Nhiếp ảnh

Họa sĩ say mê, nhà sưu tập say mê, nhiếp ảnh gia say mê… 26. 06. 13 - 7:32 am

Soi P st & dịch

Thường thì ai cũng say mê một cái gì đó, dù vụn vặt tới đâu. Cậu Jack Daly 19 tuổi, rất thích thú với những say mê của người khác; sẵn tính thích chụp hình, Jack chụp thử 4 tấm chân dung của 4 người có những say mê khác nhau. Thấy Jack có ý tưởng tốt, thầy cô trong trường khuyến khích cậu chụp thêm, và hiện nay bộ ảnh của Jack nhận được nhiều lời khen ngợi.

Jack thường đặt chủ thể của mình cạnh những vật mà họ say mê, “Tôi muốn ghi lại mối quan hệ giữa người và niềm say mê của họ, cụ thể hơn là tôi muốn biết làm thế nào mà niềm say mê đấy có thể lấn át cả cuộc đời họ, khiến họ tốn rất nhiều thời gian, năng lượng, và tiền bạc. Dự án này bắt đầu với 4 tấm hình, tôi chụp mấy đứa bạn thân – những người tôi biết rõ là họ say mê cái gì.”

Cậu Jack Daly

Khi tôi cho cô giảng viên tại trường Đại Học của tôi xem 4 tấm ảnh, cô ấy khuyên tôi nên mở rộng dự án, chụp thêm nhiều người nữa. Dần dà rồi người này giới thiệu cho tôi người kia. Một số ngại ngùng vì cho rằng niềm say mê của họ chưa đủ tầm cỡ để tôi chụp hình, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng bất cứ ai cũng ngầm yêu thích một cái gì đấy.”

“Khi chụp ảnh, tôi sử dụng ống kính góc rộng và chỉ xài một đèn chiếu sáng duy nhất. Tôi muốn tạo nên một bầu không khí hơi ủ rũ để nhấn mạnh rằng, nếu thiếu niềm say mê thì những người này sẽ không hạnh phúc.”

Đây là anh trai Rob Daly của Jack. “Anh tôi và tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Rob là một học giả, anh rất thích sách và có thể nói nhiều thứ tiếng. Anh có thể sống ở mọi nơi và còn giả vờ làm người bản xứ khi đi nước ngoài.”

 

Anh Harry Cloudfoot có đam mê leo núi.

 

“Claire Sambrook. Tôi không thể kể hết những lời động viên cô Claire dành cho tôi trong suốt quá trình thực hiện dự án. Cô là một giảng viên đại học, một nhiếp ảnh gia, và là người yêu thích tất cả những thứ có tính sáng tạo. À, cô còn khoái các món có gắn đèn neon nữa.”

 

“Andrew Whyte thích làm việc với ánh sáng và chụp hình xe hơi”.

 

“Nghệ sĩ có bí danh My Dog Sighs (tạm dịch: con cún thở dài), anh là một trong những nghệ sĩ độc đáo nhất của thành phố Portsmouth. Anh làm việc rất chăm chỉ; trong hình, anh ấy đang dùng cọ vẽ lên một vỏ lon tái chế.”

 

“Lorna và Del sống trên đường Albert Road ở Southsea vốn rất thích những món quà lưu niệm xinh xinh. Họ tặng tôi những món đồ tuyệt vời, và cả hai còn rất hài hước nữa.”

 

“Anna Quinton có đam mê làm bánh. Cô là đầu bếp bánh ngọt chuyên nghiệp, Anna còn tự làm bánh cho đám cưới của mình.”

 

“Steve đam mê xe cổ, anh có đến 2 chiếc Porsches cổ rất quý. Nhưng Steve không tối ngày chúi mũi vào chuyện lau xe, anh dùng chúng làm phương tiện đi lại như những chiếc xe khác.”

 

“Andrew Gadsden là người sáng lập nên nhãn hiệu All About Tea. Anh ấy thực sự say mê trà. Nếu anh ấy không biết một loại trà nào đó thì loại trà ấy không đáng biết. Anh ấy tự trộn trà và chất lượng của chúng thật tuyệt vời.”

 

“Kendal James là người có tính cách lẫn tác phẩm rất độc đáo. Dù đấy là tranh vẽ tay hay tranh đồ họa, cô vẫn có thể bộc lộ nét riêng của mình.”

 

“Iam Parmiter say mê đồ cổ. Anh dậy từ sớm để đi lùng đồ cổ ở khắp nơi, và có một cửa hàng đồ cổ ở Southsea.”

 

“Matt Sills khoái chụp ảnh và đồ nghề nhiếp ảnh. Nếu bạn cần lời khuyên, bạn cứ đến gặp anh.”

Jack hiện đang theo học khoa Công nghệ Sáng tạo ở đại học Portsmouth, Anh Quốc. Vừa đi học, Jack vừa thử chụp ảnh, quay phim, và kiếm tiền bằng cách chụp hình quảng cáo cho các hãng kinh doanh nhỏ.

Ý kiến - Thảo luận

12:00 Wednesday,26.6.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Một ý tưởng hay! Còn gì đẹp hơn với hình ảnh của sự say mê?

Mình cũng có những người bạn như vậy, kẻ thì mê gà chọi, người mê xe cổ, mình có thể ngồi mà nghe họ say mê mà nói về tình yêu của họ cả ngày mà không cần hiểu gì cả, chỉ cần lắ
...xem tiếp

12:00 Wednesday,26.6.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Một ý tưởng hay! Còn gì đẹp hơn với hình ảnh của sự say mê?

Mình cũng có những người bạn như vậy, kẻ thì mê gà chọi, người mê xe cổ, mình có thể ngồi mà nghe họ say mê mà nói về tình yêu của họ cả ngày mà không cần hiểu gì cả, chỉ cần lắng nghe cái say mê, sự hứng khởi toát lên, hay nói đúng hơn là hình ảnh họ nhập vào chính cái niềm "say mê bất tận ấy", thực sự là khó diễn tả bằng lời, để mà diễn tả bằng ngôn ngữ của nhiếp ảnh, như sự đọng lại của một khoảnh khắc thì còn khó vạn lần. Cũng đúng như vậy với hình ảnh trong bài viết là không đạt được như ý tưởng mà tác giả mong muốn, hoặc như một trò chơi con trẻ bày ra những thứ mình có, hoặc như sự viên mãn trong sở hữu chứ không phải là sự say mê, toát lên hoặc như hòa nhập vào nó - là một.

Để nói về chủ đề này mình dễ liên tưởng đến hình ảnh của các bộ môn nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ cơ thể như múa, ca hát, đó là vẻ đẹp của một cánh hoa bừng nở, tan chảy hòa vào không gian của sự say mê - bất tận và toàn vẹn. Hình ảnh khác thì như hình ảnh của những thiếu nữ vào một buổi chớm thu, cháy như những ngọn lửa từ bên trong - như một thứ ánh sáng kỳ lạ, tưởng không có gì có thể làm che mờ đi được...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả