Khác

VỎ & THỞ: Khâu chuẩn bị 27. 02. 12 - 8:00 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

 

VỎ & THỞ
Đạo diễn: Nghệ sỹ Đào Anh Khánh
Video art & Body painting: Họa sỹ Phương Vũ Mạnh

Thời gian khai mạc: 19h ngày thứ Sáu 24. 2. 2012
Địa điểm: Số 7 ngõ 462 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội

 

1h30 chiều, tại “dinh cơ” của Đào Anh Khánh đã thấy các nghệ sĩ đang tập dượt chương trình. Các diễn viên đã được treo lên cao. Hôm nay chắc chắn sẽ có màn bay lượn trông khá hoành tráng. Theo như lịch, chương trình sẽ kéo dài từ 19h30 đến tận 22h15 với nhiều tiết mục khác nhau, từ múa, nhạc, đến hát, trình diễn, và cả quyên góp tiền cho trẻ em miền núi.

 

Phần âm thanh hôm nay do nhạc sĩ Trí Minh và Vũ Nhật Tân đảm nhiệm.

 

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh đang hướng dẫn đội ngũ hậu cần.

 

Sân ngoài, các diễn viên múa đang tập dượt, vào tư thế.

 

Sau đó là múa điệu nhạc, dĩ nhiên là theo phong cách múa thường thấy của Đào Anh Khánh.

 

Sân bên, cũng có hai diễn viên múa đang tập, chưa biết sẽ là cái gì.

 

Đến lượt Đào Anh Khánh tham gia tập. Hóa ra đầu tiên là trình diễn với hai nghệ sĩ múa ở sân bên.

 

Sau đó là ra sân giữa tập với dàn diễn viên kia. Hôm nay thấy có khá nhiều người nước ngoài, có cả trẻ con nữa.

 

Sau đó các diễn viên chui vào cái lồng sắt hình tròn và cái lồng được treo lơ lửng trên trời.

 

Màn tổng duyệt múa diễn ra rất nhanh. Chắc chỉ 15 phút. Sau đó hội Harley Davidson ầm ầm kéo đến.

 

Xe cộ của hội nom rất khủng.

 

Trong lúc đó, tại khu vực ngoài cổng, họa sỹ Lê Nguyên Mạnh đang xem lại tác phẩm của mình để tối trình diễn. Trong tiết mục này của Lê Nguyên Mạnh, cứ tầm 5 phút Đào Anh Khánh lại bảo Lê Nguyên Mạnh gõ một tiếng chuông.

 

Tác phẩm của anh là một cái cũi tượng trưng, bên trên có một cái cây được sơn đỏ.

 

Ở bên trong cũi, có rải đầy (hình như là) rơm rạ được nhuộm đỏ.

 

Gần đấy có tấm bạt ghi dòng chữ: Khí CO2 + nước khoáng chì + nầm + Đùi non + mì chính = tiệc thường niên…

 

Ngoài vườn, nhóm nhạc của nghệ sĩ Phạm Quang Trần Minh đang test âm thanh.

 

Có một ca sĩ đang tổng dượt. Nếu không nhầm thì đây là Michelle Stewart.

 

Trong lúc đó, một số cán bộ quản lý đang ngồi bàn bạc với Đào Anh Khánh về một số vấn đề sẽ nảy sinh, thí dụ thuần phong mỹ tục, tiếng ồn, ảnh hưởng cư dân xung quanh…

 

Bên trong khu vực nhà sàn, họa sỹ Phương Vũ Mạnh (cởi trần, KHÔNG đeo kính) đang pha màu để tí nữa làm body art.

 

Các diễn viên múa lúc nãy, sau khi tổng dượt thì lên nhà sàn để Phương Vũ Mạnh phun màu lên người.

 

Màu được phun lên cả tay chân, quanh người.

 

Đầu tiên là phun xanh, xong phun trắng lên để tạo đường nét.

 

Các diễn viên trong lúc chờ đến lượt làm body art. Không biết loại sơn này có dễ rửa không, chứ da diễn viên ai cũng trắng và đẹp như thế kia mà hỏng thì tiếc lắm.

 

Diễn viên nào cũng phải bôi màu body art, cả trẻ con nữa. Nhưng có vẻ như vẽ cũng không được kĩ lắm vì mọi việc bắt đầu hơi muộn…

 

Một diễn viên múa sau khi được vẽ xong.

 

Sau đó trên thân mình các diễn viên múa được dán thêm giấy báo, tạp chí, vàng mã vào… Tôi thấy lạ là nếu dán kín mít như thế rồi thì lúc nãy mất công trang trí phun xanh vào người làm gì? Mà giả sử khi biểu diễn có xé ra thì không biết màu trên cơ thể có bị tróc ra theo không?

 

Một diễn viên sau khi được dán giấy “trang điểm” xong.

 

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh vừa phỏng vấn vừa được làm body art.

 

Mỗi khán giả vào xem chương trình thì phải mặc một cái áo có chữ “thở” như thế này.

 

Mọi người bắt đầu căng một tấm pano rất to ghi chữ “Đào Anh Khánh cùng các bạn chung tay giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi” (dài thế nhỉ?)

 

Đi xung quanh nhà Đào Anh Khánh, đâu cũng thấy cái hộp như thế này.

 

Một số tổ chức tài trợ cho chương trình cũng đến đây quảng bá sản phẩm luôn. Ví dụ như đây là hãng bán kem. Dĩ nhiên cũng để làm từ thiện.

 

Có một cái màn hình máy chiếu, lúc đầu tôi tưởng video art.

 

Nhưng khi vào nhìn gần thì hóa ra là ảnh các đoàn đóng góp ủng hộ các trẻ em miền núi.

 

Rất đông các bạn trẻ đến sớm để xem sự kiện Đáo Xuân lần thứ 7 này của Đào Anh Khánh, diễn ra vào lúc 19h30. Sẽ có bài tường thuật sớm cho các bạn ở xa.

 

 

*

Bài liên quan:

– 24. 2: VỎ & THỞ
– VỎ VÀ THỞ: Khâu chuẩn bị

– Đáo Xuân lần thứ 7: dầu tiên là VỎ của Đào Anh Khánh

– Đáo Xuân 7: Harley Davidson có ở đây để làm gì?

 

Đáo Xuân 8:

– Đáo Xuân 8 sẽ như thế nào?

 

Bài về nghệ sĩ Đào Anh Khánh:

– Đào Anh Khánh: “Đừng nghĩ tôi bản năng…” 
– Cận cảnh Đào Anh Khánh: Có ai “dám làm, dám chơi” như anh?

 

Ý kiến - Thảo luận

3:58 Tuesday,28.2.2012 Đăng bởi:  HOANG NGUYEN
Đây cũng là ý kiến của riêng tôi: Video Art & Bodypainting.. 2 loai này rất mới ở VietNam! khỏang 10 nam nay, nhưng đừng lẫn lộn với Nghệ thuật trình diễn..! (vì Nghệ thuật trình diễn... của các họa sĩ đang bị copy lại bên sân khấu!! .. Đừng làm trò hề để dẫn dắt người xem đến MỘT TÀ ĐẠO (hay MA ĐẠO) ...!!! Rất buồn cho những nghệ sỹ (gọi là ĐƯƠNG ĐẠI!!!)
...xem tiếp
3:58 Tuesday,28.2.2012 Đăng bởi:  HOANG NGUYEN
Đây cũng là ý kiến của riêng tôi: Video Art & Bodypainting.. 2 loai này rất mới ở VietNam! khỏang 10 nam nay, nhưng đừng lẫn lộn với Nghệ thuật trình diễn..! (vì Nghệ thuật trình diễn... của các họa sĩ đang bị copy lại bên sân khấu!! .. Đừng làm trò hề để dẫn dắt người xem đến MỘT TÀ ĐẠO (hay MA ĐẠO) ...!!! Rất buồn cho những nghệ sỹ (gọi là ĐƯƠNG ĐẠI!!!) 
16:53 Monday,27.2.2012 Đăng bởi:  SƠN FORUM
Tôi thì khen cho sức chịu đựng của các diễn viên nữ, chịu đựng sự khó chịu của màu vẽ trên cơ thể khi chúng khô đi trong khoảng thời gian 1h đến 2h đồng hồ của các nghệ sĩ có làn da trắng mịn, đối với đàn ông thì bình thường, nhưng với nữ giới thì khác đấy, họ suốt ngày kem kem phấn phấn dưỡng da thế mà phủ lên một lớp hóa chất như vậy lên người kh
...xem tiếp
16:53 Monday,27.2.2012 Đăng bởi:  SƠN FORUM
Tôi thì khen cho sức chịu đựng của các diễn viên nữ, chịu đựng sự khó chịu của màu vẽ trên cơ thể khi chúng khô đi trong khoảng thời gian 1h đến 2h đồng hồ của các nghệ sĩ có làn da trắng mịn, đối với đàn ông thì bình thường, nhưng với nữ giới thì khác đấy, họ suốt ngày kem kem phấn phấn dưỡng da thế mà phủ lên một lớp hóa chất như vậy lên người khi khô đi cưng cứng banh bánh như một lớp keo dinh dính phủ lên cơ thể họ, đó cũng là điều hy sinh vì cái gì đó... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả