Bàn luận

Một con sâu Natasha làm rầu nồi canh Trung tâm Văn hóa Nga 02. 06. 13 - 8:29 am

Quỳnh Mây

Từ phải qua: Đại diện NXB Kim Đồng, đại diện Trung tâm Văn hóa Nga, họa sĩ Quỳnh Mây cùng cắt băng khai mạc triển lãm. Tuy nhiên, vào đúng ngày tết thiếu nhi, triển lãm đã bị cô Natasha làm hỏng. (Trong toàn bộ bài này, chú thích là của Soi, cũng như tên bài là do Soi đặt)

Thay mặt CLB Hoa và Mặt trời, tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các vị khách quí, các bậc phụ huynh và các em nhỏ đến xem triển lãm vào ngày 1/6 mà không vào xem được.
 
Ngày hôm qua, 1. 6, do bản thân có việc bận đột xuất của gia đình và các phụ huynh tham gia trực mải đưa con đi chơi nên tất cả đều chủ quan, cho rằng trung tâm KH&VH Nga sẽ vẫn mở cửa cho triển lãm đúng như giao hẹn.
 
Khi được thông tin Trung tâm không mở cửa, tôi đã chạy đến và phát hiện ra toàn bộ pano, hoa,… đã bị dọn sạch sẽ, cửa vào phòng tranh bị khóa. Tôi gọi điện liên tục cho trợ lý người Nga Natasa (người chịu trách nhiệm) và thư kí Hoàng Anh mà không ai nhấc máy. Khi tìm được Natasha rồi, cô ấy tuyên bố đây là ngày nghỉ, cô ấy không làm việc, rồi bỏ đi thẳng, không thèm bàn tiếp với tôi.

Mãi sau tôi mới liên lạc được với thư kí Hoàng Anh, nhắc lại trong công văn của Nhà xuất bản Kim Đồng, rồi thông cáo báo chí, pano, giấy mời,… đều nói rõ sẽ mở cửa tới 2. 6. 2013 Cuối cùng Natasha mới chịu gọi lại cho tôi, nói rằng lỗi từ… chúng tôi, do cô ấy không đọc công văn (người đọc là bà giám đốc và thư kí, mà thư kí không chuyển giao và bà giám đốc thì quên), nhưng CLB và NXB không nhắc cô ấy vào cuối buổi triển lãm nên cô ấy không biết gì hết. Hiện ai muốn đến xem tranh thì nói với bảo vệ mở cửa cho vào xem và đóng cửa khi khách về.

Việc Natasha phủ nhận mọi thứ là vô lý, vì hôm họp mặt 3 bên, gồm trung tâm KH&VH Nga, NXB Kim Đồng, CLB Hoa và Mặt trời, chính Natasha đã bỏ quên công văn của NXB trên bàn uống nước, nhưng cũng chính Natasha là người duyệt pano trên sân khấu và trước cửa trung tâm (trên đó ghi rõ thời gian triển lãm).

Phụ huynh của CLB khá phẫn nộ về việc này. Có người cho rằng trung tâm Nga coi thường người Việt, thậm chí là phân biệt chủng tộc.

Ngày khai mạc, rất đông phụ huynh và các bé đến dự. Tuy nhiên, vào 1.6, họ đã không vào được, cũng như pano cho triển lãm đã bj dẹp đi.

 

Các bé trong câu lạc bộ vẽ Hoa và Mặt trời trong ngày khai mạc

 

Và đây là cô trợ lý Natasha. Các phụ huynh kể lại, trong lúc ông Phó TBT Nhà xuất bản Kim Đồng lên phát biểu, cô Natasha ở dưới bình phẩm về người Việt bằng những lời rất khó nghe.

 

Đây, một ảnh nữa của Natasha trong lúc khai mạc. Cô đứng ở góc phải hình, đứng như một chiến sĩ canh cổng hơn là một nhân viên trong ngày vui của trung tâm mình làm việc. Cạnh cô là họa sĩ Quỳnh Mây (áo trắng).


Tôi, Quỳnh Mây, là người trực tiếp làm việc nhiều nhất với bên trung tâm KH&VH Nga, chân thành xin lỗi toàn bộ các bạn một lần nữa.

Tuy nhiên qua tiếp xúc, tôi cũng nhận ra rằng ông bà giám đốc và thư kí Hoàng Anh là người rất nhiệt tình, tốt bụng. Ở đây chỉ là do trợ lí Natasha quá hách dịch và coi thường người khác mà thôi.

Việc chọn trung tâm KH&VH Nga cũng là ngẫu nhiên. Khi tôi gửi công văn đi khắp nơi, TT KH&VH Nga đã trả lời đồng ý và làm việc với CLB nhanh chóng nhất (do sự nhiệt tình của thư kí Hoàng Anh). Sau khi kí với TT KH&VH Nga, các nơi khác như viện Goethe chẳng hạn cũng quan tâm liên hệ với CLB, nhưng khi đó chúng tôi đã làm việc xong với bên Nga rồi.

Cách làm việc của trợ lí Natasha khiến dự định liên kết giữa trung tâm KH&VH Nga và CLB (như chính trợ lí Natasa đề nghị) đi vào bế tắc. CLB đã rất vui mừng khi nghe việc được sử dụng hội trường tầng 1 vào các sáng thứ 7 tính từ 15/6 (vì bà giám đốc muốn có các em nhỏ tới trung tâm và hiểu về văn hóa Nga) và tôi đã nghĩ có thể mở rộng thêm CLB ra để thêm nhiều em nhỏ được tham gia CLB trong môi trường đẹp như vậy. Nhưng sau triển lãm và cách Natasha đối xử với trẻ em (không muốn trẻ chạy nhảy, nô đùa, quát mắng trẻ), tôi đành từ bỏ ảo tưởng này.

Từ 9h sáng nay, một số phụ huynh của CLB sẽ đến túc trực và chào đón khách.

Một lần nữa mong các bạn thông cảm.

Một góc của triển lãm. (Ảnh trong bài: Quỳnh Mây)

*

Bài liên quan:

– Một con sâu Natasha làm rầu nồi canh Trung tâm Văn hóa Nga 
– Hoa và Mặt Trời: một triển lãm mà người lớn nên xem, trẻ em càng nên xem 
– Nhân vụ Natasha ở Trung tâm Văn hóa Nga, lại nghĩ và buồn về… người Việt 
-Natasha, hãy trung thực nhìn lên Chúa Trời và suy nghĩ! 

 

 


Ý kiến - Thảo luận

16:50 Monday,23.3.2015 Đăng bởi:  Nguyễn Bích Ngọc
Chị Q.Mây ơi! Địa chỉ của CLB Hoa và mặt trời ở đâu ạ?
...xem tiếp
16:50 Monday,23.3.2015 Đăng bởi:  Nguyễn Bích Ngọc
Chị Q.Mây ơi! Địa chỉ của CLB Hoa và mặt trời ở đâu ạ? 
11:07 Friday,26.12.2014 Đăng bởi:  ong Bắp
phàn nàn với sếp cô Natasha về thái độ làm việc . e xin hết.
...xem tiếp
11:07 Friday,26.12.2014 Đăng bởi:  ong Bắp
phàn nàn với sếp cô Natasha về thái độ làm việc . e xin hết. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả