Bàn luận

Nhân vụ Natasha ở Trung tâm Văn hóa Nga, lại nghĩ và buồn về… người Việt 14. 06. 13 - 3:42 pm

SOI

Một góc của triển lãm Hoa và Mặt Tròi tại Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga

 

Có đánh chết thì Soi cũng không thể nghĩ xấu về người Nga, dù vẫn nghe kể những chuyện này nọ ở chợ Vòm, hay gần đây nhất là vụ Natasha ở Trung tâm Văn hóa Nga.

Vì sao lại không thể viết gọn lỏn một chữ Natasha, cứ phải kéo cụm từ “trung tâm” vào, ấy cũng là vì tình yêu Nga: Soi cứ sợ một cô Natasha này làm ảnh hưởng đến các Natasha khác, gần nhất là chị Natasha ở Hàng Bông, xa nữa là Natasha của Chiến tranh và Hòa bình

Soi nghĩ tình yêu Nga ấy có ở rất nhiều bạn Việt Nam, nên trong bài viết bức xúc về vụ việc, tác giả Quỳnh Mây cũng vẫn rất rạch ròi cảm ơn Trung tâm, và cái sự giận đối với cô Natasha kia cũng là cái giận với một “con sâu” làm rầu nồi canh – một nồi canh mà mình vẫn thích.

Nhưng cái buồn nhất trong vụ này chính là một số bạn Việt Nam. Các bạn phản ứng một cách hồ đồ, thiếu văn hóa, quy chụp, mà không thèm bỏ công xem các phụ huynh, các em bé tham gia triển lãm đã gặp những gì với nhân viên Natasha này. Các bạn xông vào bênh một cách không có bằng chứng. Không ai kể được một hành động tốt đẹp nào của Natasha với triển lãm để có thể làm đối trọng với những bằng chứng mà Quỳnh Mây (và các mẹ) đưa ra. Các bạn khiến Soi nghĩ, hay các bạn đang chơi xỏ Natasha, làm cho hình ảnh cô ấy xấu xí?

Thưa các bạn,

Mong các bạn có con tham gia triển lãm vừa qua hãy ngồi lại với nhau, ghi ra giấy thật trung thực và công tâm những gì được chứng kiến. Dù ai đó có nói các bạn không có bằng chứng, không có ghi âm, thì vẫn còn một tòa án khác lớn hơn phán xét. Dĩ nhiên, các bạn mang con đến một sự kiện vui thì ai lại chuẩn bị vũ khí là những chiếc máy ghi âm? Chúng ta chỉ làm điều đó khi đi làm nhiệm vụ hoặc bẫy người thôi, phải không ạ? Cho nên chính sự không có ghi âm nhưng đồng lòng nói sự thật mới là bằng chứng quan trọng nhất về sự trong sáng của các bạn (nếu có – và Soi tin là có).

Soi cũng mong các bạn đừng dấy lên một phong trào chống lại Nga, chống lại Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga. Nếu các bạn có dấy lên thì bản thân Soi cũng không đăng. Soi chỉ muốn các bạn làm thật sâu, thật kỹ, thật đàng hoàng về vụ cô Natasha này, ít nhất là đế chứng minh các bạn không vu khống, để người Nga không nghĩ rằng chúng ta bắt nạt một Natasha ở Việt Nam.

Cuối cùng, một lần nữa, Soi mong các bạn bênh Natasha hãy đưa ra những lập luận thật vững chắc và bình tĩnh, đừng sa vào miệt thị, chụp mũ. Các bạn có thể mắng chửi Soi là lá cải, là rẻ tiền, Soi chịu hết (được thế đã phúc, đã đông người đọc!), nhưng các bạn không nên tấn công Quỳnh Mây vô lối.

Và các mẹ, các bạn từng tham gia làm việc với Quỳnh Mây, đừng bỏ cuộc giữa chừng, các bạn đã đi với nhau những ngày có nắng, thì cũng nên đi nốt cùng nhau những ngày có mưa.

Thân mến,

SOI

*

 

Bài liên quan:

– Một con sâu Natasha làm rầu nồi canh Trung tâm Văn hóa Nga 
– Hoa và Mặt Trời: một triển lãm mà người lớn nên xem, trẻ em càng nên xem 
– Nhân vụ Natasha ở Trung tâm Văn hóa Nga, lại nghĩ và buồn về… người Việt 
-Natasha, hãy trung thực nhìn lên Chúa Trời và suy nghĩ! 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

9:39 Saturday,15.6.2013 Đăng bởi:  Candid

Mình rất thích món Nga, làm việc với nhiều người Nga và cũng biết mấy chữ tiếng Nga nên phải nói là khá có cảm tình với người Nga và nước Nga.

Thế nhưng sau vụ này thì rất tiếc những người như mình sẽ mất thiện cảm ít nhiều với Trung tâm VH Nga mặc dù không đ&aac
...xem tiếp

9:39 Saturday,15.6.2013 Đăng bởi:  Candid

Mình rất thích món Nga, làm việc với nhiều người Nga và cũng biết mấy chữ tiếng Nga nên phải nói là khá có cảm tình với người Nga và nước Nga.

Thế nhưng sau vụ này thì rất tiếc những người như mình sẽ mất thiện cảm ít nhiều với Trung tâm VH Nga mặc dù không đánh đồng cá nhân và Trung tâm nhưng đã ghét thì ghét vả đường đi.

P/s: Cá nhân mình có tổ chức mấy cuộc triển lãm ở Viện Goethe và thấy rất hài lòng. Bạn Quỳnh Mây lần sau có khi có thêm kinh nghiệm.

 
21:31 Friday,14.6.2013 Đăng bởi:  hongtuoi

Cái vụ này qua đã hơn chục ngày. và ở đây cũng chẳng ai còn để ý nữa, nếu như hôm nay bạn Nguyễn Minh Hiền không moi nó lên để bênh vực Natasha, và cô Natasha không xuất hiện viết bài để biện minh cho hành động của mình.
 
Người ta đã quên rồi, mà b&a
...xem tiếp

21:31 Friday,14.6.2013 Đăng bởi:  hongtuoi

Cái vụ này qua đã hơn chục ngày. và ở đây cũng chẳng ai còn để ý nữa, nếu như hôm nay bạn Nguyễn Minh Hiền không moi nó lên để bênh vực Natasha, và cô Natasha không xuất hiện viết bài để biện minh cho hành động của mình.
 
Người ta đã quên rồi, mà bây giờ phe Natasha lại đào lên, thì đã thế phải tranh luận cho ra vấn đề. Còn riêng bạn Nguyễn Sương muốn giở giọng côn đồ mạng, lôi gương điếu cày ra đây mà dọa nạt, chứng tỏ bạn đã thua cuộc về lý lẽ, chẳng có gì có thể biện minh cho hành động của cô Natasha của bạn, thì bạn mới giở giọng côn đồ đe dọa. Nhưng đề nghị SOI không phải sợ, muốn bị như điếu cày thì phải chống cái khác chứ không phải chống Natasha hay trung tâm văn hóa Nga. Hai thứ ấy không đáng là lý do để đi theo điếu cày. Bạn Nguyễn Sương nên mang ra dọa trẻ con thì đúng hơn là dọa nạt ở đây, người ta cười cho là bạn còn trẻ con quá. Cẩn thận không có người ta truy ngược lại tung tích của bạn thì với cái giọng ấy, bạn sẽ không được yên ổn đâu đấy.
 
Sự việc rõ ràng dễ hiểu như ban ngày: bạn Quỳnh Mây thuê trung tâm Văn hóa Nga từ ngày... đến ngày... để làm triển lãm thiếu nhi. Trong hợp đồng có ghi rõ. Vậy đang trong thời hạn hợp đồng hiệu lực mà lại tự ý đóng cửa rồi bảo chủ nhật tôi phải nghỉ, không biết gì, liệu có ai nghe được không? Hay là cách làm việc của người Nga là vô tổ chức như thế à? Không cần biết trung tâm văn hóa Nga tốt như thế nào, nhưng đã ký hợp đồng thì phải thi hành, không có thông cảm gì cả, và phải quy ra sự vi phạm thuộc về ai, ở đây là cô Natasha.
 
Còn các bạn thuộc về phe bênh vực Natasha, tôi nhận thấy các bạn đều có giọng điệu giống nhau, và tôi có quyền nghi ngờ các bạn chỉ là một người, cùng lắm là hai người. Các bạn chụp mũ cô Quỳnh Mây làm thế để thích nổi tiếng, đây là một lời nói lăng mạ một cách dễ dãi và hèn hạ. Các bạn không có một lý lẽ nào cho việc đó, ngoài việc nói lấy được, còn trong khi đó cái sự thật là cô Natasha của bạn đã đóng cửa trung tâm và bảo không biết gì là một sự thật không ai bịa ra, và bạn không thể chối cãi. Đến lúc đó bạn lại bảo "phải thông cảm cho trung tâm vì thế này thế nọ bla bla...", sao các bạn cứ dùng lý lẽ ngụy biện để lẩn như trạch thế? Vậy sao các bạn không thông cảm cho sự bức xúc của cô Quỳnh Mây?
 
... (Xin phép cho Soi biên tập một chút, không chúng ta lại sa vào một trận tranh cãi về thứ lớn hơn là nước Nga, nhé)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả