Khác

Đáo Xuân lần thứ 7: đầu tiên là VỎ của Đào Anh Khánh 28. 02. 12 - 8:21 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

VỎ & THỞ
Đạo diễn: Nghệ sỹ Đào Anh Khánh
Video art & Body painting: Họa sỹ Phương Vũ Mạnh

Thời gian khai mạc: 19h ngày thứ Sáu 24. 2. 2012
Địa điểm: Số 7 ngõ 462 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội

 

19h30, không gian nhà sàn Đào Anh khánh được trang hoàng đèn đóm khá công phu (chắc rất tốn kém) nhìn cũng đã thấy rất ma quái rồi.

 

Tại sân trước nhà sàn, đã có rất đông khán giả đến sớm dự Vỏ & Thở – Đáo Xuân lần thứ 7.

 

Nhiều khán giả tranh thủ tạo dáng để chụp ảnh với mấy chiếc Harley Davidson… Chả mấy dịp được thấy nhiều xe xịn hội ngộ thế này.

 

Cũng nhiều người đến mua kem. Ngoài cổng có bán đùi gà 6 miếng 100.000VND. Đáo Xuân giờ đã thành một ngày hội nhỏ, có các xe bán thức ăn rất tiện, không như những năm đầu nghe nói chỉ có tiệc nhẹ do chính chủ nhân đãi, vèo một tí đã hết sạch – đến dưa chuột chẻ cũng nhẵn nhụi. Năm nay các đơn vị kinh doanh có khi lời to.

 

Ở một góc, hội Harley Davidson đang tụ tập để phổ biến màn trình diễn sắp diễn ra. Tò mò ghê…

 

Một lúc sau thì cũng thấy một số gương mặt quen thuộc xuất hiện. Cục trưởng cục Mỹ thuật – họa sĩ Vi Kiến Thành (áo sơ mi xanh), Vũ Huy Thông của Viện Mỹ thuật (đeo máy ảnh)…

 

Chị Natasha (tóc đen) – chủ Salon Natasha và là vợ của cố họa sĩ Vũ Dân Tân cũng đến rất sớm.

 

Họa sĩ Vi Kiến Thành nói chuyện với họa sĩ Thành Chương.

 

Từ trái sang: họa sĩ Võ Ngọc Huế (khăn đỏ), nhà phê bình Trang Thanh Hiền (áo xanh) và tiến sĩ Hán nôm, ca trù Nguyễn Xuân Diện (áo vest đen, đang lắng nghe).

 

Họa sĩ Lê Thiết Cương

 

Họa sĩ Nguyền Hồng Phương (khăn cam) và họa sĩ Đỗ Hiệp

 

Ca sĩ Thanh Lam cũng đến … Phần âm nhạc hôm nay là do nhạc sĩ Trí Minh – em trai chị – thể hiện.

 

Chú Đức “nhà sàn” (em trai của họa sĩ Thành Chương) đang nói chuyện với họa sĩ Lê Quảng Hà (áo xám).

 

Đã tới giờ trình diễn, mọi người tụ tập lại. Trường Art (áo sọc xanh) đứng cùng chị Trang Thanh Hiền chuẩn bị xem.

 

Mở đầu, nghệ sĩ Đào Anh Khánh lên khai mạc. Bài khai mạc khá dài và lòng vòng… đầu tiên là cảm ơn các khán giả đã ủng hộ trong các sự kiện Đáo Xuân. Sự kiện Đáo Xuân lần thứ bảy này được diễn ra cũng để quyên góp tiền từ thiện cho trẻ em nghèo vùng cao. Sau đó Đào Anh Khánh kể những câu chuyện về những lần làm từ thiện trên vùng cao, kêu gọi mọi người chung tay làm từ thiện, sau đó giới thiệu qua chương trình với các nghệ sĩ tham gia. Bài phát biểu dài, mang tính cổ động và… hơi buồn ngủ.

 

Sau đó là phát động góp tiền ủng hộ trẻ em nghèo miền núi. Đầu tiên là hội Harley Davidson đóng góp 2.5 triệu. Kế tiếp có một anh chàng lăng xăng chạy đi khắp nơi xin tiền ủng hộ. Nói thật tôi thấy hơi giống mấy cậu hành nghề ăn xin ở khu vực Nhà Thờ.

 

Rồi tiếp theo khai mạc, mở đầu chương trình là nhóm của nhạc sĩ Phạm Quang Trần Minh. Một cello với guitar, kết hợp thêm tiếng nhạc điện tử… Trái với mong đợi, band nhạc vẫn thỉnh thoảng chơi lại một số bản quen thuộc… Có chăng là thêm tiếng rít, kéo, miết, phơ,… để cho âm thanh méo mó đi một chút.

 

Tiếp theo là màn trình diễn “Vỏ” của Đào Anh Khánh và các vũ công. Các vũ công với thân mình bọc bởi bìa tạp chí, vàng mã được bê ra trông khá là “nguy hiểm”. Chịu trách nhiệm trang điểm vũ công là họa sĩ Phương Vũ Mạnh.

 

Các vũ công vào tư thế, sẵn sàng diễn…

 

Quá đông người đến xem, ùn ùn dồn lên hàng trên… đến mức cô ca sĩ người nước ngoài này muốn đi ra khỏi đám người cũng khó.

 

Bắt đầu múa trong “cái cũi”. Không có gì mới so với các Đáo Xuân trước. Người đến xem thì rất đông và bát nháo.

 

Sân khấu được chiếu ánh sáng màu xanh nhìn rất nhức mắt… Có vẻ như mấy tờ bìa khiến cho các vũ công khá khó chịu nên mới múa được một lúc họ đã xé nát ra.

 

Bên sân khấu này tình hình là cũng đông không kém, người với người chen chúc nhau. Tôi phải leo lên một cái thang mới chụp được hình…

 

Các diễn viên cũng uốn éo rất bộc phát, chẳng có vẻ gì là có phối hợp, có kịch bản múa cả… Thậm chí cũng chả rõ là có theo điệu nhạc không… Nhưng cũng như sân khấu bên kia, dần dần mấy miếng bìa dán cũng bị lột ra hết. Đặc biệt các vũ công nữ gây khá nhiều tò mò cho đám thanh niên choai choai.

 

Nhân vật chính Đào Anh Khánh bước ra cùng hai diễn viên múa.

 

Sau đó, như thường lệ của Đáo Xuân, có màn nổi lửa lên đốt cháy cả cái thang nữa. Khán giả ở dưới thấy lửa nổi lên hò reo ầm ĩ, khiến tôi liên tưởng những buổi lễ của những tổ chức dị giáo. Thôi, kích động được mọi người để góp tiền ủng hộ từ thiện thì cũng tốt, vui mà.

 

Sau đó các diễn viên lại quằn quại trườn bò quanh nhau… Đào Anh Khánh di chuyển đi từ sân khấu này sang sân khấu kia để tiếp tục lên đồng.

 

Anh sang tới sân khấu “cũi” bê này trong tiếng hò reo cổ vũ của dân tình… Tại đây anh lại lăn lộn và đốt đuốc.

 

Sau đó dùng đuốc đốt vào mấy cái dây. Tôi cứ nghĩ mấy cái dây phải cháy to lắm. nhưng hóa ra cũng chỉ leo lét một tí rồi tắt. Nó mà tẩm dầu hỏa để cháy cả cái cũi này thì may ra mới có hiệu quả, nhưng thế thì nguy hiểm cho các diễn viên bên trong.

 

Xong sau đó hai diễn viên múa được nhấc lên cao… Hết.

 

Xem xong tiết mục. Cảm giác vẫn như những lần trước xem Đào Anh Khánh biểu diễn: tí ma quái, tí ghê ghê, tí bẩn bẩn, cuối cùng thì buồn cười… Nhiều phần là đầu voi đuôi chuột.

 

Cuối cùng, các diễn viên múa đứng để cánh nhà báo phóng viên chụp hình. Lại thêm một cảnh bát nháo của đám phóng viên…

 

Gần đó, các tiết mục guitar, âm nhạc gần như không được mọi người chú ý mấy. Mà thực ra so với cái năm làm “cầu âm thanh” thì năm nay mọi thứ có vẻ tạm bợ hơn hẳn.

 

Rồi 50 xe Harley Davidson bắt đầu nổ máy… Rùng rùng, rùng rùng…

 

(Còn tiếp)

 

*

Bài liên quan:

– 24. 2: VỎ & THỞ
– VỎ VÀ THỞ: Khâu chuẩn bị

– Đáo Xuân lần thứ 7: dầu tiên là VỎ của Đào Anh Khánh

– Đáo Xuân 7: Harley Davidson có ở đây để làm gì?

 

Đáo Xuân 8:

– Đáo Xuân 8 sẽ như thế nào?

 

Bài về nghệ sĩ Đào Anh Khánh:

– Đào Anh Khánh: “Đừng nghĩ tôi bản năng…” 
– Cận cảnh Đào Anh Khánh: Có ai “dám làm, dám chơi” như anh?

Ý kiến - Thảo luận

22:31 Friday,2.3.2012 Đăng bởi:  KHÔNG CHOAI CHOAI MÀ HAU HÁU
Màn múa của mấy cô Vũ công zì thì cũng có cái hấp dẫn hình thể.
Hau háu chiêm ngưỡng cũng bõ một đêm Hội làng Gia Thụy em.Nhưng ĐAU mắt nhất là bác/chú vũ công múa lại cứ thấy hóa trang và Bo đì của bác/ chú ấy hao hao Thiên Bồng Nguyên Súy hay là ECK Cốm Đại vương, Nỏ có tẹo mỹ cảm nào. không còn được hình thể phong độ ít nhất như củ nghệ Anh Khánh làng
...xem tiếp
22:31 Friday,2.3.2012 Đăng bởi:  KHÔNG CHOAI CHOAI MÀ HAU HÁU
Màn múa của mấy cô Vũ công zì thì cũng có cái hấp dẫn hình thể.
Hau háu chiêm ngưỡng cũng bõ một đêm Hội làng Gia Thụy em.Nhưng ĐAU mắt nhất là bác/chú vũ công múa lại cứ thấy hóa trang và Bo đì của bác/ chú ấy hao hao Thiên Bồng Nguyên Súy hay là ECK Cốm Đại vương, Nỏ có tẹo mỹ cảm nào. không còn được hình thể phong độ ít nhất như củ nghệ Anh Khánh làng mình. 
13:49 Tuesday,28.2.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...dần dần mấy miếng bìa dán cũng bị lột ra hết. Đặc biệt các vũ công nữ gây khá nhiều tò mò cho đám thanh niên choai choai...".

Oan quá, tối nớ tò mò hau hau nhất phải nói là các chú các bác nghệ xồn xồn làng ta và làng Gia Thụy xô đẩy oánh bật oánh bật đám CHOAI CHOAI chúng em ra tận rệ đê, có mấy lúc mà xấn vào xát được các cô vũ công đờ-mi-luy đó mô...
...xem tiếp
13:49 Tuesday,28.2.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...dần dần mấy miếng bìa dán cũng bị lột ra hết. Đặc biệt các vũ công nữ gây khá nhiều tò mò cho đám thanh niên choai choai...".

Oan quá, tối nớ tò mò hau hau nhất phải nói là các chú các bác nghệ xồn xồn làng ta và làng Gia Thụy xô đẩy oánh bật oánh bật đám CHOAI CHOAI chúng em ra tận rệ đê, có mấy lúc mà xấn vào xát được các cô vũ công đờ-mi-luy đó mô...

Rõ khổ ghê gớm !!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả