Chiếu phim

Pingpong: Xem, để không bỏ phí tuổi già 10. 06. 13 - 3:18 pm

Trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu Âu Việt lần 5, mời các bạn đón xem bộ phim tài liệu đặc sắc:

PING PONG
của Michael Tully

Chiếu tại Hà Nội: 19:00, thứ ba 11. 06. 2013, tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương
(Các bạn ở TP HCM thì phải đợi tới 19:00, thứ năm 27. 06. 2013, tại trường Đại học Hoa Sen)

Tóm tắt phim:

Những người già từ khắp nơi trên thế giới tranh tài tại Giải vô địch Bóng bàn dành cho Vận động viên ở lứa tuổi trên 80 tại Khu tự trị Nội Mông.

8 vận động viên từ 4 châu lục, với tổng số tuổi đời là 703, dẫn chúng ta qua thế giới đặc biệt, thế giới thể thao dành cho người cao tuổi.

Ông Terry (81 tuổi), người được thông báo chỉ còn một tuần nữa để sống, đã chạm được chiếc huy chương vàng.

Bà Inge (89 tuổi) đã chơi bóng bàn như một cách rèn luyện bản thân để vượt ra khỏi sự khắc nghiệt của chứng mất trí nhớ.

Ở tuổi 100, huyền thoại người Úc Dorothy Delow vẫn có thể trở thành một ngôi sao lớn trong lĩnh vực thể thao.

Còn Lisa Modlich 85 tuổi đến từ Texas, vận động viên lần đầu tham dự, quyết tâm hết sức để giành được huy chương vàng đầu tiên.

Bộ phim là bài ca về sự kiên cường trong tinh thần con người và cũng là một bản nhạc thiền về tuổi già và cái chết.

Một cảnh trong phim Pingpong

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả