Kiến trúc

62 mét vuông sạch bong của anh David 16. 05. 13 - 4:45 pm

Bubu Chacha tổng hợp

 

Với 62m2 ở thành phố Duesseldorf (Đức), anh David rất tự hào “nhà tôi tuy bé nhưng cần gì cũng có”, và tự tin (có phần hơi kiêu) gửi ảnh dự thi cuộc thi “Small Cool 2013” của tạp chí Apartment Therapy.

Nói anh kiêu bởi vì bài thi của anh gọn lỏn có vài câu, không như các thí sinh khác cẩn thận giới thiệu góc này góc kia. Đến bản vẽ phác anh còn nguệch ngoạc, như xé đại một trang vở và vẽ lên thôi. Cho nên có nhiều phần anh David sẽ thua cuộc, do kết quả cuộc thi này còn dựa trên số người đọc bầu chọn nữa cơ.

1. Như các bạn thấy đấy, nhà này có lối ra vào chính ngay sát nhà tắm. Bước vào, bên tay trái là nhà tắm, bên tay phải là phòng ngủ, còn trước mặt là nhà bếp, phòng tiếp khách. Từ đây lại có cửa mở sang phòng ngủ nữa. “Chà, bé mà có tới hai phòng ngủ!” một bạn đọc đã bình luận như thế.

2. Góc chụp này là ở cửa dẫn từ hành lang vào phòng bếp kiêm phòng khách. Bên tay phải (mà bạn không thấy) là cửa vào phòng ngủ phụ. Anh David sống rất ngăn nắp và điệu nữa, tuy kín đáo. Cái mộc mạc ở đây cũng là mộc mạc điệu thôi. Anh tự hào rằng đồ đạc trong nhà là do tự tay anh làm hết, vì đồ đạc bán ngoài phố chẳng cái nào vừa với nhà anh.

3. Rồi, đây cũng vẫn cái phòng bên trên, nhưng góc nhìn đảo ngược lại: người chụp đứng ở cuối tường, chỗ có hai cái khung tranh, chụp tới. Một bạn đọc khen nhà bếp của anh David gọn và xinh, nhưng thắc mắc vì sao cái lò vi sóng lại đặt chót vót trên tủ lạnh thế kia, mỗi lần dùng anh có phải dùng thang không?

Hãy nhìn gạch men lát tường bếp rất đơn giản, trên đó có cái thanh gác dao rất hay. Vẻ đẹp của nhà bếp này dĩ nhiên được cộng thêm rất nhiều nhờ hai cửa sổ lớn.

4. Đây là phòng ngủ chính, cửa nằm ngay bên phải hành lang khi vừa bước vào nhà. Tuy phòng ngủ nào trong nhà này cũng có tủ quần áo và bàn làm việc, nhưng chỉ riêng phòng này là có ban công. Nhìn cái giường đạm bạc này của David, có thể đoán mò anh đang sống độc thân, và lý do khiến anh còn độc thân là vì anh sạch và ngăn nắp quá?

5. Ban công nhỏ từ phòng ngủ bước ra cũng lót gỗ nên cho cảm giác bình an của người hưu trí. Những đồ gỗ ở đây cũng là đồ gỗ để được ngoài trời. Anh David hẳn cũng hay nằm khỏa thân phơi nắng nên lan can mới làm bằng loại lưới sắt này, tuy che mất tầm nhìn của chính anh nhưng lại được kín đáo?

6. Bàn làm việc ở phòng ngủ chính. Không hiểu anh David làm nghề gì nhưng có đặc điểm là không thấy có cuốn sách nào lảng vảng trong phòng anh. Cái bàn làm việc của anh (tự đóng?) rất xinh, tuy hơi giống bàn thờ ở nước ta. Hai cái kệ treo con con có lan can thật tiện dụng. Thật ra bạn cũng có thể đóng hai cái kệ như thế nhưng dài hơn, to hơn một chút, để trong nhà bếp, dành cho đám chai lọ, rất gọn gàng.

Tóm lại, với 62m2 thế này mà có 2 phòng ngủ gọn gàng, đẹp đẽ, đồ đạc vừa đủ vừa gọn, do chính tay tự làm thì anh David rất đáng phục rồi. Tiếc là không có ảnh nhà tắm và phòng ngủ phụ của anh ở đây để mọi người cùng xem.

Ý kiến - Thảo luận

11:52 Wednesday,5.6.2013 Đăng bởi:  đinh mạnh
Nhìn khoa học lắm!
...xem tiếp
11:52 Wednesday,5.6.2013 Đăng bởi:  đinh mạnh
Nhìn khoa học lắm! 
15:16 Friday,17.5.2013 Đăng bởi:  Trần Quang Lu

@Phó Đức Tùng
Nói 62m2 là không bao gồm diện tích balcony. Ban công nhô ra 2m thì theo tỷ lệ kia mỗi cạnh căn hộ khoảng 8m. 8x8=64m2, trừ đi phần diện tích tường bo, nếu đo lòng trong căn hộ chắc cũng khoảng 62m2


...xem tiếp
15:16 Friday,17.5.2013 Đăng bởi:  Trần Quang Lu

@Phó Đức Tùng
Nói 62m2 là không bao gồm diện tích balcony. Ban công nhô ra 2m thì theo tỷ lệ kia mỗi cạnh căn hộ khoảng 8m. 8x8=64m2, trừ đi phần diện tích tường bo, nếu đo lòng trong căn hộ chắc cũng khoảng 62m2

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả