những bức tranh của anh đứng cạnh nhau, xem ra cũng tựa như anh em sinh đôi mặc quần áo cùng kiểu nhưng chỉ khác màu mà thôi…

Hai bức tranh kề nhau của Hoàng Tuấn.

 

Một bức của Hoàng Tuấn.

 

Tranh Hoàng Tuấn tại “Chào 2013”

 

Sau vòng triển lãm trên tầng 3, tôi ghé xuống tầng hai thăm thú. Ngạc nhiên một chút vì thấy có hai bức tranh, đúng là của Phan Thu Trang, vì cùng một kiểu chữ ký và kiểu vẽ. Chỉ có điều, chúng được bày trong khung màu đen, ngược với khung màu trắng trên kia, đang chờ khai mạc.

Hai bức tranh cạnh nhau cùng của Phan Thu Trang tại tầng 2 của Mai gallery.

 

Cùng dòng tranh này còn có tranh của tác giả ký tên Đức và Mạnh.

Tranh của tác giả ký tên Đức tại tầng 2 của Mai gallery.

 

Chi tiết chữ ký.

 

Tranh của tác giả ký tên Mạnh tại tầng 2 của Mai gallery.

 

… Những cái tên này gợi nhớ đến một series bài viết quanh chuyện “nhái” phong cách tranh Đào Hải Phong của một số người có tranh ở Mai gallery, đăng tải trên báo Tiền Phong dăm bảy năm về trước.

Cuộc tranh luận hồi ấy gay gắt. Anh Đào Hải Phong nói đi, anh Nguyễn Văn Đức nói lại, một số họa sĩ và nhà phê bình cũng vào cuộc. Kết cục, nghe nói Mai bị sụt giảm uy tín một dạo, rồi sau bắt đầu gượng dậy nhờ một triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Quân…

Quay lại Mai gallery lúc này, tranh của cùng một tác giả, cùng “phong cách”, cùng ở trong một gallery, nhưng những cái trên tầng 3 thì đang được ở trong một “triển lãm”, còn dưới tầng 2 thì chỉ là “bày hàng”. Tình cảnh này, quả là không nên có ở một gallery tự nhận là hàng đầu về mỹ thuật Việt Nam (“a leading art gallery of Vietnam“). Không lẽ, Mai lại quay lại làm “hàng” sau một năm tưng bừng với các triển lãm đa dạng những tuyên bố mới mẻ, tiền phong ư?

Không có thông tin gì nhiều về hai họa sĩ này do gallery cung cấp trong Thông cáo Báo chí, cũng không có tờ gấp nào giới thiệu về họ. Ngoại trừ trong một cuốn catalogue nhỏ trên cái kệ bày catalogue và tờ rơi ở tầng hai, có một trang thông tin về Phan Thu Trang. Cô sinh năm 1981, học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, từng có tranh bày tại các “art fair” hoặc “art expo” ở Singapore, Mỹ, từng có triển lãm cá nhân tại London, khách sạn Hilton Hà Nội… Cô là họa sĩ độc quyền của Mai gallery.

Một bức tranh khác của Phan Thu Trang tại “Chào 2013”.

 

Tranh của Phan Thu Trang tại “Chào 2013”.

 

Thực ra, để sống được trong khi kinh tế suy giảm thế này, người kinh doanh nào có lẽ cũng phải tự đa dạng hóa mặt hàng của mình, cũng phải lấy ngắn nuôi dài. Quán phở đấy nhưng dịp Tết đến có khi kiêm luôn bán quất hoặc bao lì xì, dây chúc phúc… Mai gallery cũng vậy thôi. Nhưng giá như Mai cứ lẳng lặng bán tranh như của Trang, của Tuấn thì có lẽ lại hay! Chứ lại triển lãm với khai mạc, lại những ngôn từ rủng rẻng “tự hào”, “thành công”, “vinh dự”, “cảm ơn”… khiến cho Chào 2013 được đồng nhất với những triển lãm có dấu ấn sáng tạo, mới mẻ của năm rồi tại nơi này, từ hội họa đến điêu khắc… thì xem ra, Mai gallery chào năm mới đấy mà lại muốn đón điều cũ rồi! Người ta “tống cựu nghinh tân” nhưng ở đây thì lại đang có dấu hiệu “tống tân nghinh cựu”! Tiếc lắm thay!

Một góc triển lãm “Chào 2013”.

 

*

Bài liên quan:

– CHÀO 2013 tại Mai Gallery: đối nghịch để mà đồng điệu 
– Mai Gallery: Chào một năm mới, rước trăm điều cũ

 

Ý kiến - Thảo luận

11:27 Thursday,25.4.2013 Đăng bởi:  nY

cháu rất thích những bức tranh này, đặc biệt cháu thích những bức tranh có cây. Nhưng bức tranh tuyệt lắm ạ!


...xem tiếp
11:27 Thursday,25.4.2013 Đăng bởi:  nY

cháu rất thích những bức tranh này, đặc biệt cháu thích những bức tranh có cây. Nhưng bức tranh tuyệt lắm ạ!

 
3:29 Sunday,3.3.2013 Đăng bởi:  Khanh
Tôi thích tranh của họa sì Phan Thu Trang
...xem tiếp
3:29 Sunday,3.3.2013 Đăng bởi:  Khanh
Tôi thích tranh của họa sì Phan Thu Trang 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả