Khác

Tin nóng: VietArt Center đổi chủ? Dẹp chỗ? Hay cả hai? 14. 05. 13 - 12:55 pm

Thuốc Lào

Một triển lãm tranh các thầy cô Yết Kiêu tại Viet Art Center. Trong hình là một bức tranh của cựu hiệu trưởng-họa sĩ Lê Anh Vân.

 

Trong một tin đồn mới nhất, VietArt Center sẽ bị đóng cửa.

Một triển lãm đã in 1000 giấy mời, theo kế hoạch sẽ khai mạc vào chiều 31. 5. 2013, nhưng đến 12:15 trưa nay, 14. 5. 2013, tác giả đã thông báo phải hủy. Lý do (nghe đồn): thay đổi hợp đồng sử dụng mặt bằng.

Theo suy đoán hiện thời, nhiều khả năng trung tâm này sẽ chỉ đổi chủ chứ không đổi mục đích sử dụng. Hy vọng (vớt vát) vậy.

Được biết, hiệu trưởng mới của trường Yết Kiêu vừa mới cắt “q” hôm 10. 4, là họa sĩ Lê Văn Sửu, vốn là trưởng phòng Đào tạo, cũng là người vẽ được nhiều thể loại.

Có người bình luận, nếu đúng như tin đồn thì vị trị lãnh đạo cao nhất của trường đã phát huy tác dụng.

Chưa biết ông sẽ quyết định thế nào với tình trạng lấy phòng bảo tàng của trường cho thuê đám cưới đến quên cả triển lãm của sinh viên.

*

Viet Art Center là trung tâm triển lãm mỹ thuật lớn nhất hiện nay tại Hà Nội, mật độ triển lãm cũng thuộc loại dày đặc nhất. Vị trí của phòng triển lãm này ngay bên cổng trường Yết Kiêu. Đây cũng là nơi đều đặn mỗi năm làm triển lãm Khai bút cho các thầy cô của trường.

Ảnh mới chụp tháng 2. 2012, trong triển lãm khai bút của thầy cô Yết Kiêu tại Viet Art Center. Bên trái ảnh là họa sĩ, tiến sĩ Lê Văn Sửu, Phó trưởng phòng đào tạo của ĐHMT VN, đứng bên cạnh là thạc sĩ Trần Hậu Yên Thế (áo ca-rô), trưởng phòng Khoa học, và họa sĩ Trần Vũ, phụ trách Viet Art Center.

Ý kiến - Thảo luận

2:24 Friday,7.6.2013 Đăng bởi:  Chú Tễu

chẳng thể nào thoát khỏi lợi ích nhóm trong việc hạ bệ Vietart. Thương thay ngôi trường của bao thế hệ danh tiếng. Cái khuôn viên trường dần xơ xác. Chặt cây lâu năm để nhường chỗ thi công xây dựng. Đời ông hiệu trưởng nào cũng mang sân trường, vườn trường ra làm chỗ giải ngân. N&ag
...xem tiếp

2:24 Friday,7.6.2013 Đăng bởi:  Chú Tễu

chẳng thể nào thoát khỏi lợi ích nhóm trong việc hạ bệ Vietart. Thương thay ngôi trường của bao thế hệ danh tiếng. Cái khuôn viên trường dần xơ xác. Chặt cây lâu năm để nhường chỗ thi công xây dựng. Đời ông hiệu trưởng nào cũng mang sân trường, vườn trường ra làm chỗ giải ngân. Nào là hồ củ lạc, sau đó lấp đi làm đài phun nước, bây giờ thì phá đi lại xây đài phun nước khác. Sinh viên đã ít được thày dành thời gian chỉ bảo rồi, bây gìơ trường còn mở "kế hoạch ba" dạy thêm nữa thì sinh viên chắc lại càng hết cơ hội được thày dành thời gia chăm sóc.
 

 
0:40 Thursday,30.5.2013 Đăng bởi:  Xoai Xoai
"Con lợn có béo thì lòng mới ngon" các cụ nhà mình nói chớ sai. 
...xem tiếp
0:40 Thursday,30.5.2013 Đăng bởi:  Xoai Xoai
"Con lợn có béo thì lòng mới ngon" các cụ nhà mình nói chớ sai.  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả