Nhiếp ảnh

Jean-Paul Lefret: Mang thiên thần tới Việt Nam bụi bặm 01. 06. 13 - 7:19 am

M. Nha tổng hợp và dịch từ Internet

THIÊN THẦN TRONG THÀNH PHỐ

Triển lãm ảnh của Jean Paul Lefret
Từ 28. 5 – 30. 6. 2013
Tại l’Espace, Hà Nội

Jean-Paul Lefret (www.jplefret.com) sinh năm 1957 Côte d’Ivoire (Bờ biển Ngà). 16 tuổi ông rời châu Phi, tới Pháp học nhiếp ảnh tại một trường danh giá là Ecole Nationale Supérieure de Photographie Louis-Lumière.

Ngay khi nhận tấm bằng tốt nghiệp, Jean-Paul đã được vào làm việc ngay cho các tạp chí như Dealer Deluxe, Muteen, Vogue Bambini, l’Officiel, và Milk. Ông cũng tham gia các chiến dịch ảnh quảng cáo cho các đại công ty như Diesel, Sony, Nestlé, Leroy Merlin, Jacadi, Sony, Triton, Muratti, Miko, Fiat, Ariston, và Marks & Spencer… (ôi!). Ông cũng là giảng viên nhiếp ảnh trong nhiều năm tại trường Nhiếp ảnh ACE3P ở Ivry-sur-Seine.

Jean Paul trong một lần chụp ảnh

Ở những thành phố lớn như Paris, London, Milano và Sao Paulo, Jean-Paul đều có người đại diện, làm việc với những hãng thông tấn lớn nhất trên thế giới. Tiền kiếm được là để ông “nuôi” những dự án riêng, thí dụ chụp ảnh những thổ dân Tiwi ở Bắc Úc, thổ dân Nuvanut Inuits ở vùng Inlet, và người bản xứ Tsataans ở Mông Cổ. Jean Paul còn là đồng sáng lập tờ The Play Ground, tập trung vào nhiếp ảnh, trẻ thơ, và gia đình (?).

Tại Paris, Jean-Paul sống ở quận 19, có một studio riêng tên là “Studio La Salle de Bain” (Studio nhà tắm?). Với dự án Archanges Urbains, Jean Paul đã làm việc suốt 5 năm nay. “Archange” là một thứ thiên thần cao hơn thiên thần, và dự án này được Jean Paul coi như một thứ “thuyết vật linh trong nền văn minh của chúng ta”, và ông diễn tả bằng hình ảnh những người nữ trẻ (lấy cảm hứng từ những hình tượng quen thuộc) “hiện hình” trong khung cảnh đô thị đương đại xô bồ.

Jean Paul thực hiện một cảnh chụp tại TP. Hồ Chí Minh

Một triển lãm rất nên xem nhé các bạn, nhất là khi l’Espace hẳn đã rất mất công để mang tới Việt Nam. Lưu ý: Một số hình ảnh trong bài này có thể không có trong triển lãm, tuy cũng thuộc bộ “Thiên thần”. Lý do là Soi cũng chưa đi xem nên chưa biết, chỉ lấy hình ảnh trên mạng thôi 🙂

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

23:12 Friday,14.6.2013 Đăng bởi:  Lê Phi
thật tiếc vì không có triển lãm ở HCM
...xem tiếp
23:12 Friday,14.6.2013 Đăng bởi:  Lê Phi
thật tiếc vì không có triển lãm ở HCM 
12:16 Saturday,1.6.2013 Đăng bởi:  dilettant
Cái bức cô bé đứng giữa hai ống khói bay rợp trời như áng mây (của tử thần), nếu ta đổi cho cô trang phục dân tộc thiểu số nhỉ?
...xem tiếp
12:16 Saturday,1.6.2013 Đăng bởi:  dilettant
Cái bức cô bé đứng giữa hai ống khói bay rợp trời như áng mây (của tử thần), nếu ta đổi cho cô trang phục dân tộc thiểu số nhỉ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả