Điện ảnh

“Dượng Vernon” của Harry Potter vừa qua đời 04. 04. 13 - 8:20 am

Pha Lê tổng hợp

 

Cách đây không lâu, diễn viên Richard Griffiths nhập viện để trị bệnh tim, nhưng vào tối ngày 28. 3, ông không qua khỏi và giã từ cõi đời tại bệnh viện University Hospital Coventry.

Chắc mọi người đang tự hỏi Richard Griffiths là ai? Ông sinh năm 1947 ở Anh Quốc, và giống nhiều diễn viên Ăng-Lê khác, ông tham gia đóng kịch, và dân ghiền sân khấu sẽ biết đến ông nhiều hơn. Richard có tham gia đóng phim, vai chính có, nhưng cũng không ngại vai phụ, vai nhỏ; chắc vai sau của ông thì đa số các bạn đều biết: đó là vai dượng Vernon trong series phim Harry Potter.

Tại Anh, Richard nổi tiếng là một diễn viên dễ gần, thoải mái, lịch sự. Ông từng đoạt vô số giải thưởng sân khấu, như giải Lawrence Olivier, giải Tony, giải Drama Desk…

Mọi người xem lại một số hình ảnh về Richard:

Năm 1976, Richard tham gia một vai nhỏ trong phim truyền hình Red Letter Day. Lúc này ông vẫn còn trẻ, chưa… mập.

 

Richard (giữa) trong một cảnh của phim “Withnail and I”. Đây là một phim hài vui, kể về hai diễn viên trẻ đang thất nghiệp là Withnail và Marwood. Richard đóng vai ông cậu đồng tính của nhân vật chính Witnail.

 

Richard (giữa) trong một cảnh của series truyền hình Inspector Morse. Lúc này ông đã hơi mập ra.

 

Richard trong vai dượng Vernon của loạt phim siêu bom tấn Harry Potter. Dượng Vernon ác thế chứ ở ngoài đời, cậu Daniel Radcliffe (vai Harry Potter) nói rằng Richard dễ thương lắm, nhờ Richard mà Daniel bớt căng thẳng vì lúc đó cậu còn bé quá mà lại đóng chung với toàn diễn viên lớn.

 

Richard (trái) với Frances de la Tour (giữa) và Stephen Campbell Moore trong vở kịch “The History Boys”. Đây là một vở rất nổi tiếng của nhà biên kịch Alan Bennett, kể về chuyện học sử của các cậu học sinh đang nuôi tham vọng thi vào trường Oxford. Vở kịch vừa hài vừa thâm thúy, và được nhà hát Anh đem đi lưu diễn khắp nơi.

 

Sau thành công vang dội của “The History Boys”, BBC và Fox chuyển thể vở kịch thành phim, và Richard tiếp tục đưa vai diễn của mình từ sân khấu lên màn ảnh. Trong hình là một cảnh của phim “The History Boys”; bên trái là nam diễn viên Dominic Cooper lúc còn khá trẻ, cậu này về sau nổi tiếng với phim “Mama Mia”. (Bạn nào không ngại tiếng Anh kiểu ‘hơi hàn lâm’ thì nên tải phim này về xem).

 

Richard hội ngộ “Harry Potter” Daniel Radcliffe trên sân khấu với vở kịch “Equus” của Peter Shaffer. Lần này Richard đóng vai bác sĩ tâm lý của Daniel thay vì dượng Vernon. Vở kịch từng gây om sòm một thời do Dan có đóng cảnh khỏa thân 100% trên sân khấu. Nghe giống như đây là chiêu câu khách, nhưng thực tế thì vở này rất hay (từng diễn cách đây mấy chục năm rồi, đến thời Daniel họ lôi ra diễn lại. Lúc “Equus” mới công diễn trên sân khấu ngày xưa, nó cũng gây lắm om sòm chả kém gì thời này dù không có Daniel khỏa thân).

 

Alex Jennings và Richard trong vở kịch “The Habit of Art” cũng của Alan Bennett. Thực chất thì vai diễn của Richard lúc đầu thuộc về Michael Gambon (từng đóng vai cụ hiệu trưởng Dumbledore), nhưng Michael cáo ốm nên Richard thế vào.

 

Năm 2006, Richard nhận giải Tony danh giá cho vai diễn trong vở “The History Boys”.

 

Gần đây nhất, Richard đóng vai vua George đệ Nhị trong phim “Cướp biển Ca-ri-bê” phần 4.

 

Xin chia buồn với bà Richard. Sau này mỗi khi xem lại Harry PotterThe History Boys, tôi sẽ nhớ đến ông.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả