Nghệ sĩ thế giới

35 tấn gỗ để tỏ lòng tôn kính 25. 04. 13 - 11:31 am

M.Nha tổng hợp, dịch

NICE – Một người đàn ông ngắm một tác phẩm điêu khắc có tên “Hommage à Alexander Calder” (Để tỏ lòng tôn kính trước Alexander Calder), của nghệ sĩ Bỉ Arne Quinze. Ảnh: AFP/Jean Christophe Magnenet

 

Tác phẩm này đặt trên quảng đường phía trước bảo tàng nghệ thuật hiện đại Nice (MAMAC), miền Nam nước Pháp, hôm 22. 4. 2013. Ngay bên cạnh và bên dưới là tác phẩm của Alexander Calder.

 

Cao 12m, đặt trên 10 cột hành lang trước của MAMAC, tác phẩm này làm từ 35 tấn gỗ, dựng trong hai tuần. Số gỗ (cành) này nếu nối nhau sẽ dài 20km.

 

Tác phẩm Hommage à Alexander Calder là một lời mời gọi công chúng bước vào khám phá nghệ thuật đương đại.

 

Lên tầng ba của bảo tàng và nhìn xuống, quang cảnh lại biến đổi như thành một tác phẩm điêu khắc mới, gồm gỗ tái chế và kính màu.

 

Blog Vieux Nices cho rằng tác phẩm này “không thể không làm người ta nhớ tới tác phẩm Stabile-Mobile của Alexander Calder cũng đang bày ở sân trước MAMAC”.

 

Nhưng nhìn thì có giống đâu nhỉ!

 

Hommage à Alexandre Calder do bảo tàng đặt hàng, nhưng cũng được các nhà bảo trợ nghệ thuật Linda và Guy Pieters tài trợ. Tác phẩm này đánh dấu sự kết thúc một quá trình trùng tu dài lâu mà MAMAC vừa trải qua. Trong ảnh: Arne Quinze dưới tác phẩm.

Ý kiến - Thảo luận

9:42 Friday,26.4.2013 Đăng bởi:  phó đức tùng
mình cũng thấy đẹp, tuy nhiên so với stabile mobile thì có lẽ không được bằng. Mà có vẻ như nó làm mất không gian của bức tượng Calder đặt trước bảo tàng. Nhưng cũng có thể đó là do góc chụp, vì điều này bọn Tây tinh lắm, sẽ nhận ra ngay nếu có.
...xem tiếp
9:42 Friday,26.4.2013 Đăng bởi:  phó đức tùng
mình cũng thấy đẹp, tuy nhiên so với stabile mobile thì có lẽ không được bằng. Mà có vẻ như nó làm mất không gian của bức tượng Calder đặt trước bảo tàng. Nhưng cũng có thể đó là do góc chụp, vì điều này bọn Tây tinh lắm, sẽ nhận ra ngay nếu có. 
8:14 Friday,26.4.2013 Đăng bởi:  Sương
Theo em thì giỏi đấy chứ anh Phan Phương Đông. Vì những lý do sau:
- Chiếm lĩnh được một không gian lớn, để ở gần cũng thấy nổi bật, ở xa vẫn không lọt thỏm (nhìn những ảnh chụp xa mới thấy cái giỏi này). Rất nhiều tác phẩm không gian đã không làm được việc này, cứ bị lọt thỏm, mất h&uacu
...xem tiếp
8:14 Friday,26.4.2013 Đăng bởi:  Sương
Theo em thì giỏi đấy chứ anh Phan Phương Đông. Vì những lý do sau:
- Chiếm lĩnh được một không gian lớn, để ở gần cũng thấy nổi bật, ở xa vẫn không lọt thỏm (nhìn những ảnh chụp xa mới thấy cái giỏi này). Rất nhiều tác phẩm không gian đã không làm được việc này, cứ bị lọt thỏm, mất hút, "chả bõ dính răng" so với cái không gian được giao.
- Tưởng nhớ Calder ở chỗ concept: Vừa ổn định, vừa linh động, như tên gọi cho chuỗi tác phẩm Stabile-Mobile của Alexander Calder. Nhìn vào tác phẩm thì tưởng như có thể xô nó đổ, làm nó lung lay dễ dàng, nhưng nó lại đứng vững chắc, ổn định.
- Tòa nhà của MAMAC trắng xám, toàn những mảng bê tông và kính nặng nề, còn khối tác phẩm này vừa đặc vừa rỗng, màu sắc tươi sáng, càng nhẹ nhõm hơn nhờ các thanh gỗ nhỏ tạo khe hở cho du khách vẫn thấy trời xanh. Giữa tác phẩm và kiến trúc được giao có một sự tương tác không phải là ton-sur-ton mà đối lập bổ sung. Cá nhân em thì thấy tòa nhà này, không gian này được mang một diện mạo mới, ít nhất là trong một thời gian, cho đỡ nhàm mắt.
- Em đọc thì thấy nói đây là gỗ có chứng chỉ xanh, tức là không phải phá rừng, mà là loại gỗ trồng để lấy gỗ làm các thứ phục vụ con người, dùng nó thì không bị gọi là hại môi trường (cái này em không rành lắm). 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả