Chiếu phim

Cũng là người Việt mình đấy… 19. 08. 10 - 9:33 am

 

NGÔI LÀNG MANG TÊN VERSAILLES (A Village Called Versailles)

Chiếu phim của đạo diễn S. Leo Chiang và giao lưu với nhà sản xuất của bộ phim Brittney Shepherd 
Tại DOCLAB
Thời gian: 18h Thứ bảy, ngày 21.8.2010
Địa điểm: phòng chiếu viện Goethe, 56/58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.


A Village Called Versailles (Ngôi làng mang tên Versailles)
của đạo diễn S. Leo Chiang ghi lại sự hồi sinh của làng Việt Nam ở New Orleans sau cơn bão Katrina, và đi theo cuộc đấu tranh của người dân ở đây chống lại việc thành phố lập bãi rác ngay bên cạnh và ngay đầu nguồn nước của người dân trong khu làng Việt Nam.

A Village Called Versailles là câu chuyện hùng tráng có thật về cộng đồng người Việt ở phía Ðông New Orleans, Louisiana. Ngay sau trận bão Katrina năm 2005, cộng đồng người Việt ở Versailles đã nhanh chóng gầy dựng lại cuộc sống. Tuy vậy, cộng đồng nhỏ bé của họ lại bị bãi rác độc hại đe dọa, mà địa điểm của bãi rác này chỉ cách nơi sinh sống của họ có hai dặm.

Trước Katrina, Versailles có dân số là 8.000 dân lao động, hoàn toàn bị chính quyền bỏ rơi và được xem như một cặn bã của New Orleans.

Sáu tuần sau cơn hồng thủy, cư dân được phép trở về “để nhìn lại rồi ra đi,” nhưng dân Versailles chọn ở lại. Ban ngày họ sửa nhà, đêm lái xe đến ngủ trên sàn nhà thờ ở cách đó 30 dặm. Cộng đồng gốc Việt tự bỏ tiền gầy dựng lại mà không hề nhận được giúp đỡ nào của cơ quan cứu trợ thiên tai FEMA của chính phủ.

 

Nước bao phủ làng Versailles sau bão.

Đầu năm 2006, cộng đồng này hãnh diện công bố kế hoạch tái phát triển của mình. Nhưng niềm vui chóng tàn khi Thị Trưởng Ray Nagin dùng quyền hạn khẩn cấp, xây một bãi rác độc hại, chỉ cách Versailles chưa đến hai dặm.

Cộng đồng dân cư ở Versailles cùng nhau đấu tranh, cuộc chiến pháp lý bùng nổ. Họ biểu tình ồn ào trước Tòa Thị Chính, yêu cầu Thị Trưởng Nagin phải cho ngưng việc đổ rác. Chính quyền hứa rồi lại nuốt lời, cộng đồng quay sang chống đối ngay tại bãi rác, yêu cầu phải đóng cửa.

 

Nhiều sắc dân tham gia chống đối việc lập bãi rác ngay nguồn nước của làng Việt Nam.

Xem phim, khán giả sẽ thấy được tinh thần cộng đồng của những con người đến từ đất nước có hình chữ “S”. Người già lẫn trẻ em sát cánh bên nhau cất tiếng ca những bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Họ đã buộc xe đổ rác phải quay về, trả lại sự sống cho vùng đất này.

Từ câu chuyện có thật của cư dân gốc Việt tại Versailles của cô bạn đã gây ấn tượng sâu sắc nơi Leo Chiang. Anh quyết định tìm đến ngôi làng, tiếp xúc với người dân ở đây, nghe họ kể về quá trình gây dựng cuộc sống sau khi bão Katrina quét qua và sự đấu tranh vì cuộc sống của họ đã khiến anh đi đến quyết định làm phim về họ. Ðạo diễn S. Leo Chiang đã mất hết hai năm rưỡi từ khâu thu thập dữ liệu, phỏng vấn cho đến bấm máy và hậu kỳ.

 

Đạo diễn S. Leo Chiang (bên phải) tại buổi chiếu phim “A Village called Versailles” ở ViFF năm 2009

 

… Cuốn phim này không được dàn dựng để thuyết giáo một ai. Câu Chuyện Làng Versailles là cuốn phim tạo cảm hứng. Cảm hứng để chia sẻ một phần nhỏ trong lịch sử Hoa Kỳ… Bạn không thể không coi cuốn phim này. (Racebending.com)

Bộ phim bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Buổi chiếu phim hoàn toàn phi lợi nhuận nhằm mục đích học tập và nghiên cứu.

Sau buổi chiếu sẽ là phần thảo luận và trả lời câu hỏi.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả