Nghệ sĩ Việt Nam

Trình diễn tại Đáo Xuân: Phần sau là cả một đống xà bần 27. 02. 13 - 8:09 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

(Tiếp theo)

ĐÁO XUÂN 8 – NỐT SON ẢO

Đạo diễn: Đào Anh Khánh & Đoàn Minh Hoàn
Khai mạc vào 19h30 ngày 25. 2. 2013

Phần trình diễn “Đóng – Mở” được bắt đầu. Bên này là phần trình diễn Đóng.

 

Còn đây là bên phần trình diễn “Mở”.

 

Cả hai tiết mục đều được diễn ra cùng một lúc trên nền nhạc của các nghệ sĩ đương đại nước ngoài.

 

Khán giả rất đông. Và theo luật của Đào Anh Khánh thì khán giả phải di chuyển liên tục trên những đường màu trắng. Nhưng phần lớn khán giả đều dừng lại xem, gây ùn tắc “giao thông”.

 

Có thể Đào Anh Khánh đang dựng lại một không gian “thực tế sống của các đô thị lớn ở Việt Nam”, với dân số tăng cao và quá tải gây áp lực, chật chội, bức bối. Khi áp đặt phải đi theo một đường như thế ắt gây ra ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần con người. Nhưng nếu không đi theo đường quy định thì cũng lắm vấn đề nảy sinh…

 

Ở màn trình diễn Đóng, khung sắt bọc nilon được chia làm hai tầng, tầng trên là Đoàn Minh Hoàn nằm giữa một đống bóng bay.

 

Tầng dưới là Đặng Trung được bọc trong một cái kén đen khổng lồ.

 

Màn trình diễn bắt đầu, Đoàn Minh Hoàn bắt đầu làm vỡ những quả bóng bay, và tung nó xuống dưới đất.

 

Các diễn viên bắt đầu cuốn quanh cái kén khổng lồ.

 

Sau đó các diễn viên bắt đầu thoát ra khỏi lớp bọc nilon.

 

Đoàn Minh Hoàn leo xuống

 

Đặng Trung cũng chui ra khỏi cái khung sắt, bắt đầu bò xung quanh với các diễn viên.

 

Đoàn Minh Hoàn và Đặng Trung đang trình diễn.

 

Đặng Trung và các diễn viên múa.

 

Đoàn Minh Hoàn giống như một con rối được Đặng Trung điều khiển.

 

Các diễn viên múa khác cũng trình diễn theo phong cách quen thuộc đặc trưng “Đáo Xuân Đào Anh Khánh”.

 

Đoàn Minh Hoàn chạy lại tảng đá giữa hai khu vực “Đóng – Mở” và ngồi thiền.

 

Đặng Trung ra chắp tay với Đoàn Minh Hoàn kết thúc màn trình diễn “Đóng”.

 

Bên này, các tay nhạc đương đại nước ngoài chơi nhạc điện tử, experimental và post rock.

 

Màn trình diễn “Mở” của Đào Anh Khánh và Lauren.

 

Theo miêu tả của Đào Anh Khánh thì màn trình diễn này sẽ rất lãng mạn…

 

Ánh nến xung quanh với ánh sáng chiếu vào tấm màn ở giữa, tạo một cảm giác khá… “sến”.

 

Phần lớn màn trình diễn là hình ảnh nam nữ quấn vào nhau với những điệu bộ hình thể khá gợi cảm. Đây là một trong số ít những màn trình diễn của Đào Anh Khánh mà không sử dụng tiếng hú hét.

 

Trông rất giống một cặp trong màn tuyn.

 

Một lúc sau, một diễn viên múa bên “Đóng” chạy sang tham gia vào màn trình diễn.

 

Lauren leo lên một cái xích đu được chăng đèn khá đẹp.

 

Và xích đu được kéo lên cao.

 

… Lauren vẫn tiếp tục trình diễn trên cao

 

Được khoảng 5 phút thì xích đu được hạ xuống.

 

Ba diễn viên cuốn chặt vào nhau. Và thế là kết thúc màn trình diễn “Mở”.

 

Sau chương trình, Đào Anh Khánh cùng các diễn viên trình diễn lên cảm ơn khán giả.

 

Các tay chơi nhạc nước ngoài lên chào. (Trong tờ thông báo chương trình thì bảo có nhạc của các nghệ sĩ Trí Minh, Vũ Nhật Tân và Sơn X nhưng hôm nay lại không thấy).

 

Sau đó là màn trình diễn của band nhạc rock Ngũ Cung với một loạt các ca khúc quen thuộc.

 

Khán giả cùng nhau nghe rock.

 

Các diễn viên múa thì ra đứng một góc pose hình.

 

Kết thúc màn trình diễn của band nhạc Ngũ Cung là đến phần kết hợp giữa âm nhạc của các nghệ sĩ nước ngoài, band nhạc Ngũ Cung và Đào Anh Khánh.

 

Đào Anh Khánh “phiêu” cùng vocal Hoàng Hiệp của Ngũ Cung. Đến đây thì tôi thực sự thấy đúng là một đống hổ lốn giữa hú hét của Đào Anh Khánh, nhạc rock “vùng cao dân tộc” của Ngũ Cung và âm nhạc đương đại của các nghệ sĩ nước ngoài.

 

Sau đó Đào Anh Khánh chui vào cái kén nilon được chuẩn bị từ trước và bắt đầu “lên đồng” theo cách thông thường. Các nghệ sĩ thì buông đàn ra xịt sơn lên đó.

 

Cả màn trình diễn kết hợp hoàn toàn ngẫu hứng và… hình như chẳng có sự chuẩn bị nhiều từ trước.

 

Kết thúc chương trình kết hợp (khá dài, tầm 15 phút) là đến màn nhạc điện tử của các nghệ sĩ nước ngoài. Chắc chương trình sẽ kết thúc vào giữa đêm.

 

Đáo Xuân lần này, việc phát vé mời đúng là quá thừa, vì khi phần trình diễn bắt đầu  diễn ra, đã có rất nhiều các bà con khu vực xung quanh kéo đến xem. Có nhiều bạn tủm tỉm cười và nói rằng, Đào Anh Khánh thật tốt khi hàng năm vẫn đều đặn tổ chức “hội làng” cho dân Ngọc Thụy Long Biên.

 

*

Bài liên quan:

– Đáo Xuân 8 sẽ như thế nào?
– Đáo Xuân, chốn hậu trường

– Đáo Xuân 8: Hụ còi cho Thung Lũng Gầm Trời

– Trình diễn tại Đáo Xuân 8: Phần sau là một đống xà bần

 

*

Bài về Đáo Xuân:

– 24. 2: VỎ & THỞ
– VỎ VÀ THỞ: Khâu chuẩn bị

– Đáo Xuân lần thứ 7: dầu tiên là VỎ của Đào Anh Khánh

– Đáo Xuân 7: Harley Davidson có ở đây để làm gì?
   

Ý kiến - Thảo luận

18:05 Sunday,3.3.2013 Đăng bởi:  discuss
"vui thế bao nhiêu lợm bấy nhiêu"
...xem tiếp
18:05 Sunday,3.3.2013 Đăng bởi:  discuss
"vui thế bao nhiêu lợm bấy nhiêu" 
9:26 Friday,1.3.2013 Đăng bởi:  Điền vào chỗ trống

Điền vào chỗ trống
 
(Xin tạ tội với cụ tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến vì trót nhái thơ cụ)
 
Lại Đáo Xuân về, tiếng Khánh reo
Bao nhiêu màn kéo với đèn treo!
Nàng Thanh Lam nghếch xem Khánh múa,
Nữ sĩ Thùy Linh ngé Khánh tr&egr
...xem tiếp

9:26 Friday,1.3.2013 Đăng bởi:  Điền vào chỗ trống

Điền vào chỗ trống
 
(Xin tạ tội với cụ tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến vì trót nhái thơ cụ)
 
Lại Đáo Xuân về, tiếng Khánh reo
Bao nhiêu màn kéo với đèn treo!
Nàng Thanh Lam nghếch xem Khánh múa,
Nữ sĩ Thùy Linh ngé Khánh trèo.
Cậy sức cây đu Lò-rèn nhún,
Trổ tài chui rọ Đặng Trung leo.
Khen ai tài trợ trò vui thế
Vui thế bao nhiêu ... bấy nhiêu.
 
Đề bài:
Hãy điền một từ bạn cho là thích hợp vào chỗ trống (...) ở câu cuối cùng trong bài thơ trên.
 
Gợp ý:
Bất cứ từ gì có thanh trắc: sắc ('), nặng (.), hỏi ( ̉ ), ngã (~).
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả