Nhiếp ảnh

Khu ổ chuột cũng có triển lãm ảnh đẹp miễn phí 05. 04. 13 - 11:38 pm

Soi P st & dịch

 

Khu ổ chuột Makoko (ở thành phố Lagos, Nigeria) rất “ăn ảnh” vì hai đặc điểm sau:
– một phần của khu này là nhà nổi dựng trên mặt nước,
– hầu hết người dân sống ở đây đều rất nghèo.

Hãy tưởng tượng xem, hấp dẫn làm sao: các bà các cô mặc đồ màu sặc sỡ đi trên xuồng, đám trẻ em cởi truồng ngồi trong chậu nhựa nổi lềnh bềnh trên nước, cười tươi roi rói trước ống kính camera.

Điều kiện sống ở Makoko nghèo đến nỗi sẽ không lạ gì nếu bạn cảm thấy mừng húm rằng mình không sinh ra ở đây. Nhưng đồng thời nó cũng đủ đẹp để bạn muốn ngắm. Hầu hết các nhiếp ảnh gia đều có đến thăm Makoko một hoặc hai lần. Họ chụp hình rồi xuất bản cho khán giả ở đâu đó xem, để người xem chiêm ngưỡng khu ổ chuột kỳ lạ này.  Thường những nhân vật trong ảnh sẽ không được thấy mặt mũi các bức hình này, chứ đừng nói đến chuyện xem những ấn phẩm về bộ ảnh ấy.

Dự án The Silent Majority thì làm việc theo một cách khác. Adolphus Opara và Olusola Otori khởi xướng nó vào năm 2010, dự án này giúp trẻ em của Makoko thể hiện mình và phát triển kỹ năng sáng tạo. Adolphus và Olusola đều là người của thành phố Lagos. Olusola theo học hội họa còn Adolphus là nhiếp ảnh gia tài liệu.

Để thực hiện triển lãm này (bày hình trên các căn nhà nổi cho người dân Makoko xem), Adolphus và Olusola mở một khóa học dạy nhiếp ảnh căn bản trong 6 tháng, 1 tuần 2 buổi, cho các thiếu niên ở Makoko. Lúc đầu họ có 15 học viên, đến cuối khóa thì còn 5 em trụ lại. Hiện nay, các tác phẩm của 4 học viên trong số 5 – các em Anthony Monday, Afose Suleiman, Mary Awajinumi, và Peter Onge – đang triển lãm trong khắp xóm.

Các bạn xem một số hình ảnh của triển lãm:

Ảnh chụp in trên bạt canvas.

 

Đem ảnh treo trên các căn nhà nổi ổ chuột.

 

Đứng trên xuồng để dán ảnh.

 

Phương tiện đi lại chính ở Makoko là xuồng vì phần lớn của khu ổ chuột này là nhả nổi, nên người dân có thể nhìn lướt ảnh khi chèo xuồng.

 

Treo ảnh lên nhà ván ép dựng trên cọc.

 

Như vậy dân Makoko sẽ được xem ảnh chụp về mình miễn phí ngoài trời.

 

Treo ảnh tại một khu nhà xây trên cạn hiếm hoi.

 

Adolphus và Olusola còn phát brochure cho các em.

Ý kiến - Thảo luận

11:42 Saturday,6.4.2013 Đăng bởi:  Phiên rịch tiếng Niên Sô
Tui ở ngay trung tâm Hà Nội (sau Nhà hát Nhớn). Xem ảnh nhớ gần cầu Long Biên trước có một xóm chài. Gần đây thôi, nó về mặt "ổ chuột" chắc còn hoành tráng hơn cả cái xóm nói trong bài này. 
Nhớ khoảng giữa những năm 80 sáng 7 - 8 h tôi đi xe buýt CQ sang sân bay
...xem tiếp
11:42 Saturday,6.4.2013 Đăng bởi:  Phiên rịch tiếng Niên Sô
Tui ở ngay trung tâm Hà Nội (sau Nhà hát Nhớn). Xem ảnh nhớ gần cầu Long Biên trước có một xóm chài. Gần đây thôi, nó về mặt "ổ chuột" chắc còn hoành tráng hơn cả cái xóm nói trong bài này. 
Nhớ khoảng giữa những năm 80 sáng 7 - 8 h tôi đi xe buýt CQ sang sân bay Gia Lâm làm việc. Đi cùng với các chuyên gia LX. Vào giờ này mọi người "đi đồng" (cả dân xóm chài lẫn dân Hà Lội ở gần đó) ngay dưới gầm cầu. Xe ca của chúng tôi đi zìn zìn vì các xe đạp không chịu nhường đường. Có bạn CZ Liên Xô rút máy ảnh Zenit chụp lia lịa cảnh người ngồi xổm, rồi tụt xuống, kéo lên... (muốn viết thêm nhưng sợ làm bẩn Soi). Hôm nay tôi tự hỏi những bức ảnh ấy có đăng ở đâu trên LX cũ (?), mình chôm về bán cho đại gia Ziệc, eh? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả