Điện ảnh

Oblivion và The Host: vô lý, vô duyên, sến nặng 25. 04. 13 - 4:13 pm

Pha Lê tổng hợp

Poster phim “Oblivion”

Sau một thời kỳ toàn phim Oscar nghệ thuật, định bụng sẽ xem một phim giải trí để kêu mọi người đi xem cho nó đổi thực đơn. Mua vé xem hai phim bom tấn đình đám nhất tháng này, xem xong thấy cả hai… dở thúi, dở đến độ phải viết bài chửi để mọi người khỏi phí công đi ra rạp, và để giải tỏa luôn sự bực bội vì tốn tiền xem phim dở.

Hai phim này là Olivion (Bí mật trái đất diệt vong) và The Host (Vật chủ), cả hai đều nói về cuộc chiến với người ngoài hành tinh và tình yêu, cả hai cùng dở như nhau, có thể gộp lại ‘tổng xỉ vả’ cho vui.

Poster phim “The Host”

Olivion có Tom Cruise đóng vai chính, câu chuyện nhìn chung là nhảm như thế này: một hôm nọ, người ngoài hành tinh xuống chiếm trái đất, người trái đất thắng, nhưng cuộc chiến đã hủy hoại môi trường sống nên loài người phải dọn đến hành tinh khác ở. 60 năm qua đi, một số kỹ sư như Tom Cruise và bạn gái của anh chàng tiếp tục sống ở trái đất để ‘dọn rác’, sửa máy móc, và đánh đuổi những tên ngoài hành tinh còn sót lại sau trận chiến.

Để đảm bảo công việc, trí nhớ của Tom lẫn bạn gái bị xóa để anh khỏi buồn vì nhớ người thân, từ đó anh sẽ tập trung hơn cho nhiệm vụ. Tom sống trong một căn nhà bóng loáng, sử dụng những công nghệ tối tân như thể chúng được Steve Jobs phát minh khi ông lỡ uống vigara. Tom Cruise tắm trong một bể bơi bằng kính trong suốt, và ngày ngày anh lái chiếc máy bay có hình của quý đi khắp nơi để sửa rô-bốt; đám rô-bốt ấy sẽ giúp anh chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh.

Ngôi nhà bóng loáng của Tom Cruise và chiếc máy bay hình của quý.

Vào đoạn cao trào, Tom phải lái chiếc máy bay hình của quý lên vũ trụ, rồi đấu với “mẹ” của đám ngoài hành tinh – một cục gì đó với các lớp môi/cửa mở ra như đường dẫn vào tử cung. Khi thâm nhập vào tử cung, Tom phát hiện rằng bên trong “mẹ” có chứa nhiều buồng trứng đang chứa những phôi nhân bản vô tính. Cốt lõi của “mẹ” lại là một vật hình tam giác, nhìn như chỗ kín của phụ nữ. Tom Cruise phải dùng máy bay hình của quý bắn vào hình tam giác này để cứu trái đất.

“Mẹ” tử cung đang mở cửa cho máy bay của quý của Tom.

Nghe thì tưởng đây là phim hài, nhưng khổ nỗi, nó nghiêm túc 100%. Lúc Tom Cruise đi sửa rô-bốt vào khúc đầu bộ phim thì còn xem được, chứ càng về sau là nó càng thiếu lô-gíc. Nhân vật của Tom không đến nỗi tồi, nhưng chả giỏi như những nhân vật khác anh từng đóng (ví dụ như nhân vật Ethan trong Điệp Vụ Bất Khả), thôi thì Tom chẳng cần vào vai xuất chúng, nhưng đã là anh hùng cứu thế giới mà lại chỉ tầm tầm thì thật khó tin. Trong vai này, khán giả chỉ thấy Tom Cruise đi sửa máy, ngồi đó mơ tưởng, và yêu vu vơ. Tom có tới hai mối tình, nhưng hai nhân vật nữ gần như chả có đóng góp gì cho thế giới, họ chỉ có mỗi công dụng là chứng minh cho khán giả biết rằng Tom Cruise không bất lực. Đùng một cái, Tom Cruise phục hồi trí nhớ bị xóa, và trở thành vị cứu tin của nhân loại. Trái với phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn hay The Avengers – những tác phẩm hiểu ra được chân lý: để đánh thắng kẻ thù, chúng ta cần sự góp sức từ nhiều phía – Oblivion chỉ cần vài mống người xôi thịt, vài chân dài uốn éo, và Tom Cruise.

Buồng trứng bên trong “mẹ”

Những cảnh hành động chủ yếu là bắn phá với máy móc, vừa ồn ào mất trật tự, vừa gây nhức mắt. Xem phim, tôi cảm thấy hình như đạo diễn không có tí cố gắng gì cho mặt nghệ thuật. Phần âm thanh cũng chán, nhà soạn nhạc cho phim này dường như muốn bắt chước Hans Zimmer mà bắt chước không ra, kết quả là một loạt âm thanh ình ình như nhạc tra tấn. Phim hết sức đơn điệu, màu sắc không trắng trắng với máy móc bóng loáng thì đen đen các ngõ ngách hang hốc ẩm thấp, hoặc lạnh lạnh như cái “mẹ tử cung” bay lơ lửng trên vũ trụ.

So với người ngoài hành tinh trong Oblivion, người ngoài hành tinh của The Host mỹ miều hơn, nhìn như những ký sinh có tua phát sáng khá đẹp mắt. Nhưng The Host cũng dở, phần là vì phim này chuyển thể từ cuốn truyện củng tên vốn đã chẳng hay. Truyện thì do Stephanie Meyer – tác giả bộ Chạng Vạng đình đám – sáng tác nên, bởi vậy The Host cũng… sến súa vô cùng. Phim thất bại ngay từ đoạn mở đầu: giống tua rua ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất bằng cách ký sinh lên cơ thể con người và kiểm soát họ; nhưng thay vì mượn cơ thể rồi làm điều xằng bậy như tụi ốc sên trong truyện Animorphs, loài ký sinh trong The Host chấm dứt chiến tranh giữa các quốc gia, tôn giáo, giúp thế giới hòa bình, và cải thiện môi trường ô nhiểm thành xanh sạch. Mới nghe là thấy loài người chẳng đáng sống rồi.

Giống ký sinh ngoài hành tinh trong “The Host”

Dĩ nhiên, loài người vốn lắm tự ái và muốn bảo vệ giống nòi, nên họ quyết chống trả dù đám ký sinh này giúp thế giới vừa hòa bình vừa sạch sẽ. Một trong những người đánh trả tụi xâm lăng là cô Melanie. Vào đầu phim, Melanie bị bắt, sau đó quân xâm lược thả một con ký sinh tên Wanderer vào người cô. Trong lúc lục lọi ký ức của Melanie, Wanderer phát hiện ra những giây phút mùi mẫn giữa Melanie và bạn trai trước khi cô bị bắt. Nhìn thấy cảnh Melanie hôn hít bạn trai trước đống lửa, rồi nhày nhót dưới mưa, Wanderer cảm động trước tình yêu sến của loài người, nên phản bội các đồng chí, đi theo con người để giúp họ giành lại trái đất.

Cảnh sến giữa Melanie và bạn trai. Lại còn mưa nữa chứ!

Ngẫm nghĩ, thấy loài người trong The Host chẳng cần đánh đấm gì nhiều, chỉ cần sến là thắng. Không chừng chiếu phim Quỳnh Dao cho tụi ngoài hành tinh xem là thu phục được chúng ngay.

Phim vừa ấu trĩ vừa trẻ con, lời thoại chẳng biết có phải bê từ truyện ra hay không, nghe cứ như tiếng Anh vỡ lòng với lắm câu đơn và vài câu ghép, dành cho những ai đang luyện thi ở Hội Việt Mỹ. Chán nhất là bộ phim nói về loài người đấu tranh giành lại trái đất, nhưng dìm hàng loài người hơi bị nhiều. Lúc Wanderer giúp Melanie đi tìm lại người yêu, cô lọt vào căn cứ của nhóm người nổi dậy (số hiếm hoi chưa bị ký sinh), chưa kịp giải thích gì hết là Wanderer (trong cơ thể Melanie) bị đối xử rất tệ, thậm chí họ còn lập âm mưu lén giết cô những mấy lần. Xem thì thấy hầu hết loài người là dân nhỏ nhen và đầy thù hận, cái phần biết suy nghĩ dường như hơi ít. Đã vậy, Wanderer còn hết lòng giúp loài người, còn dám đột nhập vào bệnh viện để chôm thuốc hòng chữa trị cho họ.

Cảnh Melanie và Wanderer bị uýnh khi lọt vào căn cứ quân kháng chiến.

Bệnh viện của đám ký sinh này thích lắm nhé, hình như là miễn phí, sạch sẽ không chen lấn, y tá dịu dàng (như đang chữa cho chị Tiến bộ trưởng), đã vậy thuốc của chúng còn chữa bách bệnh, không gây đau. “Thuốc” là một thứ nước, cho dù có bị thương toét thịt thì cũng không cần khâu vá, mà chỉ cần xịt loại nước này lên thì chỗ toét sẽ liền ngay. Loài người trong The Host đúng là rõ ngốc, vừa không tôn trọng kẻ thù, vừa chẳng chịu tìm hiểu những cái hay của nó để mà học, học cho thông rồi, giỏi hơn nó rồi thì mới đánh lại nó chứ! Nó xâm lăng nhưng nó làm được bao cái tốt mà mình chẳng làm được, đánh thì cứ đánh đuổi chúng đi, nhưng mặt tốt của người ta lại ấm ức không chịu công nhận, không chịu học. Vậy đuổi đám ấy đi rồi mình lại tiếp tục chiến tranh lẫn gây ô nhiễm ư? Mà đám ký sinh cũng rõ ngốc, cứ để loài người giết nhau và tàn phá môi trường đi, đến lúc hành tinh này trở thành nơi khó sống, người chán làm người, thì hãy xuống mà ký sinh, phục hồi trái đất; lúc ấy chả ma nào sẽ kháng cự hết.

Melanie và Wanderer tại bệnh viện xịn do ký sinh quản lý.

Những phim này xem là để hành hạ bản thân cứ không giải trí được cái gì sất. Chẳng hiểu có ai khoái được những thứ như vậy không, chứ các tác phẩm kiểu này chỉ khiến người bình phim muốn bỏ nghề. Hy vọng phim tiếp theo sẽ khá hơn, và cũng sắp tới hè rồi; hè là mùa bom tấn, nếu bom tấn mà như hai phim này thì chắc tôi phải ôm cái gối vào rạp, để lỡ bực đến độ vừa xem vừa đập đầu thì cũng có gối đỡ cho khỏi đau.

*

Lịch chiếu “The Host” và “Oblivion”

Hà Nội
Vincom City Towers (Tầng 6, Tòa nhà Vincom City Towers, 191 đường Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng) đến 1. 5
Platinum cineplex (Tầng 4, Tòa nhà The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm) đến 1. 5
Lotte Cinema Land Mark (Tầng 5-6, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, Lô E, Phạm Hùng, Từ Liêm) đến 1.5
Lotte Cinema Hà Đông (Tầng 5 Mê Linh Plaza. Tô Hiệu. Hà Đông) đến 1. 5

Tp.HCM

Hùng Vương Plaza (126 Hùng Vương, Quận 5) đến 30. 4
CT Plaza (60A Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình) đến 1. 5
Parkson Paragon (Tầng 5, tòa nhà Parkson Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7) đến 30. 4
Pandora City (Lầu 3, Pandora City, 1/1 Trường Chinh, Q. Tân Phú) đến 1. 5
Galaxy Nguyễn Trãi (230 Nguyễn Trãi, Quận 1) đến 1. 5
Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1) đến 1. 5
Galaxy Tân Bình (246 Hồng Đào, Q. Tân Bình) đến 1. 5
BHD Cinema (Lầu 4, Siêu Thị Maximart 3/2, 3-3C Đường 3/2, Q.10) đến 1. 5
BHD Star Cineplex Icon 68 (Lầu 3 và 3, ICON 68 Shopping Mall, số 2 đường Hải Triều, Q.1) đến 1. 5
Lotte Cinema Nam Sài Gòn (Tầng 3, Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q. 7) đến 1. 5

 

*

Bài liên quan:

– Oblivion và The Host: vô lý, vô duyên, sến nặng 
– Oblivion: tránh xa cho đỡ phí tiền

Ý kiến - Thảo luận

8:25 Thursday,26.11.2020 Đăng bởi:  Phương Lan
@ Trịnh: Phim hay như thế nào bạn cứ việc biên ra cho tụi này đọc với. Chứ đọc bình luận của bạn tôi có cảm tưởng bạn... chưa coi phim này. 
Nhận xét một cái tàu giống bộ phận sinh dục với buồng trứng, tử cung thì có gì là sai nếu có người nhìn ra như vậy. Chẳng phải đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình là nhiều người nhìn một vật mà ra nhiều hình dạng kh
...xem tiếp
8:25 Thursday,26.11.2020 Đăng bởi:  Phương Lan
@ Trịnh: Phim hay như thế nào bạn cứ việc biên ra cho tụi này đọc với. Chứ đọc bình luận của bạn tôi có cảm tưởng bạn... chưa coi phim này. 
Nhận xét một cái tàu giống bộ phận sinh dục với buồng trứng, tử cung thì có gì là sai nếu có người nhìn ra như vậy. Chẳng phải đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình là nhiều người nhìn một vật mà ra nhiều hình dạng khác nhau sao? Việc nhìn ra "cái ấy" chẳng liên quan gì đến văn hóa hay không văn hóa. Chẳng lẽ người có văn hóa thì không có cái ấy nên không nhìn ra cái ấy, còn người vô văn hóa thì có tới hai, ba cái ấy nên ở đâu cũng nhìn ra cái ấy. Bạn có văn hóa không? Có cái ấy không? :-) 
1:15 Thursday,26.11.2020 Đăng bởi:  Trịnh
Phim Oblivion hay vậy mà không biết cảm nhận, 7 điểm IMDb là hiểu rồi. Nhận mình là người có văn hoá mà lại đi so sánh cái tàu như cái của quý, cái tàu người ta vậy mà tưởng tượng được ra cái của quý, rồi cả buồng trứng, tử cung thì đủ hiểu bạn văn hoá cỡ nào rồi. Nhận xét mà so sánh 1 cách trẻ trâu và tục tĩu như thế thì không đủ tư cách để nhận xét m
...xem tiếp
1:15 Thursday,26.11.2020 Đăng bởi:  Trịnh
Phim Oblivion hay vậy mà không biết cảm nhận, 7 điểm IMDb là hiểu rồi. Nhận mình là người có văn hoá mà lại đi so sánh cái tàu như cái của quý, cái tàu người ta vậy mà tưởng tượng được ra cái của quý, rồi cả buồng trứng, tử cung thì đủ hiểu bạn văn hoá cỡ nào rồi. Nhận xét mà so sánh 1 cách trẻ trâu và tục tĩu như thế thì không đủ tư cách để nhận xét một cái gì cả. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả