Chiếu phim

CARTE BLANCHE: lần theo dấu bọn phiến quân chuyên giết người, hãm hiếp 18. 06. 13 - 10:17 am

 

Mặc dù nguyên tắc sắt đá của Tòa án hình sự quốc tế Den Haag (La Hay) đã đề ra: “Các nhóm làm phim không bao giờ được tác nghiệp…” (về vụ án), nhưng Heidi Specogna lại là một ngoại lệ: nữ phóng viên và nhà làm phim tài liệu này được phép theo sát các vụ điều tra của Tòa án hình sự quốc tế đối với tên chỉ huy phiến quân nổi loạn người Công-gô Jean-Pierre Bemba.

Năm 2002, Jean-Pierre Bemba đã ban cho những kẻ cấp dưới “carte blanche” (Toàn quyền hành động), một đặc quyền trộm cắp, giết người và hãm hiếp có hệ thống, gây ra làn sóng bạo lực tại Cộng hòa Trung Phi.

Đoàn làm phim của Heidi Specogna đã đi theo nhóm điều tra viên của Tòa án Hình sự Quốc tế đến thu thập bằng chứng ở những nơi “nguy hiểm nhất trên đời”: Darfur, Uganda, Congo. Sau 8 năm, công lý đã được thực thi, Jean-Pierre Bemba đã bị kết án.

Các nhân chứng trong phim

Riêng đạo diễn Heidi Specogna có được bộ phim tài liệu quý giá “Carte Blanche” (Toàn quyền hành động). Phim được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Locarno năm 2011.

Lần này, bộ phim sẽ được chiếu tại Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, vào lúc 19h, ngày 19. 6. 2013.

Các bạn làm phim, dù tài liệu hay không tài liệu, nếu đang ở Hà Nội thì nên đến xem, đừng bỏ phí, nhất là nữ đạo diễn sẽ có mặt trong các buổi chiếu phim và trả lời các câu hỏi của khán giả.

Vào cửa tự do.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả